“Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sale online, 8/6/2011.

Tags:
  1. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ thân mến!

    Với khi tâm trạng đang thực sự rối bời và rằn vặt! Một tâm sự, một sự thật dường như không biết sẻ chia cùng ai , hãy nói thực lòng khi đọc hết trang đầu của topic “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!” lòng ta như được cởi ra, tâm trạng như được nâng lên, nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn như có nguời đồng hành thấu hiểu và sẵn sàng nghe mình nói cho dù là bao lâu và bất kỳ điều gì!

    Ho vọng các mẹ thấy đây là Topic hay nó cho các chúng ta chia sẻ những nỗi thầm kín tưởng chừng không thể nói ra….. và hãy “là chính mình dù chỉ trong 1 phút”!
    Mong các mẹ hãy thật thỏai mái khi dạo chơi trong topic này!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Sale online
    Đang tải...


  2. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    hic. thứ 7 ở nhà chông con mà mệt ko kém đi làm.
     
  3. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    em có ny và e vẫn nhớ đến 1người khác,mọi ng nghĩ e sướng ? nhưng e đau lắm........,
    khi ny quá hiền,chênh lệch về học vấn khiến 2 bên ít khi tìm đc tiếng nói chung,nhàn nhạt,khi có người tạt qua lại đi mất,thà rằng cứ ở lại 1 tg có khi mình k còn say nắng nữa ,trong khi mình vẫn nhớ nhung ,họ ra đi mang theo cả con tim mình,
    bây h thấy đau khổ khi phải nhớ ,thấy tội lỗi với ny..........dằn vặt,thỉnh thoảng cảm giác đau lên đến đỉnh điểm ,ngạt thở lắm
     
  4. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Bạn ko sợ ny hiện tại đọc được những dòng "thật lòng" này à? :)
     
    phuonghanh2001 thích bài này.
  5. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    anh ấy k vào mạng bao h,mà có đọc đc thì cũng k sao ,vì anh ấy hiền mà:(
    khi nào bít 1 ng k còn quan tâm đến mình nữa,họ k mong tn của mình,k đợi nik mình sáng,tránh khi mình muốn nc ...còn j nữa k,bùn quá
     
    Sửa lần cuối: 11/6/2011
    shopdongho2011 thích bài này.
  6. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    NY bạn có hiền đến mấy đi chăng nữa thì khi đọc những dòng này cũng sẽ rất buồn. Hiền - chỉ có nghĩa là ko phản ứng hoặc ko thể hiện thôi, còn chắc chắn sẽ có những suy nghĩ ... !!!
     
    tienphan87zaua thích.
  7. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    có thể lắm,nhưng mà anh ấy k vào mạng bao h,1 phút nói thật nhưng đâu thể để nhìu ng bít .........thế giới mạng vừa ảo vừa thật nên ng ta mới dám nói ra những suy nghĩ mà trong thực tế k nên(k dám) nói
     
    lehanako thích bài này.
  8. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Cảm giác ko phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc thật tuyệt
     
  9. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Chỉ muốn ly hôn mà lại sợ con phải thiệt thòi vì con còn bé quá. Mẹ nên làm gì đây con? Mẹ hận người làm bố của con, lại thấy giận mẹ vì đã lựa chọn cho con một người bố không tốt. Mẹ sẽ cố gắng làm lụng và tích cóp để nuôi con, mẹ sẽ để cho kẻ gọi là bố của con sáng mắt ra...
     
  10. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mình ko hiểu rõ hoàn cảnh của bạn nhưng qua những gì bạn tâm sự chắc bạn đang gặp phải vấn đề lớn trong mối quan hệ gia đình.

    Tâm trạng của bạn mình có thể hiểu nhưng đừng quá nóng giận. Hãy tìm một cơ hội để giải quyết êm thấm vì tương lai của bé.

    Chúng ta đều làm bố mẹ, mình nghĩ nên vì tương lai của con mình chứ chọn ly hôn thì quá đơn giản.

    Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên.

    Thân!
     
    t_hu_ong thích bài này.
  11. Tầm Xuân

    Tầm Xuân Guest

    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Tâm trạng là do mình tạo ra ...
     
  12. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mẹ nó ơi, mạnh mẽ lên nào!!! Có cái topic này, mẹ nó vào đọc xem sao???? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?285480-nhật-kí-buồn-về-chồng
     
  13. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    mưa mưa buồn quá.

    thèm ăn thịt chó
     
  14. cocay

    cocay Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Muốn bọn chúng phải biến khỏi trái đất này.
     
  15. cho con cua me

    cho con cua me Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    nhớ chồng quaaaaaaaa, huhuhu :(

    1 tháng nữa ơi, trôi thật nhanh đi nào,....
     
  16. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    chênh lệch về trình độ chưa từng khiến e băn khoăn,nhưng a à,dạo này e thấy a k hiểu e,chúng mình k còn tiếng nói chung nữa,e buồn lắm,e k bít phải làm sao,e k mún a cứ cộc cằn với e như thế,
     
  17. Niềm tin

    Niềm tin Guest

    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Toàn những kẻ tham lam. Lòng người thật khó lường. Tại sao sự tử tế của mình luôn bị lợi dụng thế này. :(
     
    Last edited by a moderator: 2/7/2011
  18. khoailang90

    khoailang90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    mình à không chỉ là mình trong một phút mà lúc nào cũng là chính mình luôn. không phải hổ thẹn
     
  19. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Cứ sống sao mình cảm thấy thanh thản, những thứ khác không cần quan tâm... mệt mỏi!
     
    thancunvanghe thích bài này.
  20. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Con gái ơi bố yêu con gái lắm lắm. yêu cả mẹ nữa. hì hì

    Ah còn gái có thích có em ko?
     

Chia sẻ trang này