Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. tui ko nhận dc tin nhắn của bà Nghé nhá. chắc cũng cho out ấy nhỉ. mà mình available thì cần gì nhắn tin. chuẩn bị lên đường đây.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. tụi kia đang chiến đây. giờ mình mới xong, mình chuồn đến đây.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Ông nhà bà bị làm sao vậy? con tôi 3 tháng đã ăn bột rồi, giờ hơn 2 tuổi rồi vẫn không chịu ăn cơm, chỉ ăn cháo thôi
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Các bà chắc giờ này đang ăn nem chua, ăn mít và uống cafe rồi, sướng thế, tôi họp giờ này mới xong lại còn không mang cơm đang ngồi ăn xôi đây, hix hix
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi cũng ko đi được, sáng ra có bao nhiêu chuyện điên rồ từ chuyện nhà đến chuyện công ty. Vừa mail mắng cho mấy em nhân viên 1 trận. Lớn tướng hết rồi mà cái gì cũng phải lôi mình vào hội nó mới yên hay sao í? Toàn 8x chứ. Lộn mề quá.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Nhân viên giờ bật sếp như gì ý bà ạ! Nhưng tôi lại thích nhân viên hơi bật lại mình, vì những thành phần như thế làm ăn lại rất ok, nhiệt tình và biết việc.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Cảm ơn các bà, tôi xúc miệng nước muối là lành nhất. Tại tôi ko cẩn thận, đang cho miếng sườn vào miệng nhai thì thằng con ị đùn, ui giời, nuốt vội miếng ăn vội vàng chạy ra để xử lý thì nuốt nhầm cả ít xương sườn vỡ. Bà nào làm cho con lúc ăn gỡ xương ra là được ý mà!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thèm quá, bà lại còn cứ kể ra làm gì cho tiếc
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Nấu cháo hạt cho nó, để nguyên hạt và đừng ninh nhuyễn quá, tập cho con phản xạ nhai đi bà, ăn cơm nát nữa, ăn chậm cũng được, ban đầu ọe cũng cũng sao, dần dần nó sẽ tự thấy muốn nuốt là phải nghiền bằng răng. Kiên trì vào nhé!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Điệu này là thành phần hay bật sếp đây, hê hê ôi, bây giờ vớ vẩn về là mình cần nó chứ nó chẳng cần mình bà ah, bà phải rắn vào Thằng nhà tôi thì không thế, nó vẫn ăn cơm nhưng không quá 5 miếng, cho ăn tiếp là kiểu gì cũng mấm chặt mồm vào, thế là suốt ngày ăn cơm trước ăn cháo sau, như thể cả 3 tháng nay rồi mà nó nhất định không bỏ cháo, mà cháo tôi không hề xay, cứ để cả hạt gạo nấu thôi, chán lắm
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. tôi đã có mặt 1 mình chiến hết gần một đĩa cơm rang, vài cốc nước lọc. với lại nào là nem chua, nào vải, nào củ đậu, nào dừa khô, nào là chim chim.... kể ra một loạt cho các bà thèm. tks bà cúc tím với bà Mai nhé.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi đã về đến nhà, hì hì hôm nay bà nào không đi tiếc hơn con diếc nhé, ối ối ăn uông no nê luôn khè .....khè...
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Mấy bà về sớm điểm danh rồi cơ à? Tôi lại cong mông tranh thủ finish nốt việc để T5 lên đường đi chơi đây. Heee, sang tuần lại off tiếp nhỉ
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà ơi tiếc quá hôm nay đã lên kế hoạch đi gặp bà rùi mà bị sự cố phải ở nhà bà ạ bà đi du lịch ở đâu thế
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Các bà lên lịch bữa thịt chó đi, kẻo hết tháng bây giờ
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi thì ko ngại nhân viên nó bật lại, nhưng mà bản thân nhân viên với nhân viên í, họ ác cảm với nhau, thiếu thiện chí với nhau nên thiếu tinh thần hợp tác. Tôi phải "vào cuộc" quạt cho 1 trận thì mới yên. Mà hai nàng đó một nàng 82, một nàng 83 chứ. Một buổi sáng mà mail đi mail lại nói nhau thì còn làm ăn được cái gì nữa
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Vậy hả mẹ nó? xấu hổ quá đi mất...![/QUOTE] Ở đây vẫn còn 3 bà chưa chống lầy cơ bà nhé, bà có con lớn nhất đó, rồi mới đến tôi, bà cuctim, bà tôm con 5t, các bà khác đang kêu chúng tôi tảo hôn, may là có bà tảo hôn hơn
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi về đến nhà được 1 lúc rồi, lượn mua 1 ít đồ sơ sinh nữa. mệt thật đấy nhưng hnay gặp các bà 888 vui đã đời luôn. Bà nào ko đi chỉ có mà tiếc thôi nhé
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi mà đi ăn được bát cháo chạy 3 quãng đồng thế thì tôi cũng kiếu, các bà tranh thủ qua quán thịt chó Bắc Chương Dương bên này làm bữa off thịt chó đê thì tôi mời, mời mãi chả ai sang đây nhỉ