Sắp đến kỳ thi đại học rồi, không biết có bố, mẹ nào chuẩn bị đưa con “lên kinh ứng thí” hay không? Mình thì vừa đưa thằng ku lên thành phố ôn thi, ở cùng anh họ nó. Ku cậu thi đại học Nông Lâm tp HCM ngành quản lý đất đai. Hôm qua lúc mình về, mặt ku cậu buồn thiu. Không biết phải làm gì cả, chỉ là những lời dặn dò, động viên con cố gắng. Đang lo nó thi cử không biết ra sao, rồi sau này nó đỗ đạt lại lên đường đi học nữa. Sắp tới lại phải suy tính nhiều bề đây. Nhưng cái chính là lo nó xa nhà, không biết có “chân cứng đá mềm” khi ra xã hội được không. Nuông chiều quá rồi giờ phải chấp nhận cho con rèn luyện thôi. Biết thế nhưng vẫn cứ sợ! Có cha mẹ nào cùng cảnh ngộ như mình không? Cho mình xin lời khuyên với nào?
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? đọc bài của chị em nhớ cảnh 10 năm trước em cũng thế, xa nhà nhớ quá khóc hu hu chị ạ, em 18 tuổi bắt đầu mới bước chân ra khỏi lũy tre làng thi đại học, nhiều cái lạ lẫm vô cùng, sợ lắm khi mọi người dặn rằng phố nhiều trộm cắp ,bon buôn người lắm, em nhớ cái hôm em nhập học, đêm ngủ em ôm cái ba lô trong đó là cả hành trang vào đời, ôm chán rồi thì gối đầu ngủ, sáng hôm sau mấy , đứa cùng phòng cười hô hố bảo em đúng là nhà quê, thì đúng quá mình là nhà quê còn gì đấy em con gái một mình còn tự đi thi đi học, anh em ko có ai, chị đừng lo gì cả, con trai nhà chị có cả anh họ bên cạnh rồi, chị hãy để cháu tự tách ra tự lập đi ạ, nếu chị cứ lo lắng cho cháu thì cháu sẽ ỷ lại đó, là con trai sau này ghánh vác cả một gia đình cơ mà, tuy nhiên em hiểu với tấm lòng của một người mẹ thì con mình mãi mãi là một đứa trẻ thui. chị hãy yên tâm đi, rồi cháu sẽ quen thôi, chúc chị và gđ sớm có tin vui ạ. thân mến.
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Đứa nào chuẩn bị đi xa nhà mà chả thế, nhưng rồi cũng quen thôi. Sắp thi rồi, bảo nó lo mà thi đi đã
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Hôm bữa coi House of Dream thấy cảnh con bé gọi về cho mẹ nó mà khóc. Rồi hôm sau thấy nó vẫn tung tăng vui đùa. Đấy, pác cứ yên tâm cho nó tự lập. Thanh niên giờ nó khá lắm. Đừng lo
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Bố mẹ nào chẳng no cho con cái!!! No là vậy, theo em nên chọn cho con mình một môi trường phù hợp với con cái. Như vậy nó sẽ phát huy đc sở trường/. Giờ con đã lớn khôn ra ngoài xã hội phải tự biết lo lắng tự lập trong cuộc sống. Vấn đề của mình bây giờ là đầu tư cho con đầy đủ trong việc học tập kết hợp với luôn sát và định hướng đúng đắn cho con cái
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Con trai mà còn thế, ko biết mấy đứa con gái thì thế nào nữa, con em của em hay mè nheo lắm
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? đọc bài của bác em nhớ dến hồi nhập học ngày đó bố mẹ lo lắng dặn dò đủ kiều ..... em cũng sợ lắm ý nhưng tự an ủi mình cố nên để thoát khỏi cái nghèo cảu vùng quê em... đêm đàu tiên ở Ký túc xá ko ngủ được nằm buồn suy nghĩ miên man, rồi tự nhiên có một tiếng khóc nấc nên trong phòng. em nằm giường đầu tiên bật đèn sàng nên thế là thấy cả phòng 8 đứa, đứa nào mắt cũng đỏ hoe vậy mà chỉ sau 6 tháng học bon phòng em đã đi làm thêm hết chứ lị, Chị cứ yên tâm đi ạ, em biết BM nào cũng lo cho con cái khi rời BM, nhưng ko sao cả chị ạ,em nghĩ vậy hiiiii
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? chả bù cho con gái em, nghe đến chuyện đi đâu xa là nó mừng khỏi nói : ))
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Hôm trước pác có xem Ti vi không. Có mấy con bé thi cuộc thi gì đấy. Có con nhỏ xa nhà vài bữa gọi về cho mẹ khóc. Hôm sau lại vui đùa tung tăng ca hát. Có thế nào đâu. Lại còn đạt giải cao nữa Thanh niên nó có chí, pác đừng lo
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? ko sao đâu bạn, vài ngày là ngon ngay.Con ngươpif ta vốn dễ thích nghi vs môi trường mà.
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? e thấy bây giờ tuổi trẻ năng động lắm, dạn dĩ nữa, con cháu em nó học lớp 2 thôi mà dạn lắm, múa hát nhảy đủ kiểu. mà giờ trên tv thấy nhìu cuộc thi cũng hay lắm, rèn tính tự lập này nọ nữa. các mẹ có xem next top American model hay mấy cái truyền hình thực tế nước ngoài trên tv ko, coi cũng thú vị, Việt Nam sao chả có chương trình nào thực tế mà lại chất lượng thế, toàn game show vớ vẩn
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Cái next top model gì đó thì em biết, mà hình như là phải ở cùng với nhau ở 1 chỗ riêng và ko dc gặp người thân luôn. Mà VN có chtrinh giống vậy mà, em vừa xem trên VTV6 bữa rồi, tên là House of dreams thì phải
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Ngày xưa mình cũng là nhà quê ra tỉnh học đây. Bố mẹ cũng thương lắm, nhưng biết làm thế nào. Vẫn phải ra thành phố đi học. Tự nhủ: Đời mình cố gắng ở thành phố cho con cái không phải thuê nhà trọ. Thế nên bây giờ đất đai ở thành phố mới đắt đỏ thế. Đất chật người đông mà.
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? nhắc tới cái chương trình đó, giới trẻ bây giờ hòa nhập nhanh lắm, cái đó chị khỏi lo chị có thể cho con chị xem cái này, bảo nó "không lẽ con thua con gái" http://www.youtube.com/user/lekieunhistudio
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? chương trình j` thế? link youtube kjllua đưa là gì thế? sao thấy toàn con gái sống chung với nhau thế?
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? Có bạn nào có bản Cam rõ hơn của các Yo Girl của HOD không thì cho mình xin chứ bản cam 24/24 trên www.hod.com.vn thì mờ câm àk. Bạn nào có cho mình xin nhé. Thank nhiều nhiều lun
Ðề: Các bố mẹ vào cho em lời khuyên với? ĐỨa em họ em năm nay thi lại đây ạ. Cả nhà em cũng lo lắm. Nhưng nó học hành cũng chểnh mảng. Chán lắm ạ. Chẳng hiểu tâm trạng bố mẹ và mọi người lo cho nó gì cả.