Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ơ, dạo này mình rất chi là có nhu cầu đi câu, xa hay gần cũng là câu, ấy thế mà chả thấy bạn rắn nào ủng hộ phong trào của mình, nên cứ một mình câu kéo, đâm ra rất chi là không hiệu quả nhé! Các bạn tự suy nghĩ đi nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bình chưa up ảnh lego à? tớ đang hóng đây Báo cáo cả nhà, tớ viêm họng, hơi cảm cúm nữa thì phải , mệt thế
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Trà: Khổ thân câu kéo có mỗi 1 mình. Tớ muốn câu nhưng lực bất tòng tâm vì mỗi ngày vào nhà được mỗi 1 lần sau giờ HC vì bị chặn. >> Phương: Làm viên cảm xuyên hương rồi ngủ 1 giấc dậy đỡ ngay. >> X:>> Bạn Kiên lên hình của nhà đài, sự kiện nổi đình nổi đám xế mà không thông báo sớm cho các bạn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tình văn hình là dạo này các HRer có vẻ bận rộn nên nhà mình hơi vắng vẻ nhỉ! Mùa này là mùa du lịch nên chắc các bạn cũng bận rộn hơn hi hi tuy nhiên, dù bận thì cũng nên vào báo cáo với cả nhà, để cho những người năm nay không đi nghỉ được sẽ gato, nhưng người đã đi thì thèm đi nữa, hoặc những người chưa đi thì sôi sục khí thế để chuẩn bị đi. Có khi nhân tiện cái vắng vẻ này, Hội trưởng mở cuộc thi gì đi, ít người vào nhà, tức là ít người tham gia thi, đảm bảo những người tham gia thi sẽ có giải he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà! Tôi vào điểm danh. Dạo này tình hình nhà mình vắng vẻ quá, các bạn vào điểm danh cái cho nhà cửa bớt quạnh hiu đi nào! @Lola: lúc nào rỗi lại vào các web Pháp đang sale ngắm mà thổn thức quá, về tối lại tương tư mãi. Nói là cai nhưng vẫn phải đặt dăm ba cái váy mới yên được. Tủ nhà tôi hôm trước bị gẫy mất cái thanh ngang do treo nhiều nặng quá. Tôi sẽ tống bớt đi kha khá để cho nhẹ bớt, và còn cớ để rinh thêm mấy em nữa về chứ. Các bà rảnh vào đặt hàng cho topic của thông gia nhà tôi rôm rả nhé ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ điểm danh sau 10 ngày gần như liên tục đi biển. Chả có gì để tả ngoài từ "Tuyệt" Tớ cũng tận hưởng các thứ nên công tác phó nháy hơi kém sẽ pót ảnh sau nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh buổi trưa. Ngày thứ 2 ở nhà làm cô giữ trẻ mệt phết. Hi hi. Tranh thủ em Tom ngủ tớ mới vào nhà mình ngó nghiêng tí. >>Hạnh: Bà này đi chơi về rồi đấy à, đi kỹ phết nhỉ. Đi ĐN thích nhỉ, đi rồi chả muốn về, mà về rồi lại muốn đi nữa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Phương mệt à? Đã khỏi chưa? Tớ mà bị cảm cúm thì lại hay dùng pamin là khỏi. Nhưng nếu kèm viêm họng thì chắc là phải dùng thêm KS. Bà là bận rộn kiếm tiền nhiều quá đây mà hihi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Morning cả nhà, Tớ đang ở ĐN, mới hạ cánh lúc 7h15 , tối lại ra HN chuyến 21h35 .... Ước gì không phải đi làm mà vưỡn có xiền tiêu nhể, chán phải đi cục tác lắm roài Chúc các bạn một ngày vui!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà này chẳng bù cho mình, mong được đi công tác mà không được. Suốt ngày ngồi ỳ ở cơ quan cũng chán chết. Chúc nhà mình một ngày "buôn may bán đắt".
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng, hôm nay thấy uể oải kinh khủng, không hiểu vì sao
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tớ lại rơi vào cảnh không có người giúp việc. Em Mộc Nhĩ (tạm thời chưa xin học được) thì cho xuống bà nội trông. Còn lại 2 vợ chồng sáng đi làm, tối đón con về. Không phải ở chung với giúp việc cũng tạm thời sướng. Không biết được bao lâu hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ giờ mới mò vào điểm danh đây hihi. Ba mẹ con tớ đi du hí Sing 1 tuần kết quả là hai con thích mê tơi, mẹ thì hơi mệt một chút nhưng cũng vui. Đợt này đi thắt chặt chi tiêu nhưng chốt lại vẫn nợ 650$ Sing hehe (chưa kể tiền mang theo nhé). Chứac năm nay nhà tớ tạm dừng vụ du lịch ở đây mất vì nhà cũng có nhiều việc. Tớ nợ ảnh nhé vì copy ra rồi nhưng quên ở nhà. @: An: cảm ơn An đã cho mẹ con tớ mượn máy ảnh nhé hihi, nếu ko có máy ảnh thì vụ chơi bời này cũng mất vui
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) thế hóa ra lúc chiều qua lúc tôi gặp bà là đi mài móng vuốt để đi cục tác à ? hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Ngày thứ 3 nghỉ ở nhà trông em Tom. Công việc hàng ngày là sáng dậy cho em đi chợ cùng rồi về cho em ăn sáng. Trưa ăn cơm, chiều dậy lại cháo, sữa. Tối ăn cơm, uống sữa rồi đi ngủ. Quay cuồng chỉ có ăn và ăn. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em Mộc Nhĩ định xin học ở đâu thế hả mẹ nó? Trộm vía bạn nhà tớ đi học hơn 3 tuần rồi, sáng cũng khóc lóc tí nhưng vẫn chào mẹ để đi học. Theo sổ liên lạc của cô và mẹ tự cảm nhận thì con có vẻ "hợp" đi học hơn ở nhà. Trộm vía!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ơ, tớ tưởng em Tom đã vào "bộ đội" được rồi như hôm Ngọc thông báo ý. Em đang nghỉ hè à Ngọc? Dạo này tớ đọc bài cứ lõm bõm. Hi hi. Sozy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trường em ý nghỉ hè 1 tuần Minh ạ. Bà nội lại đang đi nghỉ mát tối nay mới về nên tớ phải nghỉ phép ở nhà trông em ý.