Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc thư của em chị thấy thương mẹ con em quá, thôi cố lên em, thương bé nhiều nhiều em nhe
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Đọc những dòng tâm sự của bạn thật là xúc động. Có ai làm mẹ mới thấu hiểu được tình yêu vô bờ bến dành cho con. Những lúc cáu giận mắng con xong sau lại hối hận. Mình rất thương những bà mẹ có con bị tự tỷ, bạn thật dũng cảm. Mong rằng con bạn sẽ nhanh chóng gọi được tiếng "mẹ ơi", cũng như tự làm vệ sinh cá nhân được.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cố lên chị nhé! Sống là không ngừng hi vọng mà, em tin ...sẽ có điều kỳ diệu đến ...chúc bé yêu nhà chị sớm mạnh khỏe, vui vẻ và hồn nhiên như các bé khác nha
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chia sẻ cùng chị.Đọc những dòng thư chị viết cho con,em thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của em và bé nhà em.Em đã không cầm được nước mắt.Em cũng là người mẹ có con"đặc biệt",con em không phải tự kỷ nhưng bị chậm phát triển.Đúng là nuôi 1 đứa bằng nuôi 3 đứa,như con em còn hơn nuôi 3 đứa ấy chứ.Con người ta 1 tuổi biết đi và nói bi bô,con mình 3 tuổi vẫn phải bế ẵm và chưa biết nói.Có nhiều lúc em cũng nản chí,cũng muốn buông xuôi,mặc kệ con được đến đâu thì được.Có những lúc thương con,em đã từng nghĩ rằng: thà con bị thực vật,không biết gì,nằm 1 chỗ,mẹ thuê osin về chăm con,rồi con ra đi sớm còn hơn con có trí khôn,con hiểu những gì mẹ noí, con cảm nhận được cuộc sống xung quanh,rồi sau này con lớn lên,con ý thức được con là người không bình thường,con sẽ tự ti với mọi người,và lúc này nỗi đau tinh thần còn gấp mấy lần nỗi đau thể xác.Nhưng nghĩ lại,mình lại k cho phép mình nghĩ như vậy,phải nghĩ theo hướng tích cực,phải quyết tâm chữa bệnh cho con,cho dù đồ đạc trong nhà cứ dần dần đội nón ra đi,cho dù ba mẹ phải vất vả cày,phải đi vay mượn để có tiền chữa bệnh cho con,cho dù người đời nhìn con và ba mẹ bằng con mắt khinh thường mẹ cũng mặc kệ .... Chị ơi,ai cũng có 1 nỗi khổ riêng,1 khó khăn riêng."Cuộc sống là 1 chuỗi những niềm vui và nỗi buồn,muốn sống được chúng ta cần có 1 niềm tin".Một chút chia sẻ để chúng ta cùng có thêm nghị lực để tiếp tục chăm sóc yêu thương những thiên thần bé nhỏ của mình.Cầu mong điều kỳ diệu đến với các con của chúng ta.Thân!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó nói đúng tâm lý của những bà mẹ có con "đặc biệt" quá, mình thì chỉ duy nhất một lần mắng con là thà con thực vật còn hơn, hôm ấy nhiều việc mệt mỏi quá, đôi lúc mình cũng nghĩ là nếu như xác định hẳn là con không thể cứu vãn thì mình có thể chăm, đằng này thì vẫn còn hy vọng nghĩa là vẫn cố gắng, mà cứ hy vọng thì lại thất vọng nên nhiều lúc cũng nản đấy. Hy vọng là ông trời sẽ hiểu và công bằng cho những người mẹ như mình và mẹ nó.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chúc bạn có nhiều nghị lực nhiều yêu thương và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé. Mình cũng tuổi Nhâm Tuất với bạn, hãy vững vàng lên bạn nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chia sẻ với mẹ nó, chúc mẹ nó có thật nhiều nghị lực và niềm tin để yêu thương thiên thần đặc biệt thật nhiều! Hãy tin là một ngày nào đó mẹ nó sẽ có được niềm hạnh phúc xứng đáng khi con trai bé bỏng của mẹ nó gọi "Mẹ" nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chia xẻ với bạn..........Trong mắt người mẹ, con cái lúc nào cũng là thiên thần...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thật thông cảm với chị, đôi khi cuộc sống chẳng công bằng chút nào nhưng cũng đành phải chấp nhận chị ạ, chị hãy cố gắng lên. Hi vọng ngày mai, ngày kia....con của chị sẽ gọi to "Con yêu mẹ"
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc thư của chị em bật khóc, thương 2 mẹ con quá, cố gắng lên chị nhé......
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Xin chia sẻ với bạn, hoàn cảnh của mình rất giống của bạn. Xin gửi tặng bạn một câu nói của trường học đặc biệt của cậu con trai đặc biệt của minh: " Con đường của chúng tôi đi không trải Hoa hồng, nhưng ... Sống là không chờ đợi " Mong bạn chóng lấy lại tinh thần, đường chúng ta đi còn dài dài lắm.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hai tuần sau bài viết của bạn mình mới đọc được bài này và mình rất xúc đông. Mình có 1 đề xuất nho nhỏ là bạn để mình và mẹ mình giúp con bạn nhé, mẹ mình sẽ giúp ban đầu còn về lâu về dài mình sẽ giúp cho. Nhà mình có nghề bấm huyệt độc đáo không hiểu bạn đã nghe thấy phương pháp "Tác động cột sống chưa nhỉ?", nói ngắn gọn thế này, mọi hoạt động của con người đều thông qua tủy sống và dây thần kinh hay còn gọi là các nơ ron TK, vậy nên việc tác động vào các nơ ron TK, giải các lớp cơ và sợi cơ bướng bỉnh phình to và chèn vào các dây TK, cùng với việc kêu gọi sự phản hồi của tủy sống và nơ ron TK qua việc tác động vào các lớp cơ và các huyệt dọc 2 bên cột sống, Rất nhiều trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển thậm chí bị down, bị bại não, hoặc liệt và ảnh hưởng trí não sau tại nạn hoặc sau sốt cao co giật... đều đã đến mẹ mình bấm huyệt, bạn có thể hỏi qua bạn quản lý của trường dạy 20 em bại não và tự kỷ tại Ngõ 100 Thái Hà hình như là Trường Tuệ Tâm thì phải hoặc trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Phúc Tuệ và 1 số trung tâm tự bấm huyệt cho trẻ em tàn tật, khiếm thị khiếm thính hoặc người già bị chứng azemer hay suy giảm trí nhớ do tuổi tác... Về chi phí thì nếu bấm huyệt tại nhà mình là 50k/ buổi khoảng 30 phút, hẹn giờ trước vì 1 ngày mẹ mình có 30 bệnh nhân rất đông, tuy nhiên mẹ mình rất ưu tiên trẻ con và người bị bệnh cấp tính, nguy hiểm, chứ nói thật với bạn mình không cần PR, QC trên này đâu vì mẹ mình đang quá tải rồi, mẹ mình bị huyết áp, tim mạch và dễ bị hút hàn khí, âm khí của người bệnh trong quá trình bấm huyệt truyền năng lượng cho mọi người nên nói thật chắc bấm cho con bạn 1 thời gian có thể chưa khỏi mà đã có phác đồ rồi thì sẽ cho học trò bấm hoặc cho nghỉ tạm thời thôi. Vậy nên đề xuất của mình là sau đó mình sẽ bấm miễn phí cho con bạn để sự duy trì cho cháu được đều đặn, còn kết quả khả quan cỡ nào là do cháu và do cả sự may mắn nếu cháu hợp với phương pháp này, tuy nhiên có thể khẳng định, ai bấm huyệt theo phương pháp này đặc biệt về cơ xương khớp và hệ TK đều có kết quả tuyệt vời, không ai không cải thiện tình hình, chỉ là nhiều hay ít thôi. Vậy nên còn nước còn tát, có bệnh thì vái tứ phương, vì mình cũng là 1 người mẹ và là 1 người mẹ khó khăn về con cái sau 7 năm lấy chồng mình mới có 2 cô bé sinh đôi, trộm vía con yêu lắm, từ bé tới giờ chỉ bà và mẹ bấm huyệt cộng thêm lá lẻo thuốc Đông y cháu gần như chưa phải dùng thuốc Tây gì ngoài viên đút hậu môn giảm sốt hay miếng dán trán hoặc exomux thuốc long đờm, si rô ho v à vitamin. Với thông cảm sâu sắc cùng bạn mình nghĩ bạn nên theo phương pháp này, tháng 9 bạn có thể tham gia 1 lớp học khoảng 3 tháng, 1 tuần 1 buổi vào sáng CN, học phí chắc khoảng 2-3tr gì đó, mình khuyên bạn nên học vì chỉ có mẹ mới thường xuyên ở cạnh con nhiều nhất cứ rỗi rãi lại bấm huyệt chữa bệnh cho con, không gì bằng kiên trì đều đặn vì bệnh của con bạn như bạn biết nó gần như có 1 yếu tố bẩm sinh và không dề gì phép lạ sẽ đến ngay vài lần chữa trị mà bạn phải nỗ lực kể cả cả thời gian còn lại của cuộc đời mình, vì nếu mẹ mà còn không giúp, còn buông tay thì ai giúp con đây, tớ và mẹ tớ chỉ giúp bạn lúc ban đầu còn về lâu về dài bạn hãy tự giúp mình, giúp con bạn yêu quý nhé! Chúc mẹ con bạn nhanh chóng và kịp thời có những hướng đi, lựa chọn đúng đẻmam non tương lai của chúng ta sẽ phát triển bình thường và tốt đẹp! Một ngày mới bắt đầu rồi, bạn hãy đón nhận thông tin này và cân nhắc rồi gọi cho mình theo số 0904151510, mình là Giang, SN78. Chúc thêm 1 sự thành công cho mối lương duyên tốt đẹp của chúng ta, cảm ơn bạn và mọi người đã đọc những chia sẻ quá dài dòng của tớ, vì tớ hay bị xúc động trước những đứa con và nhưng người mẹ, mọi người thông cảm cho sự quá nhiệt thành này nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chia sẻ với mẹ nó, đọc thấy thương mẹ nó ghê. Mình nghĩ ai cũng có những phút giây không kiềm chế đc mình trong những tình huống đặc biệt. Mẹ nó hãy quên những khoảnh khắc ấy đi, không cần vằn vặt cảm thấy có lỗi nữa. Hãy yêu con thật nhiều, chắc chắn con sẽ hiểu mà.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ hix, đọc xong bài của chị em rất rất cảm động. Cố lên chị nhé. Chúc cháu sớm hòa đồng và sẽ là 1 thiên thần nhỏ đáng yêu giống các bạn khác.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc dòng xong những dòng tâm sự của chị em xúc động lắm, kiên cường lên chị nhé vì em bé cần nhiều tình yêu của chị hơn bất kỳ người bình thường nào khác!!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình vừa điện thoại cho mẹ nó rồi, mẹ nó bảo mình nói hơi nhiều, hic, mình sẽ cố gắng để khi điện thoại cho bà ngoại sẽ diễn đạt ngắn gọn hơn.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó đang cho con học ở trường nào vậy? Thời gian đầu mình cũng cho con đi học ở trường chuyên biệt nhưng giờ thì mình nhờ một cô giáo đến nhà dạy mỗi ngày 1h.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Con trai mình 7 tuổi rồi, học ở Trung tâm Hand in Hand, đây là trường do các mẹ có con cùng hoàn cảnh lập nên, được gần hai năm rồi. Không biết bạn đã nghe đến bao giờ chưa ?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ http://www.tretuky.com/ đây là trang web hay, em đã từng tham gia dù chưa có con, nhưng hiểu hoàn cảnh và rất thương các bé. Có rất nhiều hoạt động, chị có thể tham khảo và đưa em bé sinh hoat, ở đây mọi ng thân thiện và thông cảm nhau nhiều. Em hy vọng chị có thể vượt qua mọi chuyện và cho bé nhiều hơn những gì có thể. Bé cũng cố gắng lên con nhé, hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất đến với con.