Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ui xời , em thì nói chuyện làm gì , có bao giờ em nói đâu , anh nói là chính đấy chứ .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào cả nhà, mỗi ngày nhà mình lên vù vù vài trang, choáng quá, cơ mà nói thật tôi không đọc nổi hết mong các bà thông cảm, với lại có lẽ lúc này tôi chẳng có chồng, cũng chẳng có mẹ chồng nên qua rồi cái cảm giác đối điện với những người đó thế nào. Chỉ chia sẻ với các bà rằng hãy sống cho chính bản thân mình, sống sao để ngày mai có chết cũng không hối hận, vậy thôi. Nói gì trên đây cũng nên nghĩ đến ngày mai, ngày kia, đến cái lúc mình thoát ra khỏi cái cảm giác thời điểm, để thấy rằng mình kiểm soát được nó. Đơn giản thế thôi. 1 chút chia sẻ với cả nhà.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi tưởng có mình tôi nghĩ như thế , ngày trước thỉnh thoảng tôi lại "Rên e Rơ " với Trang , sao bọn mày giỏi thế , tài thế mà tao thì cứ như ngỗng ý . Nó chẳng bao giờ an ủi , toàn mắng tơi bời thôi .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đúng đây bà ơi, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải kiểm soát được nó. Giang ơi, điều này bà nên suy ngẫm nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi sang mà, mai mình ăn ở cafe Chi luôn hả bà? Mai khoảng 12h tôi có mặt nhé. Mưa to quá, mai chắc hết mưa rồi...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Phù ...vừa là xong cả đống áo quần cho xã mặc cả tuần, vào gặp các bà tý đã thấy gần sang ngày mai rồi...chúc nhà ngựa ngủ ngon với những giấc mơ đẹp nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Những bất ngờ thú vị mà bà nghĩ chẳng phải tự nhiên đâu bà ạ, đó là những thành quả bà gặt hái được từ những nỗ lực ko ngừng của bản thân khiến cho MC bà phải nhìn nhận suy nghĩ lại ...tôi thật sự nể bà vì bà quyết tâm có thêm bé thứ 3 xếp vào liệt nữ thời đại mới đó tôi thèm lắm nhưng chịu thôi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Thông cảm với bà, gặp phải MC khó tính đã khổ, gặp chồng gia trưởng nữa còn khổ hơn vì phải chịu đựng dài dài... Hic.. tui mong được như khổ bà đấy bà có mong được sướng như tui ko? tui ở riêng mà phải đem con lên tận ngoại gửi đó, ông bà nội thì già yếu, thuê được người GV thì 3 tháng đòi nghỉ...bà có thích ra ở riêng thì chờ con cái lớn hết đã nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào bạn iu diepnguyen, chỉ cần nhìn cái Thánh địa IPhone là tôi nhận ra bà ngay, bà này là bà cho cho chúng ta mượn quán cà phê tụ tập 2 lần gần đây nhất đó, mượn cũng không đúng vì mượn sao lại kèm theo tốn kém quá nhiều cho gia chủ thế nhỉ, lần sau nếu ọp tại chỗ bà nữa chắc chắn bọn tôi phải trả tiền thôi, bà xuất hiện dúng vào tháng tôi thích nhất đó là tháng Hội Ngựa luôn ọp hoành tráng vì có quá nhiều SN trong đó có cả SN tôi và bạn trai thân thiết của tôi (sau khi được các bà góp ý tôi quyết định loại anh bạn tôi ra khỏi danh sách bồ cho sang danh sách bạn trai thân thiết vậy nên hiện giờ danh sách bồ của tôi đang tạm trống nhưng với người đa cảm, đa tình như tôi, lãng mạn, không tưởng và sến chảy nước như tôi khó nói trước được tương lai lắm), cho tôi đươc giới thiệu với những bà không đi ọp lần vừa rùi biết diepnguyen - bà chủ của HIP Cafe và đồng sở hữu trang web Thánh địa IPhone.com (tôi không nhớ tên Tiếng Anh là cái gì Land ấy diệp nhỉ) @All: cảm ơn các bà đặc biệt là những bà comment riêng cho tôi, thực ra các bà đã ưu ái, thông cảm với tôi hơn tôi tưởng tượng, tôi thích câu slogan của huongduong78: Sự thật lạ lùng hơn muôn trùng tưởng tượng, giờ nghĩ lại nhiều điều quả đúng thế Nhìn ngoài chúng ta chẳng ai nghĩ trong nội tâm chúng ta lại có sự rắc rối thế, ai cũng bảo tôi vô tư, ai cũng cho là tôi sướng, cả về kinh tế và tinh thần, nhưng thật sự tôi đã khổ về tinh thần Quên mất mới sáng đã cháo ám nhà mình rồi, sorry các bạn, chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ, chúc cho buổi ọp thành công rực rỡ, tôi góp 3 món nào, dieple góp 1 món. còn ai góp gì góp nốt đi nào............
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tính ra thì bà 2V yêu chồng từ năm 19 tuổi còn mối tình đầu chắc trước đó nhiều năm . Thế mới biết tôi yêu rất sớm, yêu ax từ năm 17 tuổi, lúc đó 2 đứa đều là mối tình đầu của nhau. Nhiều lúc cũng thấy tiếc sao yêu có 1 người rồi lấy luôn để có không anh nào đem ra so sánh với ax nhưng đọc bài của 2V lại thấy may quá chứ không lại có lúc" 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ..."](*,). Đùa chút thôi, 2V dẹp ngay suy nghĩ về người cũ đi...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Không thấy bà đăng ký đi ọp, vì sao vậy, tôi thấy dạo này bà có vẻ thay đổi, trầm tư, trầm lắng và triết lỹ nhiều hơn xưa, sao vây? Hôm nay đi nhé, tôi rất muốn gặp bà........
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ 2V ơi là 2V, sao lại mang những chuyện cực kỳ secret ra kể lể thế này. Bà có thể tâm sự với bọn tôi qua ĐT hay vào buổi off trưa nay chẳng hạn. Số bà kô đến nỗi ruồi bâu đâu, vẫn còn nhiều lối thoát. Tôi tha thiết mong bà xóa ngay bài trên đi và hãy nghị lực vươn lên để sống!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Từ lúc tôi sinh bé thứ 3 không còn thời gian chăm sóc xã nữa, ngược lại xã toàn chăm sóc tôi thôi, hết mình vì vợ con luôn ý, nhiều lúc thương lão ghê...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi lại nói sai nhiều điều rồi à, sorry các bà vì dạo này tôi cứ hay nghĩ lẩn thẩn là sao mình lại thế này, sao lại thế kia và tôi ngồi nhớ lại mọi chuyện từ bé để nghĩ lại xem mình sai ở chỗ nào, thôi thì tôi xóa đi vài điều rồi nhé những điều kia nói thật ai biết tôi đều biết, tại tôi mồm loa mép dải còn ai không biết tôi có biết tôi cũng kệ, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình TG, đến cả chồng ôi cuũng biết mọi chuyện thì tôi ngán gì người khác biết đâu, trên này tôi có cô em chồng hay vào trả lời hộ tôi nhưng nếu nó có đọc tôi cũng chẳng dấu, hầu như mọi chuyện nó cũng biết tôi không có chị em gái và mẹ tôi lại rất nóng nảy và phũ mồm nên tôi lại không dám kể cho mẹ mà toàn đi kể cho người ngoài cho nhẹ lòng, nói thật bây giờ những chuyện này đối với tôi bão hòa đến độ cả TG biết tôi cũng không quan tâm luôn