Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Mới phát động có mấy ngày thui muh, mẹ Kem khởi động thong thả còn kịp nữa là Cái câu "có nuôi con mới bít lòng cha mẹ" cấm có sai tí nào, mẹ nó nhỉ? Tham gia vì mình cũng hay viết cho con nên cứ có người đọc cùng mẹ con mình là vui lắm rùi í
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Con đang khóc, và mẹ đang cố kìm lòng, để bố dỗ con xem sao. Bố đã bắt đầu căng thẳng với mẹ, cũng phải thôi, 6 tháng rồi nhưng đã đêm nào bố phải thức cùng con!
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Ở nhà ông bà con đã tập ngồi chán chê rùi, thế nên xuống dưới này con ngồi vững là đương nhiên, thế mà ông bà xem clip cứ trầm trồ. Không "hoãn được sự sung sướng", nhà có khách (thân mật) ông bà cũng mang ra khoe nữa [video=youtube_share;eKz0tu1M3sc]http://youtu.be/eKz0tu1M3sc[/video]
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Hu hu, được mang tiếng ké thui em ui! H ở đâu có công nghệ, ở đó có vẻ đẹp muh em!
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Trộm vía nhìn con kháu khỉnh quá Đọc bài viết mình thấy mẹ yêu bé nhiều lắm và cả ông bà của bé rất nhiều Mẹ Bắp cải
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti thấy chưa Bipbi li ti mọi người đang bàn tán về con đó con cố gắng nhé dộng viên con một tý nh
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Hôm nay mới có thời gian đọc thư mẹ Bipbi viết cho con. Mong mỏi có 1 nhóc như Bipbi quá!
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Chỉ cần là của mình thôi là đã thấy yêu thương ko điều kiện rùi cô ạ, từ từ cô sẽ được trải nghiệm thôi, khi ấy cả chú "cục bột" cũng bị ra rìa cho mà xem
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Đọc thư của các mẹ mới thấy hành trình có con của các mẹ thật gian nan, trộm vía nghìn lần là cả 9 tháng thai kì của mẹ con cháu đều suôn sẻ
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Từ nhỏ sống không sống cùng bố mẹ, mà lớn lên trong sự nghiêm khắc của bà ngoại. Bà khi giận dữ thì vô cùng đáng sợ, nhưng bà đã cho nó ngồi trên xe đạp và dắt đến trường, dỗ dành nó những lúc bố mẹ về rồi đi luôn, bà luôn nấu những món ăn ngon nhất, ngon nhất cho các cháu. Nhớ ông ngoại quá! Chắc ông cũng đang nhớ bà nhiều lắm! Bà ơi, bà bình yên nhé! Các cháu đã lớn cả rồi, Bin của cụ cũng bắt đầu đi học rồi, kháu lắm cụ ạ. Bà ơi, công việc của con cũng bắt đầu ổn hơn, con sẽ cố gắng hơn. Nhà mình còn nhiều chuyện buồn, nhưng con tin rồi mọi thứ sẽ qua bà nhỉ? Con yêu bà!
Ðề: Thư gửi Bipbi li ti Nhà mình giờ thật đông con nhỉ? Nhưng cũng vì đông thế nên mẹ lại đau đầu vì vấn đề mới, Bipbi còn bé nên chắc chưa hiểu được đâu. Vì thương con bé bỏng mà bà đã đóng cửa hàng, dẹp mọi thú vui để xuống chăm con. Bà bảo mẹ là “mẹ trông cho một tháng cho em cứng cáp hơn một tí rồi hai vợ chồng tự thu xếp với nhau nhé”, với mẹ thế đã là quá nhiều, dù mọi người vẫn “xui” mẹ nài bà thêm vài tháng hoặc nửa năm nữa để con lớn hẳn đã. Thêm chú xuống, cả già cả trẻ chui ra chui vào cái nhà không có phòng riêng ấy. Bố ngủ trên xép với chú, hai mẹ con mình và bà ngủ với nhau. Đêm con ọ ẹ tìm mẹ, mẹ đã quen, bà cũng quen rồi, nhưng bà khác hai mẹ con mình ở chỗ bà không dễ dàng ngủ lại nên triền miên mất ngủ. Chiều qua, thêm chuyện con hắt hơi sổ mũi, mong muốn xa thủ đô lại trỗi dậy mạnh mẽ. Lần trước mẹ đã nói với con thế nào? Rằng “gia đình là thế, dù thế nào cũng nên ở bên nhau” mà sao đôi khi mẹ vẫn cảm thấy thật chông chênh giữa chốn đông đúc này, có lúc còn chông chênh ở cả nơi mẹ vẫn gọi “nhà mình”…