Các mẹ ơi, công chúa nhà mình cuối cùng cũng có răng rùi :-D , gần 9 tháng mới thấy cái răng xinh (mong mãi), nhưng có 1 cái thui. Mình thấy người ta bảo mọc 1 răng là nghịch lắm, hichic, khổ rùi. Có bé nào cũng mọc có 1 răng đầu tiên như nhóc An nhà mình ko vậy?
Bé nhà mình cũng mọc 1 cái đầu tiên nha. Mà bây giờ cứ cái 1 thôi nên răng không đều. Công nhận nghịch thật
Cún nhà mình là con trai đấy,7thangs mới biêt lẫy đấy mẹ nó ạ chán lắm cơ. Chuẩn bị đang mọc răng,nên lười ăn lắm
Anh oi,sao ko dua hinh nhóc nha anh len mang.De các me chiem nguong "dung nhan"nhóc nha anh tí nao!hiii
chao cac mommy, day them mot mot chuot nua cac me oi, minh sinh 1977 , cu md triet nha minh sinh ngay 7 thang 8 ,2008, cu duoc 4 cai rang duoc 18.5 lbs, xin lam quen voi ca nha
Chào mừng bạn nhé, chắc là ở Mỹ nên dùng lbs để chỉ cân nặng con, qui đổi ra kg cho dễ hình dung nhé, tặng 2 mẹ con này (u)(u)(u)(u)(u)
Hihi, chúc mừng công chúa có cái răng xinh nhé, hihi, bây giờ nhóc nào chả nghịch kể cả mọc 1 lúc 4 răng.
Hôm qua bận wa nên chưa đc hình lên. Hôm nay có rồi.Mình thêm một chút thông tin nữa nhé: Bé đc 6th20ng Cân nặng: 9.3 kg Chiều cao: 72 cm Số răng:4 cái Sở thích: gặm tất cả những gì có trong tầm tay.
Thằng cu nhà anh khuôn mặt trông giống giống khuôn mặt thằng cu nhà em nè. Còn trẻ con tầm này thì cái gì cũng thích đưa lên miệng gặm hết mà. 6th20ng mà nặng 9,3kg là nhất quả đất rùi.