Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Chỉ được thế thôi ạ? ... hik, nhà chủ lại "hoàn cảnh đặc biệt" thế này nữa cơ ạ?? Em tưởng NGV kiểu này ngoài cơm 3 bữa, q/áo mặc cả ngày, tối còn được ngủ với bố con ông chủ??? Chúc mừng Hanguyen mẹ tròn con vuông nhé! @ Chị PHN kiểm tra thông tin cân nặng của em bé đi, chứ bé sinh ra 7kg thì CLB mình phải lập tức đăng ký kỉ lục Gines mới được .
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Chương trình mới của Quỹ hay quá. Em đang suy nghĩ chưa biết có thể ủng hộ gì cho phù hợp.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hoàn cảnh chủ nhà cũng thiếu thốn mà, nên phải thông cảm thôi chị ạ! Hehehehehehhe.........
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết hờ hờ, giờ lắm kiểu ông chủ lắm, mỗi ông chủ "bóc lột" 1 kiểu hí hí
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mẹ nghé ko phải làm giúp việc theo giờ giống như bọn em thì chắc đang làm bà chủ nhỉ? chị có bóc lột nhân viên dưới quyền ko đấy? Có cho nhân viên ăn - mặc đầy đủ ko? Hehe
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết tất nhiên là khi làm chủ thì phải thể hiện cái quyền làm chủ roài, làm gì có chuyện mặc đầy đủ ở cái xã hội này hả cô hihi
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Thảo nào, có con hổ rõ to ko thể ló mặt ra khỏi nhà... Giờ thì em đã hiểu fần nào rồi; ka ka...
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Bác thả hổ, nhưng bác lại ko cấp trang phục cho hổ, nên hổ phải trốn tít trong rừng sâu...
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Chúc mừng chị Hanguyen ná!! hehe, thằng cu mà những 7kg thì chị hanguyen quả thật là bà mẹ hoành tráng nhất em từng thấy, hehe
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết ''Trài.7kg '' dấu huyền là số mấy thì bấy nhiu kg.Em đoán thế!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết trang 600 chẹp xế mờ cô Bắc Giang cô ý chiếm mất chậc chậc
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cả buổi sáng nay em "xếp hàng" đăng ký nhập học cho con học lớp nhà trẻ. ăk ăk, thấm fần nào cái cảnh "xếp gạch" ạ. Thật May Mắn là hôm nay em đã đăng ký cho con thành công và thuận lợi.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hôm nay đầu tháng, Em nhiều niềm vui và cũng được nằm trong trang 600 đẹp long lanh, keke
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết ô xế hôm nay cả nhà trẻ và lớp 1 đều đăng ký nhập học à, học trường công khổ nhất là khâu chờ đợi đăng ký
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Thấy bé đô nói vậy nên mình cũng xí tí đất trang 600 long lanh . Thế là Ku Đô sắp được là sinh viên rôi , chúc mừng nhé . Sáng nay chị cũng đi đăng kí học cho Bút nhưng cũng ko đông lắm ,hoàn thành nhiệm vụ lúc 8h30 mà ko phải chen nhau . Cả nhà ơi , Thu xếp đi thăm gia đình Bé Nam đi . Sắp sửa đến năm học mới rồi , vì lần trước mình có hứa mua sách vở cho 2 cháu học lớp 1 và lớp 5 nữa . Binbin , meminhanh, chingananhvu ơi ................................