Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. hay mấy đứa m gần gần tụ tập chén mực 1 nắng và cá tẩm gia vị đê......ngoài ra còn nhiều bánh kẹo đặc sản lắm, hehe
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thế chưa finish, thế đến đó thì ai đón tiếp đây chủ nhà ơi???????????????????
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Đây gọi là phản động............................
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. ơ hơ ko thấy Nghé nt hay nhắc gề đến mềnh, biết có được mời ko mà đi hay bọn nó muốn mềnh ko đi để ăn cho nhiều vậy ta
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Nt roài mà, sao lại chưa nhận được nhỉ??? Mừ bà để cái điện thoại đuôi 82 ở chõ nào hqua gọi bảo là hnay mang hộp sữa firso gold 1 cho tui mà chả được???
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Đúng là chán như con gián bà ko gọi đc số "lọ" thì bà phải gọi số "chai" chứ tôi có 2 số mà . sữa tôi có thể vay tạm ở gần cty dưng mờ lại quên cái túi . hic khổ thân bà cứ thấy tiếng mà ko thấy miếng
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. ui mãi Hoàng Đạo Thúy cơ ah, xá thía. hic hic. Tôi đang bị cảm do tắm mưa nên chả muốn làm gì lên đc cái thân già đi đến chỗ làm là ngồi mà thở rồi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thế về nhà lấy đi... tôi chỉ cần hộp 400g thôi nhé, phòng lúc đầu cho bé mà thôi. Khi nào có sữa mẹ thì ăn sữa mẹ... cho ngon bổ rẻ bà ạ. hihih ... còn túi của bà đợi khi nào tôi sinh đã thì tôi mới dám nhận đấy. Tks bà
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thôi tôi nhổ rể ở nhà và chuẩn bị đi đây đây... hẹn các bà ở đó nhé. Tôi chỉ đi tay ko thôi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. có ai gần mai hắc đế o cho tôi đi cùng với
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. có bất công thì mới có nổi dậy :finga::finga:
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi cũng đi tay ko thôi nhé , nếu ko tiếp thì đến nơi cứ đuổi tôi về . Tiếc ghê qua đọc láng máng có đồ ăn mà tôi vẫn ko để ý . hic may sáng ra thế nào lại mò vào đây tý ko chúgn nó cho m ra rìa
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Chào Me_nghe09: Mình tên là Hà mình sinh 11/8 hiện tại sống tại Hà Nội, mình lập gd ngày 14/10/2003. Mình có hai bé bé lớn Kim Ngân - 7t, bé thứ hai Khánh Linh - 5t. Số dt liên lạc của mình là 0979.370.295 hòm thư cuncon_love_nhim@yahoo.com. Có gì bạn cứ PM cho mình nhé.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Ối giời nhà này tảo hôn nhất hội cún rồi nhé, cùng tuổi mà có người ở đây chưa có gđ, bà này đã có con gái 7t
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Ghét mấy cái bà này, tôi trình bày hoàn cảnh đau ốm ko đi được thì ko ai thèm để ý, chỉ chăm chăm vào ăn với uống. Cũng dỗi luôn roài!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà Đẹp nhìn bà này mà làm gương nhá!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thôi tối nay tôi tìm bố cho con rồi tiến hành luôn, may ra còn kịp nhở =))
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Ôi, khổ thân bà quá. Bác sỹ có kê thuốc gì uống ko? Cẩn thận viêm nhé.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà làm tôi sợ quá, tối đang định làm sườn chua ngọt cho con zai đây. Bà chịu khó xúc miệng nước muối tránh viêm nhiễm nhé
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Mềnh phải ở nhà,chúng nó tụ tập toàn món mình thèm thế mới chim cú chứ,hic...