Bát nháo thị trường trái cây nhập ngoại Thị trường trái cây trong nước đang tràn ngập các loại trái cây Trung Quốc được nhập khẩu qua các cửa khẩu tiểu ngạch ở Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh… Tuy nhiên nhiều tư thương đã thừa cơ lợi dụng dán mác "ngoại xịn" để đánh lừa người tiêu dùng. Được coi là một trong những vựa trái cây lớn ở Đông Nam Á, nhiều loại trái cây Việt nam đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta lại đang nhập ồ ạt trái cây ngoại để tiêu dùng, trong đó có cả những loại mà chúng ta vẫn nỗ lực trồng và xuất khẩu với trữ lượng lớn, như dưa hấu, xoài, thanh long... Cùng với đó, các cửa hàng, quầy bán hoa quả tươi nhập khẩu mọc lên ngày càng nhiều với giá bán “cắt cổ” các loại trái cây được quảng cáo nhập ngoại như: táo Mỹ, nho Mỹ, lê Australia, dâu tây Pháp... Nếu như vài năm về trước, các loại trái cây nhập ngoại như vậy chỉ dám bày trong siêu thị (với giá rất đắt) thì giờ đây, ở bất cứ địa điểm nào, từ vỉa hè tới góc chợ cũng gặp những loại trái cây "đặc sản" dán mác phương Tây đàng hoàng, được chủ quầy ra sức chào mời, với cam đoan 100% hàng ngoại nhập khẩu, đảm bảo chất lượng. Hoa quả mang mác ngoại xuấn hiện tràn lan với giá đắt "cắt cổ". (Ảnh: A.T) Tại các chợ ở Hà Nội, nơi là đầu mối các loại trái cây dồn về như chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Thổ Tang (Vĩnh Phúc)… mỗi đêm vẫn đón nhận hàng trăm lượt xe tải chở trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc qua ba ngả cửa khẩu chính là Lào Cai, Tân Thanh (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh) đổ về cung cấp cho TP Hà Nội và đổ vào miền Trung và miền Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, tại nhiều chợ đầu mối và các cửa hàng cũng như các sạp hoa quả nhỏ lẻ trên đại bàn TP Hà Nội, hoa quả Trung Quốc “mất dạng”, tìm mỏi mắt không thấy trong khi trái cây ngoại với các xuất xứ được giới thiệu dễ làm người tiêu dùng bị "mê hoặc" như Mỹ, Australia, Chile, New Zealand… thì tràn ngập. Đánh vào tâm lý sính hàng ngoại, các tư thương đã vô tư sử dụng tem nhập khẩu, tem mác ngoại để dán lên vỏ trái cây Trung Quốc, rồi bán với giá "trên trời" nhằm móc túi người tiêu dùng. Chẳng hạn táo Mỹ giá 120.000 đồng/kg, nho đen (đỏ) Australia không hạt 200.000 đồng/kg, cam vàng Mỹ 110.000 đồng/kg, lê Australia 250.000 đồng/kg… Một cửa hiệu chuyên hoa quả nhập ngoại trên phố Sơn Tây. (Ảnh: Q.Đ) Chị Nguyễn Thị Liên vừa chọn mua hoa quả tại cửa hàng chuyên hoa quả nhập ngoại trên phố Sơn Tây - Hà Nội chia sẻ: “Hoa quả tại đây đắt gấp nhiều lần hoa quả nội nên chắc sẽ đảm bảo an toàn. Thực ra, thấy cửa hàng có dán nhãn mác hoa quả nhập khẩu nên mua thôi chứ cũng không nắm được quy trình nhập thế nào”. Theo ông Phan Huy Thông, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), thực tế vẫn có một lượng trái cây được nhập khẩu từ phương Tây, nhưng không đáng kể. Tình trạng trái cây gắn nhãn mác giả nhập ngoại hiện nay bán nhan nhản trên thị trường càng làm cho người tiêu dùng lo ngại vì không thể phân biệt được thật, giả. Hơn thế, chỉ vì tâm lý sính ngoại, tin tưởng rằng loại trái cây được nhập khẩu từ phương Tây có một quy trình sản xuất sạch, không sử dụng các loại dư lượng, hóa chất độc hại, có cả hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ… đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nên ngày càng nhiều người tiêu dùng đổ xô mua trái cây ngoại, nhưng vô tình bị móc túi bởi mua nhầm trái cây Trung Quốc. Hoa quả nội bị nhiều người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng an toàn thực phẩm. Về việc quản lí nguồn gốc các loại trái cây nhập khẩu hiện nay, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lí thị trường Hà Nội thừa nhận: Mặc dù việc chống hàng giả là trách nhiệm của QLTT, nhưng muốn phát hiện có đúng trái cây Trung Quốc dán nhãn mác ngoại hay không thì phải kiểm tra giấy tờ, chứng nhận, thậm chí truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên vấn đề hiện nay là chúng ta vẫn chưa thực hiện được việc bắt buộc phải có chứng nhận nguồn gốc đối với hoa quả nhập khẩu, mặc dù đã có quy định, nên không phải lúc nào cũng kiểm soát được. Trong khi chỉ nhìn mắt thường thì không thể biết đâu là táo Mỹ, New Zealand, nho Trung Quốc. Vì thế, người mua cần phải để ý kỹ để tránh bị “qua mặt”. Bộ NN-PTNT vừa ban hành quy định sẽ thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các loại hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật từ ngày 1/7/2011. Theo đó, Hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra ATTP bao gồm: Quả thuộc chi cam quýt, quả nho, các loại dưa, quả táo, lê và quả mộc qua, quả anh đào, khoai tây, cà chua, bắp cải, hoa lơ, cải xoăn, lúa mạch đen, lúa đại mạch, yến mạch... Anh Thế - Quốc Đô (DT)
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Hả ](*,) thế là phí công toi vừa đắt vừa hại sức khỏe. Sao cái bọn Tung Của nó lắm trò thế các bác nhỉ.
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Bây giờ tìm hoa quả Việt Nam hơi bị hiếm và quý đấy ah. Em muốn ủng hộ hàng VN mà cũng ko xong. Chán
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Thỉnh thoảng em cũng tít về quê để order hoa quả trong vườn của mẹ
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Uh hic tiếc quá quê tớ chẳng có cây trái gì.............
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Vườn quê em cũng nhiều cây trái, nhưng năm nay mất mùa chả được quả gì, ngoài quả đào.
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp làm sao để tìm được hoa quả ngon bổ đúng chất! huhu e cũng đang oder hoa quả nhập khẩu đây!
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Nhà mình chẳng ham hố gì mấy loại quả nhập khẩu vì gần biên giới nên mình biết là toàn đồ TQ giả danh hết. Giờ mình chỉ ăn đồ của VN với mùa nào thức ấy. Mùa này mình chỉ ăn bưởi, đu đủ, chuối, củ đậu.Sắp đến mùa cam quýt Bắc Hà thì chỉ ăn cam quýt của BH thôi, ko mơ màng mấy loại ngon ngọt nhưng toàn thuốc thang của bọn TQ cả.
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Mẹ nó nói rất chuẩn. Tớ cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuối ( chuối xanh về để 1 tuần mới chín), mía, củ đậu, đu đủ, cam thôi. Chứ còn mấy thứ quả như lê, táo, dù rất thèm nhưng quyết ko động vào. Hic. Hồi trước mua táo ở Klever Fruit, tưởng chắc sạch, thế mà táo về để 2 tháng ko thèm héo, kiến mối mọt gì cũng chả thấy bâu vào ....haizzz
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Giờ thật giả lẫn lộn, đồng tiền gian dối con người, chả biết đằng nào mà lần, thôi sống được đến đâu thì sống thôi. Mua hoa quả về rửa sạch, ngâm nước muối, gọt vỏ ăn. Mà lạ cái dân mình biết cái gì cũng TQ rồi nhưng vẫn đi ăn hàng liên toành toạch chứ ko thích ăn ở nhà.
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp nhà chồng em ở Thường Tín, gần chợ Vồi chợ đầu mối thực phẩm, hoa quả. Có lần em xuống chợ đi qua khu thực phẩm thấy từng xe tải to đùng trở toàn hoa quả TQ mang đổ buôn ở chợ. rồi các ba bán hàng rong lại cót két xe đạp trở lên phố bán thành hoa quả quê. trong đó em thấy có: Na, đu đủ, thanh long, dưa lê, lựu, táo, lê... các mẹ hãy cẩn thận nhé!
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Klever Fruit cũng làm ăn chán thế sao b? M chưa mua bao h nhg thấy hệ thống CH có vẻ nhiều. Thế còn mấy CH ở Láng Hạ thì có tin tưởng đc ko nhỉ, m hay mua ở đấy? Mua hàng đắt tiền mà cũng ko biết có đáng đồng tiền nữa cơ hix
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp có hoa quả tự trồng tại gia là đảm bảo nhất ,giờ chả biết mua hoa quả ở đâu đảm bảo
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Nhà tớ cứ mùa nào thức ấy,cũng ít khoái hoa quả nhập khẩu,nhưng dạo này ông nội có vẻ khoái Táo mèo quá,chả biết hàng TQ hay hàng việt nữa.huhu
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp hạn chế ăn là tốt nhất bây giờ cái gì cũng làm giả
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp mẹ này nói đúng đấy ạ, không chỉ đồ hoa quả mà những sản phẩm hàng Việt Nam nhiều lúc muốn mua cũng khó. Hôm qua em mua táo, ở ngoài đẹp đẽ bên trong quả táo cứ thâm thâm thế nào ý thế là em chẳng dám ăn nữa
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp hihi thế là câu tiền nào của nấy lại ko đúng rồi Nhà em cũng mùa nào quả nấy thôi.
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp bây giwof ăn hoa quả đa phần là của TQ hết
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Hồi mình đc anh rể đi Pháp mua cho một ít nho, thề là ăn nhớ đời, vị đủ ngọt, lượng đường vừa phải, quả nhìn ko đẹp mã lắm đâu nhưng vị ngon đúng là khó quên. Mình thấy ở siêu thị hay những shop chuyên bán hoa quả nhập cũng ko ngon bằng nên chung thỉu với hoa quả Việt ngoài chợ như táo ta, táo mèo hay dưa hấu dài, hứt
Ðề: Khổ cho mẹ nào mua hoa quả Trung Quốc giá cắt cổ về tẩm bổ mà cứ tưởng Mỹ, Úc, Pháp Nhà mình hay ăn bưởi, chuối thì mua từ lúc còn xanh hoặc ương ương để chín ăn dần.