Đi tìm con trong tuyệt vọng ! Khi mẹ còn con gái, mẹ đã từng nghe rằng con cái chính là sợi dây vô hình thắt chặt tình cảm của vợ - chồng, mà đó là một thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng không thể thiếu trong cuộc đời này con nhỉ? Thiên thần bé bỏng của mẹ! Rồi mẹ sẽ kể con nghe quá trình mẹ đi tìm con trong tuyệt vọng, trong nước mắt mà không phải trong sự hy vọng như người ta thường nghĩ. Ba và mẹ kết hôn với niềm vui sướng của mọi người, ai ai cũng chúc phúc cho ba mẹ. Khi đó mẹ đã 26 tuổi, mẹ còn ham công tiếc việc lắm nhưng vì tình yêu của ba, mẹ đã gác bỏ sự nghiệp làm trợ lý phiên dịch sang một bên. Mẹ toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình, không còn tơ tưởng đến việc làm sao để giàu có nữa. Và cũng chính từ đó mẹ mơ thấy con, mẹ ao ước có một đứa con. Ngày tháng lại trôi qua, thắm thoát đã 7 tháng từ khi ba mẹ cưới nhau nhưng mẹ chưa thấy điều gì bất thường trong cơ thể của chính mình. Càng mong thì điều đó càng khó đến được. Theo sự hướng dẫn, trợ giúp của bạn bè, ba mẹ đã vào bệnh viện thăm khám. Khi cầm kết quả trên tay, mẹ đã khóc hết nước mắt… và chỉ biết hỏi tại sao? Và quá trình mẹ đi tìm con đã bắt đầu diễn ra. Sáng nào, mẹ cũng dậy sớm đi chợ mua những thực phẩm tươi ngon nhất để bồi bổ sức khỏe cho ba con. Con yêu à! Ba con rất chịu thương chịu khó trong việc ăn uống. Vì sao con biết không? sự khát vọng có con sâu thẳm trong trái tim người cha cũng quá đỗi mãnh liệt con ơi! Những ngày tháng đó, ba mẹ trải qua rất nặng nề. http://www.*********/upload/2-2011/images/2011-06-28/1309225994_tamsulammeeva.jpg Đêm nào, mẹ cũng ngước lên trời để hỏi ông trời sao lại không ban cho con một đứa con, chỉ cần một đứa thôi, để con ẵm con bồng, để con dạy dỗ cho nó nên người. Mới đó đã 3 năm rồi, sự kiên nhẫn của mẹ không còn nữa. Lúc này, mẹ tự quyết định đi tìm con theo hướng khác, mẹ không còn tin vào thức ăn dinh dưỡng, hay thuốc bổ, hay những lời phán xét của bói toán. Một lần nũa mẹ lại xin nghỉ việc, mẹ mua vé máy bay đi Sài Gòn để tìm đến với y học tiên tiến. Còn hai ngày nữa, mẹ phải đi xa nên trong lòng ngổn ngang trăm thứ. Tâm trạng mẹ buồn, thấp thỏm, lo âu. Và chu kỳ của phữ nữ cũng đã đến, mà sao mẹ thấy không có gì khác thường, mẹ chỉ thấy trong người mệt mỏi mà thôi. Ba nói với mẹ: “Thôi em đừng lo lắng nữa, còn hai ngày nữa là đi rồi, mà nếu chưa thấy gì thì em mua que về thử đi chứ không cẩn thận rồi hối hận”. Mẹ cũng dửng dưng như không hề nghe thấy ba nói gì, vì từ lâu trong lòng mẹ, mẹ đã thề độc rằng mẹ sẽ không bao giờ mua cái que quái quỷ đó nữa, vì nó mà mẹ thêm buồn hơn thôi. Ba thấy mẹ như vậy, nên từ sáng sớm sau khi ba đi đánh tenis về. Ba đã mua cái que quái quỷ về cho mẹ. Con biết không, mẹ cũng lì lợm lắm, mẹ không làm theo ý ba. Mẹ chỉ nói: “Em không thử, anh muốn thử gì thì thử”. Thế là ba con tự xử trong toilet… Một tiếng ré thất thanh la lên, niềm vui vỡ òa trong nước mắt của ba và mẹ. Chính lúc đó, ba mẹ đã tìm được ra đứa con bé bỏng của mình. Và mẹ đã mang nặng con suốt 9 tháng 10 ngày .Trong thời gian này, mẹ chăm sóc chính mình và đặc biệt là chăm sóc tới đứa con bé bỏng của mẹ đang lớn dần trong bụng. Mẹ luôn đi đứng nhẹ nhàng để con của mẹ không bị đau, mẹ luôn ăn những thức ăn mà người ta cho là tốt nhất để nuôi con mẹ được đủ chất dinh dưỡng. Mẹ kiêng những thức ăn mà người ta cho là không tốt đối với con và rồi cũng đến ngày con cất tiếng khóc chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của ba mẹ. Con yêu, mỗi ngày trôi qua là mẹ cảm thấy hạnh phúc và niềm vui ngập tràn vì mẹ đã có một thiên thần thật dễ thương, trong sáng và long lanh như một viên ngọc quý báu. Thời gian cứ thế trôi đi ,con của mẹ cũng lớn dần, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi đến 1 tháng, lần nào mẹ cũng chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của con. Bỗng chốc, mới đó mà con đã biết tập đi, tập nói, mỗi khi con nói chữ “ma ma” là mẹ thấy niềm vui ngập tràn, rồi “ba ba”… Ba của con cũng cảm nhận được niềm vui ấy như mẹ. Và rồi con biết đi, biết nói và lớn dần lên với sự chăm sóc và nuôi dưỡng trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Mẹ không thể ngăn nổi sự vụt nhanh của thời gian, khi mà con của mẹ đang dần dần lớn lên, con xinh xắn, dễ thương và thật đáng yêu, điều đó làm ba mẹ luôn tự hào và hãnh diện. Mẹ đã thầm cảm ơn ông Trời đã ban tặng cho mẹ có một thiên thần tuyệt vời như con. Mẹ yêu của con!
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Mẹ này đúng là hạnh phúc nhất, chúc mừng mẹ nhé! Dạo này em thấy phụ nữ hiếm muộn (cả vô sinh nữa) sao mà nhiều thế không biết! Chẳng biết có phải tại khí hậu hay môi trường hay tại cái gì nữa...
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Cuối cùng cũng đã đón được bé rồi bạn nhỉ, chúc gia đình bạn hạnh phúc
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Hi, Tên của bài dự thi này không phù hợp cho lắm. Nhưng đúng là một câu chuyện rất hay
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Em đọc mà thấy hồi hộp quá. Lúc chưa tìm ra đứa con thì tuyệt vọng lắm chứ mẹ nó. Đúng là cái cảm giác đó ko thể có nếu ko nằm trong hoàn cảnh.
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng chúc mừng chị đã tìm thấy được niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất của người phụ nữ đó là được làm mẹ.Chúc anh chị và bé luôn vui vẻ,hạnh phúc.Mong rằng tất cả phụ nữ chúng ta đều có được niềm hạnh phúc bé bỏng ấy
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Chúc mừng chị đã có được cháu, Chúc chị, cháu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng e đọc mà rớt cả nước mắt. cuối cùng thì điều chị mong chờ cũng đã đến. chúc mừng chị nhé
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Thật may mắn vì cuối cùng mẹ nó cũng có được đứa con mơ ước rồi, còn cô bạn mình 5 năm rồi vẫn đang chiến đấu trong nước mắt với căn bệnh vô sinh quái ác. Chắc chỉ những người cùng hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu được nỗi đau này thôi
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng chúc mừng anh chị và cháu, 1 cái kết thật có hậu. chúc gd c luôn hạnh phúc. e mải đọc quá muộn cả giờ đón con rồi đây
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Cuối cùng đã tìm được con rồi, mẹ nó đừng để cái từ tuyệt vọng nữa, nghe ảm đạm quá. Phải vui chứ, hạnh phúc gấp bội thế này sao gọi là tuyệt vọng được. Chúc mùng mẹ nó nhé, Chúc con yêu hay ăn chóng nhớn và khỏe mạnh
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng @ vì con Hic, topic kể chuyện vui mà sao mẹ nó đặt tiêu đề nghe ...sầu thảm wa vậy? Làm mình ban đầu nghĩ có lẽ bé bi đi lạc chớ? ( ừ nhỉ, ngộ ghê, giờ mới nghĩ ra, các bé bi xinh xinh của chúng mình cứ chơi trò ú tim với bố mẹ. Mong mỏi mãi mới thấy người khang khác, lúc này đã ngóng rồi. Thế mà bé còn ẩn nấp đến 9 tháng có lẻ sau mới ú dà! Đúng là những...ác quỷ nhỏ xinh
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Í lại quên nữa, mẹ vì con viết hay lắm. Viết như câu chuyện mới là ngày hôm wa vậy. (nếu không có ảnh bé kèm theo chắc em nghĩ mẹ mới sinh thôi đấy). Em có ý tưởng này, mẹ vì con viết nhật ký cho con để các mẹ khác cũng dc nuôi dưỡng cảm xúc đi. Em viết tệ lắm, toàn đọc blog người khác để cảm nhận cs không à, bảo viết thì chịu thôi.
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng Chúc mừng gia đình, chúc mừng con gái nhé. E đọc lén trong giờ làm việc mà suýt rớt nc mắt. Chúc gd chị hạnh phúc! ps: hix, e gd order balo mãi mà ko đc chị ơi!
Ðề: Đi tìm con trong tuyệt vọng chúc mừng mẹ nó, vì trộm vía em thấy bé yêu ghê!!! Cuối cùng thì tình yêu và sự mong chờ cũng đạt được kết quả như mình muốn mà. Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ và tràn ngập tiếng cười.