Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Emily, 26/3/2011.

  1. gacon&cuncon

    gacon&cuncon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Mình thấy suy nghĩ của bạn và mình rất giống nhau đừng bg lấy con cái ra để giằng buộc cuộc hôn nhân làm như thế chỉ làm khổ bản thân mình cũng như khổ con mình hơn thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Muối thích bài này.
  2. vochieuthuc

    vochieuthuc Vô Chiêu Thức

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    bố thì có tham gia hội này được không?
     
  3. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Sao ko chứ bạn. Chào mừng vào nhà nhé.
     
    vochieuthuc thích bài này.
  4. vochieuthuc

    vochieuthuc Vô Chiêu Thức

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Cuối tuần, chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc ;)
     
  5. vitcon0901

    vitcon0901 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Nếu những ông xã của các mẹ đọc được những câu chuyện này chắc hẳn cũng phải suy nghĩ lại về những hành vi của mình. Đàn ông thật ích kỉ lắm ( Trong đó có Em các mẹ à), còn phụ nữ thì vị tha .. Nhưng đời sinh ra đàn ông đã thế rồi mà. Em chia sẻ với các mẹ những thiệt thòi, những khổ đau trong cs!!!
     
  6. anabas84

    anabas84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2008
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    đọc bài này em thề với chị em đã cảm ơn trời vô cùng vì em không phải và không bao h có một ông bố chồng như thế. Sao có thể soi mói từng li từng tí vào bếp núc rồi các thứ cụ tỉ như thế nhỉ? Đến đàn bà như chị em mình cũng chả mấy ai soi đến thế. Mà nếu soi thế, biết thế chị đã chả vào nhà ấy, chả khổ với bố con và họ hàng nhà họ đến thế. Em khâm phục chị quá nhiều. Em chưa đọc hết toàn bộ topic mới đọc đến đây là em phải cm rổi. Lúc này ghé qua topic làm sách ảnh cho bé, em thấy có đoạn chị viết là: nói đi nói lại với chồng vụ làm sao tính toán cho rẻ thì mọi người mới làm, rồi anh ý bảo thế này thế này nhưng chỉ 1 lúc sau chị lại nói lại. Em thấy chị trăn trở nhiều lắm, em lại hình dung anh ý cũng hiền lành, cả hai đều vừa muốn kiếm thêm, vừa muốn cống hiến cho các con... Rằng chị thật hạnh phúc vì có người chồng cùng chung chí hướng, vừa có tài và tốt.... Nhưng khi vào topic này em lại hình dung ra 1 người chồng khác, cách hành xử khác. Thậm chí em còn nghĩ khi chị trăn trở nhiều, muốn làm được nhiều việc, vừa thoả đam mê, vừa kiếm thêm để có thể bồi đắp cho mình và bé H có thể thoát ra thfi lại gặp trở ngại là chính anh ý, biết đâu khi chị cứ nói đi nói lại vụ làm sách, anh ý lại có những lời k tốt với chị.... Sao em chỉ muốn đến mắng chửi những người đàn ông không ra gì ở nhà chị nhưng sợ sau những lời nói hả giận ấy lại là những đòn thù với chị... Thương chị thế, Cứ hình dung hàng ngày chị phải đối mặt với đủ thứ nề nệp chả giống ai ấy là em cũng thây phục chị và hoảng sợ rồi. Bố chồng chị mà đến thăm phòng ngủ vợ chồng em thì em bị chém đầu tỉ lần chị ạ, chưa cần thăm chỗ khác đâu. Bừa bãi, bẩn thỉu lắm vì em vừa lười vừa bận, vừa đủ thứ ham mê chị ạ. Nhưng may em có mẹ chồng và chồng dễ tính và tốt bụng chị ạ nên em vẫn nhởn nhơ nhon nhơn ra. Sau vụ của chị em cũng phải xem lại mình chị ạ, có những thứ quý giá như gia đình mình phải trân trọng hơn....
     
    Sửa lần cuối: 22/7/2011
  7. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Lần đầu tiên em mò mẫm mấy cái top chia xẻ..Em cũng thấy em có cái gì đó giống mà cũng không giống chị Emily....(không biết tuổi chị nhưng sự chịu đựng của chị làm em cảm phục). Và có lẽ, em cũng nên can đảm dứt ra khỏi cái mớ bòng bong của mình...Cảm ơn các mẹ.
     
  8. chiko1982

    chiko1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chi hang ui, ban nay noi cung co cai dung ma... Tat nhien cach ban ay noi nghe co ve bat can nhung thuc su song nhu vay moi goi la yeu quy ban than chu, và chi khi ban biet yeu ban than ban moi thay cuoc song co y nghia va nhieu hy vong...
     
  9. Phong=Gió

    Phong=Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    [​IMG]

    Tặng hội tấm ảnh để trang trí nhà cửa cho đàng hoàng...
    Đồng cảm với bạn nên làm tấm ảnh...tặng vậy..hi hi @
    Bác chủ topic thấy đc thì đặt lên nhé:

    Link Ảnh: http://cC1.upanh.com/25.434.32596620.TyY0/tan.gif
     
  10. Phong=Gió

    Phong=Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
  11. mekeotit2011

    mekeotit2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    mình cũng đang bế tắc và cũng đã cố hết sức và cảm thấy ko thể cố hơn đc nữa , nhưng mình có 3 con còn quá nhỏ , đành nuốt lệ sống qua ngày , chờ con lớn vậy hichic buồn cho kiếp đàn bà như mình ........................
     
  12. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    vào cái hội này mà mỗi lần off và mỗi ng kể 1 câu chuyện về cuộc đời mình thì chắc hết năm :D
     
  13. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    ôi hôm nay lại đc gặp cái topic này hihi ... không biết nhà mình có câu chuyện éo le nào mới ko ạ ^^
     
  14. trongthong78

    trongthong78 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Chị Emily à, em vừa mới biết đến topic này. Em không biết nói gì ngoài sự khâm phục chị. Chị giỏi giang, khéo léo và là một người mẹ tốt của bé Huy. Em là một đứa ra trường, chưa có gia đình, những chuyện như chị và các chị khác vừa kể quả thật em chưa tưởng tượng thấy, ở thế kỷ này rồi còn những gia đình sống như thời trung cổ như thế. Mong chị luôn vững vàng, khoẻ mạnh và đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho cuộc sống của chị và bé. Chúc tất cả các chị tuần mới nhiều thành công.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  15. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Hôm nay mới biết topic này mình như được tìm thấy chính mình và có thêm nghị lực để đi tiếp .Cố lê các mẹ !!!!!!!!!!!
     
    nglinh2326 thích bài này.
  16. chiko1982

    chiko1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    em gái này zui tính thật, phải hỏi nhà mình có chuyện j vui kể cho bớt buồn chứ ai lại đi mong nghe chuyện éo le bao h....... muốn bị các chị gái uýnh a`....:axe::axe::axe:
     
    nglinh2326 thích bài này.
  17. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...



    ui ui, lâu lắm mới có ng gọi miềng là em gái :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    em gái chị sinh năm 1979 kỷ mùi đây ạ, cuộc đời em gái chị thì cũng như kiểu bèo dạt mây trôi ý,nhưng mà các mẹ cố lên,ông trời ko phụ lòng ng đâu các mẹ à :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
     
    chiko1982 thích bài này.
  18. nhimnguyenanh

    nhimnguyenanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Em chỉ có 1 đứa con gái + với kinh nghiệm của 24 mùa lá rụng nên mọi cố gắng của em là vô nghĩa. Nhưng chị có 3 đứa trẻ + sự cố gắng ( tuy nản lắm) . Em tin chị sẽ thành công! cho 3 đứa trẻ có chị có em!
     
  19. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    hihi, rút kinh nghiệm ạ. Nhưng nhiều khi có những chuyện buồn kể ra được lại thấy nhẹ nhõm chị ạ. Với lại biết đâu các chị em mình lại giúp nhau tìm ra hướng giải quyết đc :finga:Nói đến chuyện vui thì em chỉ có chuyện vui là năm nay nhóc nhà em chính thức bước chân vào làm SV đại học chữ to, ôi đến ngày con chính thức đi học chắc hồi hộp lắm ạ ^^
     
    chiko1982 thích bài này.
  20. Phong=Gió

    Phong=Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ không thể nào hạnh phúc trong hôn nhân dù đã cố...cố hết sức...

    Tặng hội tấm ảnh....mà ko thấy ai cảm ơn gì hết vậy kà...............uổng công ngồi....cả đem..muỗi..cắn !hì
     

Chia sẻ trang này