Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà ơi hóa đơn thuế hay không thuế
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. bà ơi bà sắp tăng cân roài đới, ăn vừa thui....................
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hic, dạo này tinh thần ăn uống của các bà cao ngất trời. Tôi thì tinh thần làm việc đang lên cao nên hụt mất 2 vụ vừa rồi, hu hu...
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Chào các bà, giờ này mới lò dò vào đây. Hic hôm nay bà nào không đi chỉ thiệt thân thoai...............he he............
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hôm nay tôi sang 200 Nguyễn Sơn, nhớ đến bà...nhớ đến món thịt chó...nhớ đến off ẹp...mà chẳng làm được gì.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. điểm danh tí nào,ăn ngon no say lại còn có quà mang về nữa sướng thật!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. sang đấy sao ko gọi bọn tôi?ghét
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. sắp j, tăng rồi bà ợ, nhìn cứ gọi là mũm ma mũm mĩm......hehe.... tiếc thế, bọn tôi cũng ngồi ngay đầu nguyễn sơn thôi, sao bà k alo cho bọn tôi rồi vào buôn 1 lúc cho vui...
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hu hu, các bà off bên Nguyễn Sơn à? Tôi ở đó lúc khoảng 11h30 nhưng chẳng cập nhật thông tin, cứ nghĩ các bà off trong nội thành, hu hu hu hu.... số mình hẩm hiu thế chứ.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. thì chả hô hào từ hôm qua là sang sông ăn thịt chó mà, bà s26 và bà happyday quảng cáo có hàng ngon nhắm nên cả bọn vượt sông, hehe, oánh chén xong còn đi cafe chán chê mới về mà....bà k có số ăn uống có khác
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. lần sau ngửi thấy mùi ăn uống là pải gọi ngay cho các thần ăn tướng hị nhé!hehe
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hôm qua tôi thấy bà hô hào nhưng tôi chưa dám mon men vì tôi còn mấy đơn hàng tồn từ hôm qua, sáng nay phải đi lĩnh thuốc cho bố tôi nữa, chẳng biết lúc nào xong nữa. Hi hi, phải rút kinh nghiệm ngay.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Số bà hẩm hiu về đường ăn uống roài, lúc nào sang Nguyễn Sơn thì ới tôi một tiến nhá
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Các bà đã ol được sớm thía, tôi về còn phục vụ con gái giờ mới vào được. Hôm nay đi được ăn uống no nê nào thịt chó, thịt gà, mực cay, vưỡn còn cà phê sinh tố, lại được nghe chuyện cười của bà huongngoc, vui thật, đã thật, bà nào không đi chỉ có tiếc, tiếc nhất là bà baohiem, đúng tầm chúng tôi đú thì bà sang mà không dừng chân lại
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. haha, tôi cứ tưởng tượng cảnh bà ý say xe mắt lờ đờ mồm ngậm quả dưa chuột mà k nhịn cười đc, hhahaahaaaa
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà nì trí tưởng tượng phong phú quá cơ, có khi làm thêm nghề viết kịch bản ổn đấy.