Thời gian này sao tâm trạng của tôi lại trở nên tồi tệ thế không biết.Lại bị mất phương hướng. Hơn lúc nào hết tôi thèm có một bờ vai để dựa, tôi thèm được nũng nịu với người đàn ông của mình. Nhưng đó là điều không thể. Một năm sau ly hôn với bao nhiêu tâm trạng tưởng rằng đã quên nhưng vẫn còn đó nỗi day dứt. Biết người đó và gia đình của họ đã đối xử với tôi thật tệ nhưng tôi vẫn chưa thể quên.Tôi cảm thấy tìm kiếm một người đàn ông thực sự thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của tôi thật khó khăn. Họ có yêu thương con gái tôi không? Họ có thực sự yêu thương tôi không hay chỉ đến với tôi như một trò tiêu khiển? Tôi buồn bã vô cùng, không lẽ cuộc đời tôi chỉ gặp toàn điều bất hạnh và cay đắng thôi sao? Tự nhận thẫy mình điều gì cũng ổn. Một chút ngoại hình, một chút duyên dáng, chân thành và chăm chỉ, không ích kỷ hẹp hòi nhưng tại sao tôi không thể gặp được một người đàn ông tốt. Người chồng cũ đã lấy đi tất cả sự tin tưởng của tôi vào đàn ông rồi sao? Hay chính tôi không đủ can đảm để đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho con gái của mình? Hoang mang thực sự, buồn chán vô cùng đang là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi vẫn cười với đời và khóc một mình thôi.
Một năm đâu phải đã quá dài đâu bạn. Rồi bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Từ những mối quan hệ xã hội, có thể sau 1 thời gian không lâu nữa, hay có thể ngay ngày mai bạn gặp. Người ấy có thể đang ở rất gần bạn, hay biết đâu chính là 1 trong những người mà bạn đã biết hay từng gặp. Hãy sống chan hòa với mọi người, và với niềm tự tin hiện có của bạn mình tin bạn sẽ sớm tìm thấy người đàn ông yêu thương bạn thực sự. Vui lên nào Cun nho!!!!
Hạnh phúc nhiều khi chờ đợi không thấy nhưng khi chẳng mong chờ gì thì nó lại đến thật bất ngờ. Em tin 1 người phụ nữ khá hoàn hiện như chị chẳng mấy mà sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình. Hãy sống vui lên chị nhé.
hạnh phúc không tự đến và tự đi. Tại sao bạn không tự mình tìm đến hạnh phúc của mình. Nếu bạn chỉ than thở, và thầm trách chuyện quá khứ thì bạn cũng sẽ chẳng có gì. Buông tay ra để nắm tay lại, nếu bạn không buông tay thì làm sao nắm lại được. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của chính mình.
Đừng nghĩ những điều xa vừi về HP,khi buồn bạn hãy nhìn vào mắt đứa con gái của mình ,miìh tin bạn sẽ mỉm cười HP vì bạn đang có 1 thiên thần bên cạnh,đuơng nhiên đôi khi bạn thấy mình cô đơn và trống vắng nhưng đứng quá vồ vập mà hãy đợi chờ,HP đến muộn nhưng bền bạn ah.cố lên nha,chúc 2 mẹ con khỏe và HP
Trịnh Công Sơn đã hát rằng:"hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...dù vắng bóng ai...". Chúc bạn hạnh phúc.
Bạn ơi hãy vui lên mà sống , hạnh phúc không tự tìm đến mình và lại càng không tìm đến những người không còn tin là có hạnh phúc bạn ạ !
mong đc chia sẻ với chị, em chưa có gd lên chưa hiểu hết đc? chúc chị may mắn. có gì muốn chia sẻ liên hệ với em nhé: 01228998869
Nếu cuộc sống đóng cánh cửa trước mặt bạn, thì hãy nhìn sang bên cạnh, có một cánh cửa khác mở ra cho bạn rồi đó. (Cái này mình biến tấu thôi). Bạn hãy nghĩ là hiện tại mình sống vì con gái chứ. 1 người bạn của mình nói: Tôi chỉ hạnh phúc khi thấy con mình hạnh phúc. Hãy cố gắng tất cả vì bé bạn nhé. Mình tin là bạn sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời đang chờ bạn phía trước.
Mẹ cunnho ơi, cố gắng lên nhé. Đôi khi trong cs mình cũng có những lúc hẫng hụt, chới với. Nhưng cố gắng vượt qua, thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn. Cố gắng tìm niềm vui trong công việc, trong tiếng cười của con. bạn sẽ thấy thời gian trôi qua thật nhanh, và sẽ lấy lại được thăng bằng trog cs. Chúc bạn vững lòng.
cánh cửa của hạnh phúc luôn mở cho tất cả những ai biết nắm trong tay chiếc chìa khóa mang tên "tìm kiếm"bạn ạ!mong bạn hãy biến nỗi đau thành động lực để vươn lên và tìm cho mình 1 hạnh phúc thực sự ,trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt mà bạn. trang điểm ,day trang điểm cá nhân - chuyên nghiệp email: tocxinhmatdep_tocxinhmatdep@yahoo.com tel:01687299446
có một khuyết danh '''khi cách cửa hạnh phúc đóng lại,sẽ có một cách cửa khác mở ra,nhưng chúng ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được có một cánh cửa đang mở ra chào đón mình''' ''phương thuốc chữa khỏi bệnh tật.lỗi lầm,nỗi bận tâm,ưu phiền và tội nỗi của con người,tất cả đều nằm trong một từ ''yêu''.đó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống'' chính vì thế ,tình yêu của chị hãy bắt đầu bằng cách yêu đứa con gái của mình và yêu cả chính bản thân mình nữa nhé!thân ái!chúc chị vượt qua chính mình nhé,tâm trạng tốt hơn báo cho em nghe.
Điều quí giá và hạnh phúc nhất của bạn bây giờ la đứa con gái đáng yêu.bạn cũng nhận thấy mình là ng PN duyên dáng.Vậy tìm kiếm hạnh phúc là những ng đàn ông kia chứ ko phải là bạn.Hãy mạnh mẽ lên.Hãy chứng minh rằng mình la ng PN đầy nghị lực va hấp dẫn.Hãy để ng xưa nhận thấy sai lầm khi vuột mất bạn và hãy để mọi ng thầm ước mong sánh duyên cùng bạn.hãy thoát khỏi những suy nghĩ buồn phiền.Đừng nghĩ mình nhỏ bé.bạn sẽ thấy mình lớn lao.good luck! Đàn ông độc thân.
Nghị lực vượt qua, thời gian sẽ xóa lành vết thương bạn ạ. Sống hạnh phúc, vui vẻ vì thiên thần bé nhỏ. Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn, vấn đề chỉ là thời gian. Cố gắng bạn nhé!!!
đừng buồn chị ơi! hạnh phúc của chị là con gái của chị đó, ko phải ai cũng có được như chị đâu. Hãy vững vàng để vượt wa!
đừng bi quan bạn "cun nho" ơi, ông trời lấy đi của ta cái này thì chắc chắn sẽ ban cho ta cái khác, hãy cố gắng kiềm chế tình yêu và tăng thêm tình thương cho con bạn, hãy tự tin với chính mình nhá, "Trên thế gian không có phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết tự làm đẹp cho mình". Hãy "dọn" lại cho mình 1xíu
Minh cung dang o hoan canh giong ban va co le nguoi trong cuoc thi hieu nhau hon het. Da co luc minh buong xuoi tat ca, that su minh qua shock khi bat dau cuoc doi minh buoc sán trang khac. Nhung con con minh, no co toi gi dau. Hay co gang guong day ban nhe
em hiểu chị đang rất cô đơn, sống một mình mà không có người đàn ông bên cạnh quả thật không phải rễ. nhưng chị còn có con nó phải trăng không phải là hạnh phúc của chị. sao chị không khép cánh cửa lại mà giành chọn cuộc đời mình cho con.