Nhìn nhóc của mọi người mà e thấy tủi quá, nhóc nhà e 4tháng 17 ngày mà nặng khoảng hơn 5kg hà hic...hic, buồn quá các mẹ ơi. Có cách nào để bé tăng cân k chỉ giúp mình với. Thanks các mẹ
Chao cac me. Em cung co mot con chuot vang nho xiu day. Chi tiet: Me: 1983 Con:21/05/2008 - 8,2kg (chuot nu cac me nhe) Em chua biet cach up anh con len nhung thay cac be vui the nay cung se tim cach up len som a.
Chao chi,gd chuot vang rat vui duoc lam quen voi chi va chau.Cách up anh,chi vao"Hôp thu góp ý" o tren ah,va tim phan "hoi dap voi BQT",chi vao dó tim rat nhieu cách huong dan chi,cách dua anh len,em dang chat băng dt nen ko giup chi dc.Vay nhe,chúc chi thanh cong
Thôi me nó dung bun nua,nhóc nha em 7th ma có 6kg day nay,bé cu khoe manh,ăn uong day du la ok rui,chi dung lo lăng va nghi ngoi nhieu nhé
Cảm ơn mẹ bé nhiều lắm, bé nhà mình uống sữa nhiều lắm mà chẳng thấy ú...u gì hết, chán ghê. Hihi được cái bé khỏe và lanh lắm (hihi tự an ủi mình vậy).
Thằng cu nhà mình từ lúc đẻ ra đến 5th nó quậy suốt đêm,khóc ầm ĩ cả hàng xóm cũng ko ngủ đc.Mình thì đi công tác đến khi về thì nó trộm vía ko khóc nữa.Giờ cu cậu mỗi tháng lên cân đều. Khó khăn rồi cũng qua thôi.Miễn sao nó khỏe mạnh ngoan ngoãn là hạnh phúc nhất rồi. Chúc các bố mẹ và bé luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Trộm vía, trộm vía, khéo nuôi quá, tầm này các con cảm nhận mọi vật xung quanh bằng miệng đấy. Trông cu nhà bạn xinh quá
Bạn thử thay đổi loại sữa cho bé xem sao.Cu nhà mình đợt đầu cho uống sữa XO của Hàn Quốc cứ bị đi ngoài liên tục đến mức phải đi viện.Sau đó đổi sang uống Similac thì ngon lành.Mỗi trẻ hợp 1 loại sữa khác nhau. Hay cho bé uống thử thuốc cam Hàng Bạc xem sao.Đợt đầu bé cũng lười ăn lắm nhưng cho ăn vài lần thấy khác hẳn.
Chào đón các chú chuột con đáng iu nhé, con nhà nguyenson... trộm vía...., chúc các bé khỏe mạnh,mau lớn nhé :heart::heart:
Ơ cho em nhập hội với. Em tên Ngọc, sn 82. Chích Bông nhà em sn 17.7 nè, cũng chuột nhắt nè. Gần 9 tháng rùi mà còi rin, chắc đc hơn 8kg 1 tí tẹo(mẹ béo hú mà). Lẫy từ lúc chưa đc 3 tháng. Bjo bit tự ngồi lên đc rồi, bò rồi, cho vào xe tập đi phi loạn nhà lên rùi mà vẫn chưa mọc cí răng nào. Hix.. em sốt ruột quá.
Chi oi,trôm viá nhóc nha chi mhu the la ok rui.Nhóc nha em 7th 6kg,7 th bít lay,luoi an lam vi dang chuan bi moc rang..chăng bit sao nua hix
Trộm vía bé rắn giỏi nhỉ, mọc răng thì không phải lo đâu, cháu mình 10 tháng mới mọc răng, mà toàn 4 cái một lúc, răng mọc xong trước cả bé mọc từ 4 tháng