Kinh nghiệm: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Loly21, 20/5/2011.

  1. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Thế là cho đến hôm nay đã bán hàng được một tháng rồi, tuy không nhiều thứ để đưa lên làm "kinh nghiệm" nhưng đôi khi có những cái lặt vặt mà cũng vô cùng quan trọng, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày ta hiểu rằng xung quanh ta còn rất rất nhiều thứ tưởng như nắm rõ bỗng "à, ngạc nhiên chưa".
    Lý lịch :
    Họ và tên : Nguyễn Ngọc Tú
    Tuổi : 23 lẻ 5 tháng
    Mặt hàng kinh doanh : quần lót, áo lót, bộ đồ, đồ trung niên, khăn mặt, khăn tắm ...
    Số vốn : 50 triệu
    Cửa hàng : tại gia ( nam mô, may có cái này trời thương )
    Ngày bắt đầu nhật ký : 20/5/2011

    20/5/2011

    Bài học hôm nay : Trông mặt mà bắt hình dong, luôn luôn tỉnh táo khi bán hàng

    Hôm nay mình đi học, mẹ mình ở nhà, trông hàng cả buổi trưa. Mệt, trời thì hiu hiu gió buồn ngủ muốn chết. Bỗng một đưa ở đâu vào tự nhận là bạn cấp 2, cấp 3 gì gì đó của mẹ, rồi cứ thế vào ngồi nói chuyện tự nhiên như ở chùa rằng : a, lâu lắm không gặp, dạo này thế nào rồi, trông khang trang thế nhỉ, tớ thì sướng lắm nhá, chồng làm dầu khí, vợ làm ngân hàng,con cậu học đến đâu rồi thì bảo tớ xin việc cho bla ... bla ... rồi còn rút cả một cọc tiền 500K ra đếm. Mẹ mình cảnh giác luôn, chỉ nói vài câu ậm ừ chứ không buôn với nó. Sau đó một lúc tự nhiên có điện thoại, con bé đó nhấc máy bla..bla... một hồi rồi bảo : ôi, nhà có hai cái ô tô, chả may chồng đi đụng xe đền mất 12 triệu mà trong ví còn có mấy triệu, cộng thêm tiền tớ vào thì thiếu mất 1 triệu, cậu có thì cho tớ vay với. Mẹ mình nói luôn : sáng giờ có 40K tiền thịt còn chưa trả được đấy. Thế là con bé lẩn đi luôn

    ===> Đây là thể thoại tép riu của lừa, quần áo mặc thì rách rưới mà dám khoe khoang, gặp thể loại này phải em ở nhà là em ba máu sáu cơn rượt cho mất dép, nhưng khổ nỗi nhiều số người bị lừa vì vụ này không ít đâu nhá ^.^



    21/5/2011

    Bài học hôm nay : Lựa chọn chính xác mặt hàng mình bán

    Thông thường, đối với những người mới tập buôn bán lần đầu, cái gì cũng vô cùng mới mẻ và hào hứng vì không phải ai cũng có những lúc đi shopping thoải mái như thế này (cái gì cũng mua cả cân, cả mớ chứ ít đâu nhờ )^.^. Tâm lý thường là tham, không xác định được rõ mặt hàng mình cần bán mà hay lấy hàng một cách lung tung, dễ bị con buôn dẫn dắt ôm nhiều hàng, đến khi về không bán được nên chết dở nên chị em đi buôn bán lần đầu phải biết chút ít về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa, không lấy tham, mỗi thứ chỉ nên lấy 1 cái, giao hẹn trước với người đưa buôn : hàng lỗi thì đổi, hàng không ưng màu ưng size cũng đổi, tiền trao cháo múc thậm chí hàng nếu về không bán được thì phải đổi màu, đổi size ( những trường hợp này các mẹ không nên găng, những mặt hàng nếu thấy nguy cơ sắp "ế" thì lãi 5K cũng cho lên đường, tránh đổi nhiều hàng, mất uy tín). Thừong sau một thời gian bán bạn sẽ gặp nhiều kẻ đến tiếp thị hàng nhưng không nên quá tin tưởng, mà nên xác định giá mình bán trong shop cũng như xem kiểu dáng chất lượng có thể nhập được không. Vd : có một anh bên made in vietnam đến đưa đồ lót cho em, tuy mẫu mã xấu nhưng được cái chất, em cũng bình tĩnh đặt hàng, một tuần sau ko đến, tuần sau anh ấy gọi điện bảo mang hàng đến và nói vì có việc phải vào nam gấp nên cần em nhận hàng ngay, em đã từ chối lịch sự rằng vì anh trễ hẹn nên em đã nhập hàng khác rồi . Lý do, không nên lấy hàng ở một nơi thiếu tin tưởng, không có người túc trực 24/24, cái cách vội vã của anh ấy khiến em không an tâm nên từ chối luôn, sau này nhỡ có hàng lỗi hay làm sao thì gọi điện vào trong ....nam hỏi anh ý à ^.^.


    22/5/2011


    Chán, lâu lắm rồi mới đi lấy hàng, nói là lâu chứ cũng chỉ 1 tuần, hôm nay có cô hàng xóm đã chuyển nhà từ lâu về thăm, cô ý là người chuyên đi đưa hàng cho các cửa hàng. Cô dừng lại xem tất cả những mặt hàng mình lấy rồi phán, cái nào cũng đắt hơn từ 5->15K, nản toàn tập, đã lãi ít rồi còn bị mua đắt. Đúng là không va vấp nắm được giá cả thị trường thì chỉ có đi hầu thiên hạ, đứa nào cũng bảo mặt hàng nhà em là duy nhất giá tốt nhất, mịe chỉ muốn đập vào mặt nó, đếch bao giờ lấy hàng nữa. Giờ thì khôn rồi, đi lấy hàng dạo vòng mấy nhà, khảo giá thị trường, có lấy buôn cũng phải mặc cả. Giờ càng ngày đi buôn, mặt càng trơ trán bóng, vào cửa hàng chúng nó nói gì cũng mặt lạnh như tiền, chả có chị chị em em gì với chúng bay sất, toàn hại nhau. Nhưng thôi, chả so đo làm gì, dù sao hàng cũng trong tay mình, sống vẫn phải sống mà buôn vẫn phải buôn, cùng lắm đóng cửa hàng đi chơi mấy ngày cho bõ ghét >.<.

    P/S : Kinh nghiệm dành cho mấy chị đi mua lẻ đây, tốt nhất ko nên dại mà mua hàng trên hàng ngang, hàng đào, nó chém cho lòi cổ, thà cứ đi vào các cửa hàng nhỏ lẻ rồi mặc cả còn hơn, ít ra nhiều lúc nó ế hàng nó còn đẩy hàng đi cho lẹ, chứ cái bọn hàng ngang hàng đào nó ăn nhờ người bán buôn chứ đâu nhờ người bán lẻ. Nhân tiện cũng nói về made in vietnam mà mấy tầng rộng rộng trên phố Bà Triệu, người tiêu dùng cứ tưởng mua được đúng giá niêm yết, thi nhau nhảy vào sâu xé có biết đâu chúng nó cũng chém đẹp luôn, hãi ...



    23/5/2011


    Tình hình thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh ác liệt, cái gì cũng ế, lên chợ thấy cũng ế, không nhộn nhịp và rôm rả nhiều, chắc phần do thời tiết thay đổi thất thường nên sang hè rồi mà cứ như đông. Vốn thì chất đống mà mỗi ngày bán còn chưa được 100K tiền lãi, lấy gì mà ăn đây >.<. Thôi thì đi cho thoát hàng, 5k hay 10K, cứ có lãi là bán, có khi hòa vốn cũng bán, bán xông xênh cho được việc. Thời buổi này mà tích trữ hàng trong nhà chỉ có lỗ vốn, tháng nay mốt này, tháng sau mốt khác, cứ kiểu này rồi sale off dài dài. Ôi ... cái cuộc đời này.


    31/5/2011


    Ôi cái cuộc đời này ... Dạo này bán hàng chán thế, bán thì chả được bao nhiêu mặc cả lên mặc cả xuống, giờ ăn bát phở đã 20K rồi mà mua có cái quần cho cháu, chất cotton chun chiếc đàng hoàng có 50K mà cũng mặc cả 30K, bực cả mình. Hôm trước gặp một con mụ, bà này cũng thuộc dạng hàng xóm "liều" nhà mình, bà ý trả mấy cái áo bằng giá vốn luôn, thôi đang ế hàng, xoay vòng hàng nên mình cũng chấp nhận. Sau đó bà chọn một đống quần lót nữa, nghĩ bụng thôi nếu mua nhiều thì bán vốn cho bà, ai dè bà ý lật tung hết cả đống quần lót của mình lên, nhặt được 10 cái còn trả lỗ vốn nữa mà trong đống quần lót của mình có cái đắt cái rẻ, thế mà bà ý đánh đồng giá, bán thì bán, ko thì thôi ko mua. Mình tức, giọng đã hơi to rồi bảo : bà mua cái gì cháu tính tiền cái đấy không có đồng giá gì cả. Thế là tổng thanh toán của con mụ đấy lên tận 528K mà nó trả được 104K lấy 9 cái quần lót, còn chỗ quần áo kia thì ko lấy nữa mặc dù đã mặc cả và lấy ngay từ đầu. Khiếp bà ý lại còn ưỡn ẹo thế này chứ : a, ngày xưa con gái tôi là người mẫu có tiếng đấy, nhà ở hàng bông suốt, mua cái gì chả biết, giờ nó sống bên tây về việt nam chơi, chat với mấy đứa cháu thì mua đồ cho nó. Nghĩ bụng : mịe, nhà hàng bông mà người thì như cái bị bộng ý, mặt trơ trán bóng, hiểu giá mà toàn trả lỗ vốn, mang tiếng toàn mua đồ đẹp mà toàn chọn loại quần lót rẻ tiền xong mặc cả, làm như thiên hạ ăn được của bà lắm ý. Thế là vào bảo mẹ : riêng con mụ này, lần sau gặp lại không nói nhiều lời, mua thì mua, ko mua thì đuổi thẳng cổ, thế là mẹ mình bảo : ôi giời, tao không nói chứ cái con mụ này, trông thì sang trọng, xông xênh, lượn vào nhà mình mấy lần rồi, toàn trả giá mớ rau mớ cỏ, thôi không muốn mình nói lời chân thật thì đi ra ngoài cho thiên hạ nó lừa vậy.



    1/6/2011


    Cảnh báo về hàng VNXK xịn và rởm

    Dạo này có ý định bán hàng VNXK vì trông mẫu mã tuy đơn giản nhưng chất lượng rất tốt, đường kim mũi chỉ cũng đẹp nhưng theo quy luật : đã hot thì có nhái. Nhiều mẹ không phải không biết những vụ made in Ninh Hiệp, hay made in Cổ Nhuế của mình, hàng may theo mẫu của VNXK, do cơ sở may, hàng đa số lỗi rất nhiều vì may không chuyên nghiệp, mác lởm khởm nhưng rất được các nhà buôn ưa chuộng vì giá rẻ hơn so với đi lấy hàng của các công ty may XK. Mình quyết định dạo một vòng và mua quần áo của một số cửa hàng được dán mác Made in VN. Cuối cùng đi đến kết luận là hầu như rất rất ít ai mua được VNXK "xịn" cả mà chủ yếu là hàng lấy chất vải đẹp, may gia công, gia cố một số đường may cho bắt mắt, hoặc hàng tồn kho từ rất lâu, áo quần đã bạc màu nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận vì rẻ. Đa phần những hàng Made in VN "xịn" đều có rất nhiều mác, 1 cái quần ít nhất phải có 5,6 mác, dù cửa hàng cố giựt chúng đi nhưng nhiều cái mác được may khá kĩ và công phu liền vào vải nên khó dứt, còn những hàng VNXK khác thì chả phải chê nhưng nhìn trên ảnh thì lung linh, đến tận nơi rồi mới nhìn chắc tưởng đống giẻ lau nào vứt ra. Mình viết bài này không phải để chỉ trích ai nhưng những người tiêu dùng như chị em cần nên xem xét kĩ, sờ nhìn hàng, cảm nhận rồi hẵng mua, chớ có hăng máu do trót thử nhiều quá, không mua cũng ngại hay do rẻ quá thôi cứ mua.
    P/S : Bài này được viết ra sau một hồi oán giận vì đi mua một đống cái gọi là VNXK về bị mẹ mắng tơi bời >.< Hu Hu Hu



    2/6/2011

    Thành tâm sắm lễ, cúng mồng 1 đầu tháng
    Hôm nay là mồng 1 tháng 5 âm lịch, chúc các mẹ đầu tháng phát tài nha ^.^ . Hầu như đối với người buôn bán, mồng 1 đầu tháng rất quan trọng, nhất là khách hàng đầu tiên sẽ quyết định nhiều đến vận hạn cả tháng nên mồng 1 hãy bán nới tay, xông xênh thì cả tháng chắc chắn sẽ gặp may, trừ phi gặp khách nào oái oăm quá thì phải chịu thôi, hãy nhớ nhắc khách nhẹ nhàng là ngày mồng 1 nên bạn sẽ bớt cho khách chút đỉnh, như vậy khách sẽ vui lòng mà không ái ngại . Hi hi, hum nay dậy sớm, sắm sanh lễ vật, cúng bái. Sau đây tặng các chị bài cùng vào mồng 1 >.<.
    Sắm lễ:

    Lễ cúng vào ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào chiều tối ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ nặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.
    Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

    Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần
    (Vào ngày mồng Một và ngày Rằm)

    Nam mô a di Đà Phật!

    Nam mô a di Đà Phật!

    Nam mô a di Đà Phật!

    - Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

    - Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.

    - Con kính lạy ngài Đông Thần quân

    - Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

    - Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

    - Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

    - Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

    Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..

    Ngụ tại:…………………………………………………………..
    Hôm nay là ngày…… tháng…… năm….
    Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.
    Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
    Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

    Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

    Nam mô a di Đà Phật!

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật!



    6/6/2011


    Đột kích Ninh Hiệp Market ==> Chưa đi chưa biết đồ sơn, đi rồi mới biết không hơn đồ nhà

    Hôm qua vừa được quả đi Ninh Hiệp nhớ đời, dù từng phát ngôn từ hai năm trước là : cạch không bao giờ đi nữa nhưng do mới kinh doanh rất háo hức nên lại đâm đầu vào cái chốn lắm người mua kẻ bán này. Nhà em ở Đê La Thành, bắt xe 01 từ Khâm Thiên đi lên trạm trung chuyển Long Biên, gần chân cầu. Sau đó đi số 10 hoặc số 54 sang Dốc Lã, giá xe số 10 là 3000Đ/lượt, số 54 là 5000Đ/lượt, nói chung tiền nào của đấy, đi xe 54 thì rộng rãi hơn. Vâng sau đấy mới là chuỗi ngày siêu bực mình, rõ ràng em đã dặn ông soát vé là tới Dốc Lã thì bảo cháu, thằng điên đấy nó đã không nhắc thì thôi còn để mẹ con nhà em đi quá mất 1 bến xe mới bảo : ơ thế không xuống à !!! rồi còn bảo : Nhắc đến thế còn như thế nào nữa, nó nhắc ai chứ có nhắc mẹ con em đâu, cái thằng .... mới cả các mẹ cứ để ý qua bến Yên Viên thì chắc chắn bến tiếp theo là tới Dốc Lã . Rồi xuống bến, mất 30K xe ôm 2 người vô Ninh Hiệp ( nói chung cứ từ ngoài đường cái vào Ninh Hiệp nếu ngay Dốc lã là 10K/1 người, giá chung khỏi mặc cả, do em xuống bến sau nên bị đội giá lên thôi ). Đúng là không hổ danh chợ vải, chợ quần áo, mới vào đầu chợ đã thấy bạt ngàn quần với áo, chủ yếu là hàng dành cho thanh niên, đồ bơi... Nhưng điều quan trọng là : Mọi thứ không rẻ như ta tưởng , hàng hóa hầu như đắt ngang chợ đồng xuân và có khi còn đắt hơn, em hỏi một cái quần đùi mà mua buôn giá đã 220K, quá đắt và vô cùng vớ vẩn, tương tự một số mặt hàng quần áo cũng vậy : hôm trước em vừa mua một cái váy lanh gần nhà với giá 140K, lên đến đây chúng nó hét 170K, nhiều người biết nên đã ra đi không quay đầu lại >.<. Xong, coi như đi chả được cái gì, thôi thì cũng phải có gì nó bù trừ chứ, nghe nói ở đây có món chim rán ngon lắm ^.^, ngoài ra cũng có chè, nước mía, bún ốc, bún măng ... Chim rán thì được nhồi với lá gì gì ý, sau đó rán lên, có 3 loại 7K, 10K, 20K, hai mẹ con ăn 1 con 10K và 20K, nói chung bình thường, ko ngon lắm, món sung muối thì đúng là kinh khủng khó tả mà mấy con mụ bán hàng lèm bèm không thể tả : nào là ăn có thế thôi à, không bán đâu, chả được bao nhiêu, ăn thì ít với thế lọ thế chai, may mà em cũng không so đo gì chứ cái bàn bên cạnh chúng nó thấy thế gọi 5 cốc nước mía uống xong đi luôn ( nước mía ngồi ké ạ, vì bà ý tưởng chúng nó ăn chim rán nữa he he). Ở đây có nhiều hàng chè, ăn cũng được, rẻ 8K/cốc thập cẩm với các loại chè đơn giản : đỗ đen, bưởi, đỗ xanh, chè sen... Kết thúc một buổi đi chợ Ninh Hiệp chán nản, 2 mẹ con lại bắt xe ôm mất 20K ra Dốc lã vì đợi xe buýt ngay đầu chợ Ninh Hiệp thì rất lâu. Mách nhỏ cho mẹ nào đi chợ xong mới ăn thì chéo chéo bến xe buýt đối diện với Dốc Lã có quán phở rất ngon, ăn vừa vệ sinh mà vừa ngon miệng ( lần trước em đi chụp ảnh ở bãi hoa cải gần đó nên bít ^.^ ). Sau đó các mẹ bắt xe 54 đi về trạm trung chuyển Long Biên và từ đó về nhà mình >.< Kết thúc chuyến đi lãng nhách.

    P/S : Mẹ nào thích thì chỉ nên mua vải ở đó thui, nhưng phải biết giá nếu không thì cũng mất công đi chả được gì.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Loly21
    Đang tải...


  2. phomaisua1982

    phomaisua1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    shop mình đang bán cắt lỗ, thế mà các em nhân viên còn õng ẹo. Cho 1 phát lên đường hết. Chán cảnh nuôi ong tay áo
     
  3. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Vâng chị ạ, bọn nhân viên nó có phải bỏ vốn ra đâu, nó cứ tưởng mình lãi lắm ý, lãi kiểu mua 50K bán 1tr ý, giờ có cho đi buôn mới biết được thời giá nó lên một cách khủng hoảng thế nào. Nhiều lúc mình thích giới thiệu, bán hàng tốt đấy nhưng liệu có trả cho mình giá tốt không.
     
  4. forever_hn

    forever_hn Banned

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    hi, bài viết của bạn rất hay nhưng mình cũng mạo muội tham gia thế này:
    - Thứ nhất là bạn có rất nhiều lợi thế : Cửa hàng ở tại gia (cái này bạn không phải thuê nhưng dù ít dù nhiều trả trước hay trả sau bạn vẫn phải hạch toán vào phần chi phí)
    - Thứ hai, về người quản lý bán hàng: có mẹ bạn kết hợp với bạn (rất quan trọng vì mẹ bạn là người bạn tin tưởng, nhưng về cái này bạn vẫn phải tính lương cho mẹ bạn)
    - Thứ 3, trước mắt bạn vẫn chưa hình dung được nhu cầu và sở thích của KH trên mạng, cũng như ở gần nhà bạn thì nên chọn mùa nào thức ấy, vd bây h quần áo bơi cho cả người lớn và trẻ em đều dễ bán hơn. Còn nguồn hàng thì chắc sau mấy lần mua hớ thì bây h cũng có ít nhìu kinh nghiệm rùi.
    Ba tháng đầu thì bạn có thể chưa tính đến việc lỗ lãi nhiều, nhưng sau đó thì phải hạch toán lại tất tật chi phí cũng như công sức, mặt hàng nào bán chạy, hàng nào không. Còn nếu không hiệu quả thì còn phải tính thêm đường khác nữa chứ.
    Mình cũng muốn chia sẻ với bạn thế này, đúng là hiện nay bán hàng ở các forum cũng rất hiệu quả, nhưng đa phần nếu bạn là người mua, bạn cũng phải rất đắn đo khi suy nghĩ xem mình bỏ tiền ra thì có được dùng hàng tốt không, vì vậy dù bạn kinh doanh ở lĩnh vực gì, và muốn lâu dài thì bạn phải gây dựng thương hiệu cho bạn, những người mua hàng của bạn rồi thấy tốt người ta có thể giới thiệu người khác nhưng họ lại phải đi tìm bạn ở trên các forum (điều này quả hơi bất tiện). Mình nghĩ bạn nên có 1 website riêng (cái này cũng không quá đắt), bạn nên tạo cho KH mua qua mạng sự tin tưởng khi nhớ đến mình là mình luôn bán đúng giá với mức giá mà mình vẫn có lãi và KH cũng mua được rẻ hơn, còn hơn tạo tâm lý mặc cả cho KH.
    :) Hôm nay mùng một chúc bạn đắt hàng.

    Thân
     
    Sửa lần cuối: 3/6/2011
    Loly21 thích bài này.
  5. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Em vừa mới viết : Ninh Hiệp my story đấy ạ. Mời các mẹ cùng vào tham khảo ^>^
     
  6. Cừu móm

    Cừu móm I LOVE VIETNAM.

    Tham gia:
    5/6/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    mình tập KD mà ế ơi là ế,chác tại mình k có duyên,và chọn mặt hàng k phù hợp
    thôi đi hóng hớy KN của các chị em vậyveef mở lại shop sau!
     
  7. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Em thấy mặt hàng của chị cũng khó bán nên không phải nói ế là ế đâu, hàng chị phải dần dần, tìm khách hàng trung thành mới bán được ^>^. Chúc chị may mắn
     
  8. Me Bum

    Me Bum Guest

    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Viết rất có duyên, em gái viết hay thế này biết đâu tìm đc người chắp bút, lại thành medaudo thứ 2 ý chứ, chúc em đắt hàng, đang định mua thêm somi morgan de toi.
     
  9. minhnminh

    minhnminh Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Chúc bạn ngày càng đắt hàng nha.
     
  10. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    Lâu lâu lại vớ được cái link này của em hihi. Chị cũng đi Ninh Hiệp rồi, đúng là cả có gì để mua.
     
  11. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký của em gái bán hàng >.<

    CHắc mới thôi,mẹ nó cứ thử tiếp thêm chút nữa xem,đọc thêm các chiêu của các mẹ nữa hì.
     

Chia sẻ trang này