Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh lần 1 Minh nhà tớ sốt 2 ngày xong, đến em Su sốt dịch hôm nay là ngày thứ 3. Hôm qua là Ngày gia đình Chiều tối mẹ em sầu đời làm 3 chai bia cho sướng miệng, xong rồi thì thấy.... tây tây, đêm vừa ngồi đắp khăn chườm hạ sốt cho em vừa.... phê phê...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) GV có vấn đề gì mà nghỉ hả Bình? Tớ thấy không có GV cũng có cái hay. Chồng chăm ngoan hơn, vợ chồng sinh hoạt cũng thoải mái hơn BT ngày nào cũng lau nhà 1 lần thì giờ 3 ngày - 1 tuần ta lau dọn 1 lần, bẩn tí chả chết ai Cơm thì cắm sẵn từ sáng, hẹn giờ, tối về xào xáo tí thức ăn là xong Chỉ bí lúc con ốm đau ko ai trông lại phải nghỉ làm thôi Bình ạ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà này trông con thế này sướng quá ... tây tây....phê phê... Mình vừa đi biển Quảng Bình về mệt nhưng vui vẻ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm trước đi biển cô em gái cho mình cái váy nhưng mình mặc không vừa nhất là vòng 1 lại bé quá lên ko đẹp , bạn nào mặc được nhắn tin mình chuyển nhượng sang mặc hộ mình ko phí .( mình chưa mặc lần nào mới thử còn chưa giặt cơ ) Váy mầu đen gần giống như thế này nhé. Có 2 bộ ở nhà mặc đúng 1 lần nhưng thấy ko thoải mái lên chả sờ vào mẹ nào to gần bằng mình thì nhắn tin cho mình nhé . ( mình quen mặc đồ ở nhà phải thoải mái , mình rất thích các bộ lanh , mặc thì già nhưng mát và nhẹ....) Nếu tiện đường mình đưa qua cho phí = 0 đồng nhé .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @MecuMoc: Bình ơi hôm nọ tớ thấy trên lcm có em sv muốn làm thêm trông em dọn nhà buổi tối, thử tham khảo xem. Vì như năm ngoái năm kia tớ mới sinh bé, chồng lại đi ct suốt, em giúp việc thì đi học từ 5-9h tối hàng ngày, nên nhờ 1 em sv giúp 3-4 tiếng buổi tối, 6 buổi/tuần. Lúc đầu cũng hơi ngại, nhưng sau thấy ok quá cơ. Các em sv mà đã nhận đi làm như thế thường rất chịu khó, lại có thể bảo ban học hành con mình nữa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân em Su, chắc đợt này em yếu nên mới sốt lâu thế An ạ Sau đợt này cho em uống vitamin liên tục trong khoảng 20 ngày cho nó chóng lại người. Mà lúc mẹ tây tây có chườm khăn nhầm lên trán mình không thế
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @An: Chúc Susu mau khỏe nhé. KHỏe xong thì đừng có ốm nữa (hoặc có thì hắt hơi sổ mũi vớ vẩn thôi) chứ 2 anh em mỗi lần thế này mà mẹ cứ 3 chai bia mà nhân lên thì chả mấy chốc thành....Bợm nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tặng cả nhà tí truyện cười nhé: Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh. Cô hướng dẫn viên người TQ giới thiệu: - Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Một vị khách nam đứng lên nói: - Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải. Cô hướng dẫn viên phấn khởi: - Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt! Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên và.... (đoạn tiếp xem post sau --- cho nó hồi văn hộp)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hê nhô cả nhà, Có bà nào quan tâm đến váy bò mặc mùa thu thì nhắn cho tôi nhé, giá rẻ hơn hàng VNXK, hehhhee.... Còn đồ trẻ con nữa có thời gian tôi sẽ pót lên nhé..... Toàn phải tranh thủ vì em Léa sang đây mắm thối cực kỳ, suốt ngày bám đít mẹ, hic.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Minh Anh định hái sao vơí Trà à hihi. mình có trí tưởng tượng rất phong phú mà chưa đoán được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tiếp chuyện Vịt quay Bắc Kinh nhé Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói: - Con này không phải, con này là vịt Quảng đông ! Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói: - Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh ! Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết. (chưa hết chuyện đâu, còn 1 đoạn nữa. he he) Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói : - Thưa chú, cháu là người Việt lưu lạc sang TQ từ nhỏ và quên mất gốc gác, quê hương nên không tìm được lại người thân mười mấy năm nay nhớ nhà nhớ gia đình, hôm nay thấy chú chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu cháu mừng quá nên mới nhờ chú ngửi xem quê nhà cháu ở đâu ạ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thanks An đã hỏi thăm. Tôi cho về quê vì nhà tôi đi nghỉ mát, xong 1 tuần nghỉ xong thì bà alố alồ lên là chồng ốm, nếu bà để chồng ốm mà ko chăm sóc thì hàng xóm láng giềng nó chửi cho nên ko đi nữa. híc. Công nhận là ở nhà ko có giúp viẹc cực thoải mái (nhất là với nhà chật như nhà tớ - nhà tớ chỉ có mỗi cái phòng ngủ thôi, còn giúp viẹc phải ngủ ở phòng khách). Đang cố gắng ổn định dần dần, cũng muốn ko thuê giúp việc nữa để chồng ngoan hơn chút he he. @Auldlangsyne: Chuẩn cực. Nhà tôi trước cũng thuê được 1 em sinh viên để đón Mộc đi trẻ về, thuê được 2 năm như thế thì tôi sinh em Mộc Nhĩ và cô í cũng lấy chồng nên thôi. Giờ cũng muốn kiếm em sinh viên như bà nói đấy. Bà cho tôi số đt để tôi liên hệ với nhé. em í ở khu vực nào? vì sinh viên thì phải tiện đường thì mới hợp lý. Nhắn cho tôi nhé 0972271177. Thanks bà trước.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @nhím thỏ: thế máy ảnh của bà đâu mà phải mượn máy ảnh của An? Chờ ảnh du hí nhỉ Tớ đang tính cho đi nhà trẻ công thôi. Nhưng bí người đón em quá nên có 2 phương án: 1. nếu thuê được em sinh viên nào đón buổi chiều thì cho Mộc nhĩ đi trẻ ở gần nhà (trường Mỹ Đình) 2. không thuê được như option 1 thì sáng mẹ đưa em đi trẻ ở gần nhà bà nội xong chiều nhờ ông bà đón về --> mẹ đo làm về qua ông bà nội đón cả 2 anh em về cơm nước học hành (option này thì vẫn cho Nhĩ đi trường công)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Post xong thì thấy phần kết rồi he he Thế là lại chả câu được nữa, thôi xếp cần câu lại, đi về vậy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Giá public là 290k, giá HR thì rẻ hơn nhé, hihihih......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hehhee, thế là vẫn chưa có đoạn kết à? Cuối cùng chú ý có tìm được quê của em HDV ở đâu không ????