Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Emily, 26/3/2011.

  1. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    đỏ: Không thể chấp nhận nổi 1 THẰNG chồng như chồng chị, em đọc đến đây mà thương chị quá. :(. Chồng em đi nhậu về có xỉn đến đâu đi chăng nữa thì nửa đêm con bé nhà em dậy ăn là lão ý cũng lóc cóc mò dậy pha sữa cho con, dù lúc đó có tỉnh hẳn hay chưa vì lão biết em bị đau lưng nên mỗi lần nằm xuống đứng lên là 1 việc khá khó khăn.
    Vậy mà chị còn phải QUÌ để quấy bột cho con thì quả thật....
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    GLam_Spa thích bài này.
  2. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Em ngoài lề tí : Chị ơi , chị bị thận à ? hay sao mà đau lưng . Em cũng bị thận.Có thời gian k ngồi đc cơ.Đã nằm xuống thì khỏi đứng lên.vì k thể dậy đc
     
    GLam_Spa thích bài này.
  3. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    chị cũng chẳng biết có phải bị thận hay ko em ạ, nhưng từ sau khi đẻ xong lưng đau khủng khiếp, nhất là đoạn từ chỗ gây tê tủy sống xuống. Tối nào chồng cũng phải đấm lưng cho mới ngủ nổi. Có những đêm nằm nghiêng xong ngủ quên muốn trở mình là phải gọi chồng chị dậy để lão lật hộ chứ chị chịu ko tự lật người dc.
    H thì mỗi lần nằm xuống đứng lên chị ko đến mức là ko thể đứng dậy dc n cũng khá khó khăn em ạ
     
  4. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Thế có khả năng chị bị thận rồi đấy.Từ khi em sinh xong cũng thế.Nhưng có lúc nặng lúc nhẹ.Tại nhà em có tiền sử bị thận ( ông nội em , bố em , các bác em , và cô em nưa ) nên có dấu hiệu là em đi khám ngay.Nhưng mà khám rồi để thế chứ chưa chữa chạy gì :D
     
    GLam_Spa thích bài này.
  5. Táo ngố

    Táo ngố Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Buồn thật đấy, làm phụ nữ sao thấy khổ quá. Mình thì cũng đang buồn và đang khủng hoảng trong cuộc sống vợ chồng. Được cái là cả 2 vợ chồng đều nghĩ đến con nên trước mặt vẫn tôn trọng nhau, ko văn nghệ ko thể thao.
    Chồng xin cơ hội quay đầu lại mà sao mình thấy khó chấp nhận thế. Thương con quá mà về nhà mình cứ thấy lạc lõng sao í, cứ như không phải nhà của mình nữa. Có lẽ mình tại mình thấy mất niềm tin vào chồng, vì bạn gái & chồng lại cùng cơ quan... Cuộc sống nhiều ức chế, nghi ngờ... mệt mỏi quá
     
    LâmNhi-babyGLam_Spa thích.
  6. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,534
    Đã được thích:
    5,286
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    vào đây đọc mới thấy thương các mẹ quá. EM có ng bạn cũng bị chồng đánh, mẹ chồng chửi liên tục í. EM cũng bảo nhiều lần, là bố mẹ mình đẻ mình ra và nuôi lớn mình ko phải để cho 1 thằng nó chẳng nuôi mình ngày nào nó đánh đập . Nhưng chốt lại cũng vì thương con, ko muốn con thiệt thòi vì gia đình tan nát.
     
    GLam_Spa thích bài này.
  7. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    ôi thế có khi hôm nào chị phải đi khám mới dc. Mà nhà em có tiền sử thế phải chữa dần dần đi chứ để lâu rồi khổ lắm. Chị có 1 ông bác họ cũng bị thận, sau phải chạy thận rồi cuối cùng cũng chả khỏi, viện trả về, về nhà dc 1 ngày thì đi đấy. Nghĩ mà thương!
    nick mẹ này yêu thế, rô bốt trái cây táo ngố. Con gái em thích phim hoạt hình này với phim cánh cụt kokoro lắm ý. Mà mẹ nó cũng khoái bạn táo ngố ý :D
     
    GLam_Spa thích bài này.
  8. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Ôi chị ơi, đọc đến đây thì em thấy hết chịu đựng nổi rồi. Có những người khổ như chị sao? Và có những con người quá quắt như bố chồng chị và máu lạnh như chồng chị nữa ư? Vậy mà chị vẫn sống, vẫn làm việc và nuôi con, chị thật phi thường.
    Vô tình em lạc vào topic này thôi, không bất hạnh như chị và mọi người ở đây nhưng thực sự đọc những tâm sự như thế này, không thể nào không thương cảm.
    Em tin là ông trời có mắt, và cuộc sống có luật nhân quả. Chị sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này thôi. Chị cố gắng lên nhé.
     
    GLam_Spa thích bài này.
  9. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Không phải bị thận nhé do gây mê tủy sống và do quá trình mang thai đốt sống đó bị lõm về trước, gây tổn thương, lõm lệch hoặc thoái hóa đốt sống nhé, tớ bị nên tớ biết mà, cái này bấm huyệt chữa ngon lành, ai cần chữa bệnh này gặp tớ nhé, mẹ tớ bấm huyệt chữa bệnh này rất giỏi
     
  10. _Orchid_

    _Orchid_ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chị Emily à, còn nhớ em không? Em chưa kịp đọc hết topic nhưng cho em nắm tay chị 1 cái thật chặt nhé :x
     
    EmilyGLam_Spa thích.
  11. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    E thì chưa lấy chồng nhưng có đi coi bói nhiu nơi thì ai cũng bảo chuyện tình duyên của em khổ lắm!!trước mắt thì em thấy khổ và lận đận thật, k bit sau này lấy chồng có gặp fai những chuyện như này k, có lúc sợ chả dám lấy nữa:(
     
  12. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    thôi thì coi như mình chuẩn bị sẵn tinh thần bạn ạ. Tinh thần tốt thì chuyện nhỏ hóa không, chuyện to hóa bé. Thế cũng là đỡ khổ hơn rùi ^^
     
  13. Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chj có cô bạn đi coi bói cũng bị thầy phán vậy, nhưng giờ lấy chồng sương oi là sướng, hòn đất muh bít nói năng thì thầy bói hàm răng chẳng còn e iuuuuuuuuuuuuuu
     
  14. Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Nhìn avatar của pác lại nhớ ra hàng bún chả , iem vưỡn chưa thử :D
     
  15. hungnhung

    hungnhung Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    3,092
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    e ko hiểu, tình yêu là gì ạ các chị? :(
     
  16. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Bạn này hỏi khó trả lời nhỉ, câu này chắc mỗi người bắt buộc phải trả lời thì sẽ có nhiều định nghĩa lắm đây, còn bình thường chẳng có ai trả lời câu này đâu, cứ khó khó thế nào ấy, ai cũng từng yêu, đang yêu hoặc sẽ yêu và được yêu nhưng mà hỏi nó là cái gì thì cái hồi mà lãn mạn thì định nghĩa nó khác còn ai đã từng có hôn nhân hình như sẽ định nghĩa khác hẳn đấy. Ví dụ mình nhớ dạo trước sau mỗi lần bị chôngd uýnh ấm ức đi hỏi mọi người là chồng mình có yêu mình không và mình có nên tiếp tục yêu người như thế không. Cuối cùng nếu theo lời khuyên của mọi người và định nghĩa củ mTY của mọi người thì vợ chồng mình bỏ nhau cả chục lần rùi, cuối cùng gắng gượn rùi nó cũng qua, tuy không dễ gì quên mọi chuyện nhưng cũng may mình chưa thấy yêu ai hơn yêu chồng, mình vẫn bảo với chồng, nếu em mà yêu ai được hoặc để cho ai ôm hôn hay xxx gì đấy được thì chắc em chẳng còn ở đây cạnh anh để anh được dịp hắt em ra như thế, có con rùi nhiều chuyện lại càng khác, vẫn con người ấy, vần cuộc hôn nhân ấy và vẫn mình đây nhưng mà sao TY nó trần trụi và đối với mình thì nó chưa hết chưa héo tàn nhưng đôi lúc thật mong manh, đôi khi thật trống rỗng. Mĩnh vẫn phục mình lắm vì mình vẫn giữ được TY với chồng đến vậy, hay là chồng mình tuyệt vời mà mình không chịu công nhận nhỉ? Tự đưng trôi vào dòng suy tư rùi lan man quá mọi người thông cảm nhé
     
  17. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Trời, em mà như em bé này, biết là theo mỗi này vất vả thì bỏ đi, kiếm mối khác có phải hơn không??
     
  18. Mẹ Silk

    Mẹ Silk Đặc Sản Hà Nội

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    7,325
    Đã được thích:
    1,360
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Trong mắt em, chị rất đảm đang, thông minh và khéo léo! Nên em đã luôn nghĩ cuộc sống của chị phải viên mãn lắm! Vậy mà...
    Từ đáy lòng cho em được chia sẻ với chị gái nhé(u)! Làm phụ nữ thật khổ, khổ đủ đường...
     
    nglinh2326Emily thích.
  19. gacon&cuncon

    gacon&cuncon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Nguyên văn bởi Emily
    Mình mở box này để cùng chia sẻ với các mẹ cùng cảnh ngộ. Có lẽ chúng mình sẽ không kể lể gì nhiều ở đây nhé, chỉ vào, vào có nghĩa là bạn của nhau, một câu nói vui, một câu chuyện chia sẻ...Một cái click cảm ơn để giúp nhau vơi đi nỗi buồn rầu đông đặc....

    Mình đã suy nghĩ, suy nghĩ vô cùng nhiều, có nên lập nick mới không, nhưng thực sự mình ngại sign in sign out lắm. Đã ghìm lòng bao tháng ngày, muốn tự chịu đựng, nhưng đến hôm nay thì, sức chịu đựng đã cạn kiệt...

    Cố lắm rồi, cố lắm lắm rồi, quay đi rồi lại quay về, vậy mà cuối cùng chỉ thấy thêm ê chề thôi. Tất cả cũng vì con...Cũng vì bế tắc quá...Nhưng thực sự có đúng không? Con ơi, lớn nhanh lên để mẹ đỡ khổ.

    Mẹ nó ah cs mình ko biết trc được điều gì bg mình hãy sống vì con mình và bản thân mình là chính, bao năm qua mình đã cố hết sức sống vì chồng vì con rồi nhưng cs cũng ko thay đổi vì thế mình nghĩ bạn hãy tự quyết định lấy cs của cả hai mẹ con để đến về sau sẽ ko phải hối tiếc vì những gì mà mẹ nó đã làm.
    Mong mẹ nó sớm ổn định dc cs
     
  20. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chả biết tư tưởng mình thoáng hay có vấn để. Mình chỉ nhìn nhận một cách logic thế này. Khi cả 2 yêu nhau thì luôn cố gắng trở nên đẹp hơn trong mắt nhau. Nếu một ngày nào đã hết yêu, xẩy ra nhiều biến cố hình ảnh trong mắt nhau không còn nguyên ven. sao các bạn cứ cố níu kéo làm chi. Chờ đợi được như xưa sao khi mà cuộc sống bay giờ con người có nhiều sự lựa chon hơn.
    Còn nữa, nếu các bạn nói núi kéo vì con. Liệu đó có phải là vì con hay là vì chính sự ích kỷ trong trái tim mình. Một là do các bạn vẫn yêu, hai là do sỹ diễn, ba là vì ko muốn bố mẹ đẻ mình buồn. Theo mình nghĩ nó là tổng hợp của 3 điều trên hoặc vì 2 điều cuối cùng.
    Mình thấy rõ một vòng luẩn quẩn khi cố núi kéo là thế này. Không khí hp gia đình luôn trong giả tạo, mà đã giả tạo sao bền vững. Thực tâm, 1 trong hai người chán ngắt nhau rồi thì dù người kia có cố gắng hàn gắn thì cũng nhận được kiểu khinh khỉnh. Liệu nguòi đó có kiên trì nhận sự khinh khỉnh trong cả tháng hay cả năm, mà thái độ vẫn vui vẻ cho gd Hp vì con không. Câu trả lời này nhiều bạn trên đây sẽ hiểu chứ.
    Vì vậy mình vẫn cứ nghĩ lí do vì con là thứ lí do lẵng xoẹt nhất. Vô lý nhất, và con cái bay giò chúng nó không chấp nhận thế(vụ này các bạn cứ lên diẽn đàn tuổi teen thì biêt), chũng nó muốn cả 2 bố mẹ có thê hạnh phúc thoải mái mà không nhất thiết ở với nhau.
    Câu chuyện thật của đứa bạn mình. Lấy con vị Gd sở giáo dục. Cuộc sống va chạm với chồng, gd chồng rồi đủ thứ áp lực, khiến quá mệt mỏi. Cũng nghĩ cố gắng níu kéo vì con, nhưng cuộc sống như địa ngục làm sao nó có thể vui vẻ với con. nó quyết định, đau 1 lần rồi thôi mới hôm qua nhắn tin em giờ hp, béo lên, khiến ai cũng khen em xinh ra.
    Như vậy cuộc sống phải biết từ bỏ nhưng thứ ung nhọt, để cố gắng sửa chữa xây dựng cuộc sống mới quyết không nhìn lại. Nếu không ở được với nhau, giải phóng cho nhau, rôic cùng nhau dạy dỗ con cái. điều này không tốt hơn sao. Xh giò cũng thoáng với việc phụ nữ ly dị chồng rồi. Dạy dỗ con cái đâu phải cứ 2 bố mẹ phải ở với nhau đau. mà ơ với nhau có tôn trong nhau đâu mà đòi dạy con cái chứ.
    Mà tớ nghĩ, 2 vơ chông li dị nhau rồi, mà là bạn, cùng chăm sóc con cái, có lẽ đó là cách níu kéo nhau về tốt hơn ấy. Lại bắt đầu một mối qhe tìm hiểu nhau khác, để rồi cùng nhau sửa đổi. Có lẽ ly hôn xong mà người phụ nữ khéo léo, thì cơ hội kéo lại cha cho con mình càng cao ấy chứ. Nhẫn nhịn làm gì hả các bà mẹ, chúng ta thoải mái trẻ trung hơn, yêu đời hơn thì mình mới đẹp tù hình thức lẫn nội tâm chứ, Cứ khư khư ômg cái quan điểm níu kéo, tổ đau khổ mệt mình thì lấy đâu ra sức khỏe tinh thần mà yêu con, chăm con, dạy con mình chứ.
     
    chiko1982 thích bài này.

Chia sẻ trang này