Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ ơ bà cũng TN à? thế mà giờ mới biết, hôm trước đọc bài của bà viết cho con trai cho chồng tôi nghe, đọc được một nửa thì khít, chồng tôi bảo đúng là cún. hê hê
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Ơ, bà chẳng để ý gì cả, tôi chào bà bên topic này mấy lần rồi mà bà cứ Bơ đi đấy chứ? Bà Tn thì ở đâu? Trước học trường gì?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ ơ hơ thế à, sorry bà không phải tôi bơ đâu mà tôi chằng kịp lội lại đấy, tôi ở dưới gang thép ngày trước học ở Gang Thép. thế còn bà?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Tôi Đồng hỷ, cũng học đồng hỷ luôn, tôi có cô giáo CN ở gthep nên cũng biết một tý. hihi. bà bán quần áo trẻ em có bán hàng VN không? Tôi định tìm một bộ đẹp cho SN cháu gái 4 tuổi.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Có đấy bà, có hàng mới về rẻ mà đẹp để tối tôi up rồi ới bà nha, hàng vừa mặc đi chơi mặc ở nhà. Nhưng nhìn bà như gái HN ý chẳng giống gái Thái gì cả, bà có hay về TN ko? giờ trên đó còn ai nữa?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ okie bà, nhớ cho tôi đường link nha, tôi không thấy chữ ký của bà. Bà khen tôi gióng người Hn làm tôi phổng hết cả mũi, tôi thỉnh thoảng về TN, bố mẹ tôi vẫn ở trên ấy mà.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Xin chào các mẹ, em cũng quê Tn đây, nhà ở đằng sau bến xe gần lò luyện thi Hồng Phượng ý. Lâu lắm em k đc về TN rồi, em lấy chồng HN, hic. Em sinh năm 82 nhé, có 2 thằng giặc rồi ạ.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Các mẹ trong đây buôn kinh gớm nhỉ Mình sinh ra ở Thái Nguyên, ở Phổ Yên ý ạh Nhưng 9 tuổi vào Nam sống rùi,nhưng bà nội và gia đình bên nội vẫn ngoài đó hết Thía có dc vô hội TN này ko?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Thế thì chẳng mấy khi được về Thái Nguyên đâu mẹ nó nhỉ. Thư thoảng nhớ quê ngoại vào đây tớ update thông tin cho nhe
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Ko, nhất định phải về chứ năm sau định chờ bé nhà mình lớn 1 tý, rùi cả nhà về đấy! Nhờ đồi chè sau nhà quá đi..............
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ mẹ nó bằng tuổi mình cũng gần nhà mình thôi nhà mình cũng gần bến xe nhưng ở bên kia đường nhà ấy, tớ cũng sinh năm 82 hii có khi lại học cùng trường với nhau cũng nên, tớ học LNQ mẹ nó học trường nào
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Mình hoc CTN, nhưnng thỉnh thoảng cũng hay sang trường LNQ lắm, có đứa bạn thân học A2 bên đó mà, mẹ nó ở HN chỗ nào thế?
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ uh, mẹ cũng thiệt thòi hơn mình, mình ở ngoài bắc này khi nào muốn về lên xe 2h là về tới nhà, giờ xe về tn tiện lắm mẹ nó à.
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Tớ đang ở thanh xuân thế bạn đang ở đâu? hii xem có hàng xóm nữa k? ngày xưa tớ học A1 LNQ đó
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Em với mẹ no nó là nhiều cái giống nhau lắm nhé: cùng quê TN nè, cùng tuôi cún nè bây giờ ở HN thì cùng quận thanh xuân nè.......................
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ bà này hôm nay hẹn hò off mà không thấy mặt mũi đâu, bà vào topic đồng hương mà thấy có con Cún nào thì vợt sang hội của mình đi chứ??? he he
Ðề: Em xin khai trương CLB đồng hương Thái Nguyên ạ Nhà mình ở gần bệnh viện 19/8 cơ, gần mỹ đình ý. Từ hồi có nhóc thứ 2 mấy tháng mới về được 1 lần, vì đẻ xong đã tút lên trên ấy 2 tháng rồi. hì.... Sao về đấy mình thấy bình yên thế, không khí trong lanh, k đông đúc, không ồn ào, nhịp sống nhẹ nhàng..........nói chung mình rất yêu nó.