Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hương ơi,tôi định tháng sau mang hết khổ qua khô về vn.
    rùi gửi cho mẹ bà ở vn-sau đó bà bảo gia đình ship sang cho bà nhé.
    như vậy thì bà sẽ có dùng luôn.còn tôi thì noel mới sang bên kia,
    tôi chỉ sợ sang sát noel quá (22-12),rồi tầm đó bưu điện lại bận rộn...
    thì bà sẽ đợi lâu lắm.nên tốt nhất bà đưa d/c của mẹ bà ở vn cho tôi đi.
    mai tôi làm thêm cho bà mấy hộp nữa,1 công đôi việc.
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ok thanks bà nhiều ihih đ/c nhà tui nè 63/22/39 Chu Thiên F: Hiệp Tân Q:Tân Phú TPHCM ,cho số đt luôn nhé:838609636 Bà ghi tên người nhận là em gái tui dùm nhé Phạm thị thu huệ.Thanks bà nhiều lắm,bàcho tui số banken luôn để tui gởi tiền cho bà nhớ tính luôn tiền công tiền ship gì nữa nhé.
     
  3. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    IHih thông báo với cả nhà mình em có 1 tin rất vui,sau 4 lần đi thi lý thuyết lái xe,hôm qwa em đã đậu ,cuộc đời ôi đẹp sao ihihihihi.lý thuyết lái xe ở nauy khó,thấy nhiều người qua trc mình cả chục năm rùi vẫn chưa có,nên dù học cũng lo lắng lắm ,nhưng cuối cùng cũng được,em thông báo để mọi người chia vui cùng hihihi
     
  4. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Oh thế nghĩa là bà thông minh hơn người rồi, chúc mừng, chúc mừng heheheh. RỒi khi nào thi thực hành
     
    vivian cat tuong thích bài này.
  5. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc mừng nhé...ôi,vậy là nhà ta nhiều người giỏi quá
    mẹ CT,chị vân,chị dung sexy đều có thể lái xe...:-\
     
  6. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hương ơi:bao h bà sang nhà tôi ở dk chơi,rồi bọn mình qua thăm chị Dung nhé.
    rồi đi thăm chị Vân và Mira(nếu có thể)
    còn tôi đợi khi nào Mira sang tôi chơi,tôi và bà ý sẽ sang thăm bà haaaa
    đi tàu biển cho nó romantic.........................
     
  7. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hahaha vậy khi nào bà về Danmark ở hẳn tui sang thăm bà,từ tui đi tàu qua tp Århus của chị Dung mất mấy tiếng thui,hồi trc chưa có CT tụi tui cũng hay đi,mua đồ trên tàu rẻ,rùi đi đánh máy nữa kekekek,mấy năm nay thì chả đi nữa,tui sẽ có dịp đi Paris,khi nào thì tui sẽ hú bà Mira ihihih,năm nay nhà tui sẽ đi Praha,nghe nói ở đó có khu người Việt với đầy đủ món ăn Việt hiihhi thèm cháo lòng quá.
     
  8. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Thanks bà,tui còn thực hành nhiều lắm,đường dài, đường trơn, đường trường.. bây giờ là lúc rút tiền ra khỏi ví nè,mắc kinh nhưng cũng đang hy vọng sẽ có bằng trc mùa đông,hôm qua đến giờ nhiều người quen gọi chúc mừng,họ ngạc nhiên vì tui đậu lý thuyết ihihi ko bik tui học lúc nào ,mà lại đậu hihihi tại tui chưa có đi làm,trc giờ xách cặp đi học ko à,mà đi học thì ko có nói chiện giỏi bằng người đi làm đâu ih
     
  9. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chính xác mẹ CT ạ, sang đó ăn vừa ngon vừa rẻ côs để bụng để ăn đc nhiều nha!!!hihi
     
  10. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc mừng CT nha,
    Debui biết lái xe nhưng hổng biết đậu xe vô Park cho nên lái xe còn dở ẹc à.
    Hồng ú ơi :chị giao tần ô cả tuần nay ( từ hôm hỏi thăm em đên nay) nó vẫn chưa nhú lên mầm chồi lá gì cả ??????
    CT : nhà CT ở Tân Phú hả ? nhà mình cũng Tân Phú , đường Lê Cao Lãng ( đường số 7 cũ đó ) em biết chỗ này kg ?
     
  11. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Thanks chị,mà chị ơi nghe tên đường quen quen mà bi giờ hổng nhớ nó ở đâu ekekek em chỉ nhớ 1 lần chị nói nhà chị gần khu ăn uống ở F 18 cũ,đúng ko chị,nhà em ở F 20 ngay gần Đầm sen luôn ihhi chị biết khu làm giá ở F 20 thì nhà em ở đó đó,dân làm giá chính hiệu kekkeekek
     
  12. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Uhm mình F 18 gần khu ăn uống , gần chợ . Khu Đầm Sen làm giá là biết rùi , gần chợ phải kg ? mình đi thấy họ làm giá trải tấm đệm ra giữa đường, rồi mấy chục khạp lu lổn ngộn , gần chỗ bán bún thịt nướng ?...........vậy hai chị em mình bà con rùi .
     
  13. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    EM đâu có ú mà chị kêu em ú , há..há.. chắc họ cho chị hạt "quá -đát" rùi chứ em gieo có 3 ngày nó đã lấm tấm nảy mầm rùi đoá, mà chị có tười ko, bọn này chúng ưa nước lắm á
     
  14. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hôm nay con gái 2 tuổi,nhà ông nội nhiều tiệc quá nên em ko muốn làm thêm tiệc cho cattuong,nhưng cuối cùng mọi người nói ít cũng nên cho cattuong thổi nến ăn bánh,nên bi giờ đang cuống đít lên hầm nấu,làm bánh,ôi chán cho cái sự hứng bất thường của mẹ cháu,đã dặn mình và dặn cả chồng là chỉ cho con đi nhà hàng thui,đúng là bệnh khó trị.
     
  15. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hihi chúc mừng sinh nhật CT nha, vậy là CT bằng tuổi Nghé à??? hôm mộ quá nhìn lớn hơn hẳn bạn Nghé nha, chúc con gái sn vui vẻ nhận đc nhiều quà nha!!!!
     
    vivian cat tuong thích bài này.
  16. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Người ta cho chị nói là để hơn 3 năm rồi ? hình như hơn 4,5 năm luôn đó ????? hèn chi đợi hoài mà hổng thấy , mấy hồm nay bên đây mưa tầm tả luôn mà . Mà hột giống cũng có đát nữa hả Hồng ?
     
  17. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ôi bà ơi,bi giờ tui mới thấy cái ảnh này,thanks bà nhìu nhìu nha,nhìn ngon và hấp dẫn quá,nhìn kĩ lại thấy hình như khổ qua India giống loại nhập qua bên này,ăn thấy đắng hơn hẳn loại ở VN mình hay ăn,đúng ko?nó có khía nhọn và xanh hơn loại ở nhà,tại tui thấy loại của bạn tui cho ko bik sao nhưng màu ko đẹp bằng của bà,nhìn màu hơi ngả vàng nên nghĩ loại đó khác với của bà thì chắc khổ qua bên bà đắng hơn rùi,chắc uống đắng hơn ha,Tui hỏi nhỏ em tui rùi,tại sợ mấy loại nhà làm ko có bao bì cty thì ko cho gởi sang đây nhưng nhỏ em nói được,nên bà giúp tui nhé.Mà nè cho tui số banken,hay muốn về vn con em tui chuyển thi2 sao cũng được ,cám ơn nhiều nha bà Thu.
     
  18. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tôi kh biết có đắng hơn kg.nhưng tôi chỉ cam đoan với bà là nó xịn 100%,kg có thuốc gì hết.
    (cái này thì tôi phân biệt dc).đúng là quả nó màu xanh đậm,có khía nhọn hơn.quả cũng nhỏ nhỏ,
    mà hình dáng thì quăn queo quằn quèo hơn haaaaa.nó còn chín tự nhiên kia kìa,trong ruột đỏ như gấc.
    tôi làm cho bà 12kg đấy.về vn rồi tôi gửi cho em gái bà.tính ra tiền mua rẻ thui,có 20k/kg nên free hii.
    còn để tui về vn xem gửi cách nào cho bà nhanh nhất thì tôi sẽ thông báo nhé..
     
    vivian cat tuong thích bài này.
  19. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    * Mời cả nhà nha:

    Bánh chuối hấp nước cốt dừa bột báng :

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Nguyên liệu :
    - 150gr bột năng
    - 30gr bột gạo
    - 150g đường
    -1 chén rưỡi nước ( chén ăn cơm )
    -Chuối : chuối tây gần chục trái .
    Cách làm :
    -Pha bột gạo, bột năng, nước, đường , tí xíu muối : quậy tan .
    -Chuối lột vỏ , lấy dao đập dập .
    -Cho hết chuối vô thau bột trộn . Để khoảng 15p cho thấm .
    -Hấp chuối : hấp 2 lần . Lần 1 hấp khoảng 10p rồi mới cho hết phần bột còn lại . Lúc này mới cắt chuối từng khoanh tròn để lên mặt bột .
    * Trước khi hấp nhớ thoa dầu vào khuôn .
    -Rang mè , nước cốt dừa
    * Món này em Hồng Miral nhà mình thích .Nếu ở gần là chạy qua rủ HỒng qua nhâm nhi rùi .
    * Quên chú thích chút : nhìn dĩa bánh thấy đen đen giống như rắc tiêu : mình lấy lộn gói đường Vani Zucker màu nâu đen , lỡ tay xé ra rồi nên rắc lên luôn chứ đúng ra là xài đường màu trắng .
     
    mirabelle thích bài này.
  20. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị ơi em cũng thik món này nữa chứ ko riêng j Mira đâu,mới coi uyên thy làm tuần trc,định bữa nào thử thì lại được chị cho công thức,ui ngon qwa,sao chị ko cho chút xíu màu vàng vô cho giống ở tiệm,mà chuối bên này cũng làm đựoc hả chị,tại đang nghĩ nếu làm chắc em phải mua chuối sứ lon,chứ chuối tươi mắc quá.Thèm quá
     

Chia sẻ trang này