Em trai mình nghiện ma túy, bị công an phường bắt rồi chuyển hồ sơ lên công an quận Thanh Xuân. Gia đình mình đang rối hết cả lên, các mẹ tư vấn giúp mình với. Gia đình mình đã thử liên hệ tới mọi mối quan hệ, cả luật sư, viện kiểm sát, công an quận và thành phố. Nhiều người cũng hứa giúp. Nhưng có người lại khăng khăng bảo: riêng án ma túy đã lập hồ sơ gửi lên công an quận thì không thể chạy được. Nếu có cũng chỉ mất tiền oan mà thôi. Gia đình mình cũng không có tham vọng em mình được tha bổng hoàn toàn, chỉ mong em ấy không bị kết án tù và được đưa đi cai tập trung. Em mình bị bắt lúc đang mua 1 tép ma túy. Nếu bị xử thì khép vào tội gì, mức án ra sao? Em mình chưa có tiền án tiền sự, có 2 con nhỏ 3 tuổi và 1 tháng tuổi, trước lúc bị bắt vẫn đi làm bình thường, vợ ở nhà trông con không có thu nhập gì,... Những chi tiết ấy có được coi là tình tiết giảm nhẹ không? Ngoài ra còn có thể giảm nhẹ án cho những trường hợp nào khác? Hiện giờ gia đình mình đang rất bối rối vì không am tường luật pháp lắm. Rất mong được các bạn hiểu biết về vấn đề này cho lời khuyên. Mình xin cảm ơn rất nhiều!
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Thật là khổ ! Em không giúp được chị. Nhưng em nghĩ em chị là người đi mua thì hình phạt cũng ko nặng đến mức đi tù đâu
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Theo tớ biết thì thì nếu chưa tiền án tiền sự, chưa bị bắt lần nào mà lần này bị bắt thì sẽ bị phạt hành chính và đi cai nghiện tập trung. Nếu bị bắt sau khi đã bị xử lý hành chính và đã vào trại cai nghiện ra thì sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tái phạm lần nữa sẽ phạt từ 2 đến 5 năm. Nói chung là từ 18 tuổi trở lên nếu nghiện ma túy thì sẽ bị đi cai nghiện tập trung bắt buộc, đấy là sử dụng 1 mình, còn nếu tụ tập sử dụng ma túy và số lượng ma túy tàng trữ lớn thì sẽ bị đi tù Nói chung nhà mà có thằng nghiện thì khổ lắm. Mờ đã nghiện rồi thì cho đi trại cai nghiện, chạy làm gì để rồi thấy dễ dàng về lại nghiện tiếp
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Nhà tớ cũng đang băn khoăn, mà chưa chắc đã chạy được. Nhưng nếu để bị kết án đi tù vài năm thì khốn khổ cho vợ và con nó quá. Thân nó một mình thế nào cũng được. Nhưng mình vợ nó ở nhà 2 đứa con, đứa lít nhít, đứa đỏ hỏn, tội lắm... Mà nếu chạy được, nó về lại không chịu tu chí cai nghiện, cứ đi vào con đường cũ, còn khổ hơn. Nên chỉ mong tìm cách nào cho nó được đi cai nghiện và giảm mức án tù xuống thấp nhất. Các mẹ tư vấn hộ mình các tình tiết giảm nhẹ tội với. Tks nhiểu!
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Nếu sử dụng lần đầu (ko tổ chức đông người sd cùng lúc nhé) và lượng ma túy thu được với số lượng ít thì ko đến mức bị đi tù đâu. Nói thật cai nghiện này thành công chỉ trừ khi tự bản thân nó muốn cai và cắt hết quan hệ với bọn bạn cũ thôi, chứ còn trại cai nghiện vào rồi lại ra là chuyện thường í mà.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi M đồng ý với ý kiến của bạn. Nếu e bạn sau khi thoát khỏi nạn này, Bạn nên khuyên e bạn vào cai tự nguyện ở Viện châm cứu TW địa chỉ ở Thái Thịnh ấy. Có ông bsix Thủy điều trị cũng đc có phác đồ hẳn hoi. Chỉ có điều ở đó cai tự nguyện nên pải nghị lực và thực sự muốn thoát khỏi ma túy mới cai đc ko thì lại về con số o thôi. Gian nan lắm...
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Nói chung ý mà, không phải em nặng lời đâu chứ đã nghiện má túy thì khó cai lắm, trừ phi cho đi xuất khẩu lao động, chị đừng tìm cách chạy, cứ cho bọn trên đấy oánh cho vài năm cho chừa chứ đã nghiện rồi mà còn thương hại, cưu mang đưa về nhà là có tội với chính ông nghiện với gia đình mình đấy. Như cái bà gần nhà em đấy, thật thà cả đời đến khi có thằng con nghiện cứ thương hại cưu mang nó, giờ đi lừa vay tiền khắp xóm ko trả, sắp bán nhà đến nơi rồi. Người ta bảo : nghe cave kể chuyện, nghe nghiện trình bày mà, chị đừng nghe lời em chị nói gì : thể nào cũng hứa tu tâm dưỡng tính ý mà, toàn điêu toa thôi. Nói chung với những ông nghiện thì cứ phải tinh thần thép.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Anh rể mình ở quê cũng bị bắt khi đang mua 1 hay 2 tép gì đó. Bị đi tù đấy bạn ạ, không chạy được. Nhưng thế lại hay, đi tù 2 năm thì ra, giờ bỏ ma tuy được 4 năm rồi không biết có tái nghiện không nữa.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Theo mình thì bị bắt vì dùng thì ko nặng lắm đâu. cái cơ bản là chúc em bạn cai được nghiện, điều đó là quan trong nhất.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi em trai bạn sao rồi? theo như mình tìm hiểu thì không nên cho đi cai tập trung vì về tái nghiện rất cao... mình cũng có anh trai nghiện ma túy cũng đã định tống đi trại cho yên nhưng may lên Google mình thấy diễn đàn này http://forum.heroin-aids.com/forum.php mình tìm hiểu và biết rất nhiều về tâm sinh lý của người nghiện, mọi người ở diễn đàn cũng đa số là người đã và đang cai nghiện thành công, họ động viên và giúp đỡ nhau cai nghiện... anh trai mình thì mình cho đến ông bác sỹ ở Thái Bình châm cứu để cắt cơn ( thực ra để cắt cơn ma túy thì dễ nhưng làm thế nào để không tái nghiện mới là quan trọng) nếu em bạn có thể tự cai thì mọi người xích ở nhà cắt cơn cũng được nhưng nhà mình ko có ai trông coi nên mình cho đi bác sỹ cắt cơn không đau đớn gì và mất 5 triệu/ tuần, sau khi cắt cơn thử nước tiểu thấy không còn ma túy thì hàng ngày cho uống thuốc chống tái ( có nhiều laọi của Mỹ, Pháp, và VN... ) dao động từ 35k đến 40k/ viên ( mình thì mua Depade của Mỹ ở nhà thuốc Nam anh cổng viện 108 cho anh mình là 35k/viên), hàng ngày người nhà bắt uống ngay sau khi ngủ dậy, thuốc này kháng với ma túy nên nếu uống vào em bạn có hít thì cũng như hít vôi bột mà bủn rủn tay chân còn chích có thể nguy hiểm hơn nên họ không dám chơi đâu quan trọng là phải thuyết phục họ muốn cai và có thiện chí uống thuốc mình phải kèm cặp được họ uống thuốc ko họ ngậm rồi nhổ đi là phí tiền mà họ lại chơi ma túy là ngay... hiện tại anh mình vẫn uống đều ( được gần 3 tháng rồi) mình cũng chưa biết bao giờ mới cho dừng uống vì thà như thế còn hơn nghiện nặng thì đốt nhiều lắm mà chết nhanh nữa... ai nghiện cũng muốn cai bạn ạ, quan trọng là giú họ cai bằng cách nào thôi... trên diễn đàn mình cho địa chỉ ấy có rất nhiều kiến thức bổ ích về người nghiện ma túy mẹ nó nhé. Thân
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi có gì khó khăn hay muốn tìm hiểu thì nhắn tin cho mình, nhà mình có người thế này nên mình hiểu nỗi khổ nhà có người nghiện lắm ( đt của mình 0982559213)
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Đúng là cho vào trại cai nghiện thì chỉ có nghiện thêm thui, giờ bọn nó tuồn ma túy vào trại như cơm í mà. Em trai mẹ nó bị bắt khi đang mua ma túy thì có thể khép vào cái tội mua bán ma túy nữa hay sao đó, chứ không như bắt quả tang đang hút chích thông thường đâu. Như anh Hiệp gà đó, phải đi tù đấy.. Mẹ nó thử gọi điện đến văn phòng luật nào đó có tư vấn qua điện thoại xem.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Chính xác như bạn này nói đấy, bị khép vào tội “mua, bán, tàng trữ ma tuý”. Nếu ngay khi bị bắt “hối lộ” người thi hành nhiệm vụ để họ ghi tội là “sử dụng, hút chích ma tuý…” thì mới không phải đi tù. Anh rể mình bị đi tù ở trại gì trên Thái Nguyên ý mà, 2 năm đấy, nhưng cải tạo tốt nên mỗi dịp lễ, đặc biệt là 2/9 lại được giảm án nên ra tù sớm. 4 năm rồi chưa thấy anh ý tái nghiện, nhưng quan trọng là về nhà phải có công ăn việc làm, luôn bận bịu và hứng thú với công việc, tuyệt nhiên không giao lưu với đám bạn cũ. Cái bọn đã từng nghiện rồi, nhìn thấy nhau cái là bắt sóng nhau và tái hut, hít ngay đấy !
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Chia sẻ với mẹ nó, nhà có người nghiện coi như là khổ cho cả nhà rồi. Hic, tại sao trên đời này lại sinh ra cái thứ ác ôn đó chứ?
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Con nghiên Bị bắt khi trong người có thuốc sẽ bị khép vào tội tàng trữ ma túy (dù chỉ là 1 tép nhỏ) sẽ bị kết án tù 2 năm. Nói chung đã dính vào cái này thì khó dứt ra lắm.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Em không có ác ý gì đâu nhưng cai nghiện cực kỳ khó và tái nghiện rất nhiều nên có khi bị bắt đi tù lại là điều không quá tệ. Trong tù thì rất khó có cơ hội nghiện mà phải cai thôi. Biêt đâu trong đó mấy năm sẽ tỉnh ngộ và quyết tâm làm lại cuộc đời...
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi Không biết phải nói thế nào với chủ top, cho mình chia sẻ nỗi buồn này với bạn và gia đình. Hàng xóm nhà mình có con nghiện 10 năm không cai được, hai bác ấy thương con toàn tìm cách để con ở nhà nhưng thực sự thế là hại con. Bạn hãy để pháp luật có biện pháp đi, về nhà có khi 2 đứa cháu bạn nghiện theo bố ấy chứ, hãy nghĩ đến tương lai dài lâu của các cháu.
Ðề: Em trai mình bị bắt rồi mình cũng muốn hỏi thăm em trai bạn thế nào rùi???? từ năm ngoái đến năm nay, chắc cũng nhiều điều thay đổi???