Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Em cũng thái Bình nè chị ơi chị ở đâu ah, EM thái Bình chồng thì SG nên giờ đang sống ở Bình Thạnh, tết em cũng về nè, chị ở Gvấp thì cũng gần gần em rùi, em có 2 vọ chồng nên đi lại ít tốn hơn chị cũng ngán lắm chị ah.
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Hơ hơ, lớ ngớ thế nào mà lại gặp đồng hương ở đây nhé, 2 chị em mình có duyên ghê Mình ở Kiến Xương, vào SG từ năm 99 & đến bây giờ đã được 12 năm rồi nhé. Vậy mà nhiều khi vẫn nhớ quê lắm, năm nào về quê chồng cũng phải về quê mình đấy vì họ hàng vẫn còn ở đó mà. Bây giờ thì mẹ nó ít tốn đấy, mai mốt có thêm em bé nữa thì nhiều phát sinh lắm, chuẩn bị tinh thần đi nha
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Em cũng ở Kiến Xương đó chị ah mà em ở xã Quốc Tuấn cơ còn chị ở Xã Nào ah? D(i đi về về em bít tốn lắm chị ah, em mà có con như chị chắc vất vả hơn, giờ cái gì cũng đắt đỏ mà,
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! hu hu chị ơi em cũng vậy nè, đang cố gắng về lại 1 chỗ nhưng công việc của anh nhà e thì ở sg phát triển hơn còn e thì đã làm ở cơ quan này 3 năm rùi, chế độ rất tốt nên cũng chưa tìm được chỗ nào hơn, đi cũng tiếc, híc..vợ chồng chị bao lâu thì được đoàn tụ 1 lần vậy ạ, e và anh nhà em từ hum ra tết giờ cố gắng lắm mới gặp được 3 lần, híc, tốn kém tiền đi lại quá chị ạ,híc, chị có kinh nghiệm gì chia sẽ cho e với
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Có mình Vợ bắc_ Chồng Nam đây ạ! Quê gốc Hải Dương, sanh ở Sơn La, lấy chồng Tiền Giang và đang ở TPHCM.......................(nhìu quê quá_xác minh lý lịch chít luôn á)
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Á, thế là cũng gần mà, mình ở Thị Trấn nhé, chắc ngày còn ở quê mẹ nó cũng đôi lần đi qua nhà mình rồi cũng nên . Mẹ nó có tham gia hội "các mẹ SG" ko? nếu tham gia bữa nào ọp ẹp phải đi để còn nhận đồng hương đồng khói nữa chứ nhỉ? Cơ mà từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ mẹ nó ạ, phụ nữ mình vốn được tiếng là "đảm đang" mà, khó khăn mấy cũng có thể vén quần lội qua được hết á
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Mình tưởng có 1 mình mình là "1 chốn 4 quê" chứ nhìn lý lịch của mẹ này còn choáng hơn nè Nhìn em bé khoe hàng... choáng, mai mốt khoảng 15t đưa hình này cho con xem chắc nó ngất mất. Trộm vía em bé yêu quá, mình có 2 ku rồi mà nhìn ku nhà mẹ nó vẫn thấy thích, hi hi hi
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Lâu ko vào mà top sôi nổi ghê cơ. Giờ mình mới thấy mình ko phải là trường hợp đặc biệt nhỉ? Kể xem có được 1 chốn 4 quê ko nè: mình sinh ra ở Phú Thọ, về HN học và sinh sống, xã mình gốc gác từ đời cụ là ở Thanh Hóa, sinh ra và lớn lên ở SG, giờ 2 vc ở HN, nhà chính chủ thì ở SG, ặc Nhiều quá nhỉ! Có dịp nào mà hội này gặp nhau được chắc nhiều chuyện để tám phải biết đây
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Nhà em có 3 nơi thôi cũng lã hết rùi. Quảng Trị - Thái Bình - Hà Nội
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Ha ha ha, mấy ngày rồi hôm nay mới "luận" được quả avatar của mẹ này nhé, lúc đầu mình cứ tưởng cà tím nướng cơ đấy Bây giờ nhìn đúng hình rồi thì mới thấy thèm quá, lâu lắm rùi ko được ăn bánh gai
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Trời ! Chị đoán cà tím nướng thì em ngất. Kiểu này em phải ghi dưới nick là BÁN BÁNH GAI mất thôi
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Chính xác! Chị tâm hồn ăn uống đầy người đây mà nhìn còn chẳng ra nữa là người khác, mà dạo này e còn bán bánh gai nữa ko hay đã giải nghệ rùi thế?
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Trời ơi, lần đầu mình nghe thấy có người nhìn món đó ra cà tím nướng đấy! Lại thèm đĩa củ quả nướng quá! Ặc Các mẹ tám đến đâu rồi, mình nhập cuộc với, dạo này bận quá!
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Mình cũng bon chen 1 chân. Mình ở Hà Nội còn chồng thì ở Phan Thiết. Bây giờ vợ chồng mình sống ở HN, lúc đầu cũng đắn đo không biết ở HN hay SG vì chồng mình làm ở Thủ Đức. Cả năm mình mới về quê chồng được 1 lần nhưng phải tiết kiệm cả năm mới đi được. Nhà mình toàn vào SG rùi lại đi oto ra Phan Thiết chứ không có chuyến bay thẳng. Mỗi lần về nhà là đi từ sáng đến tối mới về đến nơi. Mệt nhưng vui vì lần nào cũng chơi ít nhất 10 ngày mới ra. Hi.
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Dạ em đang tạm thời nghỉ bán 1 tháng.Vì về Quảng Trị với con zai. Đầu tháng 8 mới bán lại chị ạ.
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! CHo mình tham gia với nhé. Nhà mình, vợ Hà Nội, chồng Sài Gòn, con sinh bên Mỹ
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Mẹ này đặc biệt quá ta! Giống mình là vợ HN, chồng SG nhưng mình sinh con ở 108 thôi, chứ Mỹ xa quá, chứ mẹ nó nói Mỹ Tho hay Hợp chủng quốc hoa kỳ ấy nhỉ?
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Hành trình của bạn sợ thật đó, mệt lắm chứ ko đùa nha. Nhưng vui thì là nhất rồi. Nhà mình ở quận Tân Bình nên gần, đi vèo cái là về, có hồi taxi họ còn ko chịu chở vì gần quá có 30K taxi là đến nơi rồi!
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Bây giờ mình còn trẻ còn đi được. Chứ nghĩ chục năm nữa mà không có chuyến bay thẳng thì cùng mệt thật chứ. Nhiều khi cũng thương xã nhà mình. Cả năm mới được về 1 lần. Có lúc xã cũng nhớ nhà nhớ món ăn trong đó. Xa quê cũng buồn thật.
Ðề: Góc tám của nhà nào Vợ Bắc - chồng Nam nhé! Uh, xa quê mà, cũng cực lắm chứ Xã mình cũng hay nhớ món ăn quê, có lúc còn nhớ cả phim ảnh và cách ăn nói nữa, xã mình xa nhà cả thẩy là 13 năm rồi. Ặc! ko biết bao giờ nhà mình về đoàn tụ 1 nơi!