Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Me debui + CT Món này có bắt buộc chuối sứ ko cả nhà hay chuối gì cũng được? Bữa trước em thử chuối sứ, ko có bột báng như chị Vân cũng ngon lắm @ Mẹ debui: Trùi ui, cái hạt đến 5 năm rùI làm sao nó mọc được nữa chị, thường thì chỉ 2 năm là max thui, chị thích thì cho em địa chỉ đi em ship sang cho, em còn 1 ít nè, trồng cho vui @ CT: Chúc mừng SN con gái iu nha, sao ko thấy show hình vậy? 2 t rồi đó hả? Bít trả treo chưa?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị có coi Uyen Thy nấu ........nhưng bực mình bà này lắm, bà này nấu ăn mà sao nói nhiều quá nhiều , coi clip của bả mà dài ngoằng ......nói nhiều quá . Chuối nào làm cũng được vì chuối nào cũng vô bũng hết mà em. À quên ; chúc mừng sinh nhật con gái em nha.Chúc bé ăn mau chóng lớn xinh đẹp , giỏi giang như Mama CT nè. Cám ơn Hồng nhiều nha, chắc có xin xỏ gì em thì đợi năm sau chứ giờ thì cũng trễ rùi . Vì còn mấy tuần là cả nhà chị đi Pháp lúc về lại đây th2i cũng lạnh lại rồi . Hôm nay bên chị nó nóng dã man, nóng khiếp , ngồi trong xe y như ngồi trong lò than , nóng quá nóng :37 độ luôn .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... 37°C thì còn hạnh phúc chán, chứ hôm qua 5H chiều xã em chở ra ngoài mà vẫn còn 42°C cơ, năm nay nóng khủng khiếp hic...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Debui-Mira:sao bên 2 người nóng vậy,trong khi chỗ mình cũng gần mà ko thấy nóng,tháng 4,5 năm nay thấy ấm hơn mọi năm,nhưng trời thì xấu quá,mưa nhiều nên cũng lạnh lắm,bên mình chừng 22-25 độ thui,mà hôm nay trời cũng đẹp đấy nhưng gió quá,hy vọng tháng 7 sẽ đẹp hơn để còn đi biển,mò cua bắt ốc nữa chứ ihhih
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bên bà thuộc Bắc Âu bao giờ cũng lạnh hơn ở đây mà. Mùa đông thì lạnh hơn, mùa hè thì mát hơn. Đang hỏi có hình SN CT ko? Rồi ba nó tặng giề ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ihih hình sn có mừ hôm qua coi lại thấy ko đẹp,ba + cattuong đứng ngay cửa sổ thổi nến nên hình chói nắng quá,để chiều tui tìm xem tấm nào ok thì show,sn cattuong hom thứ 6 rùi,nên tui dắt nó đi phố chơi với mua cho ít đồ chơi thui,giờ chị ta lớn rùi,vô tiệm là tự lựa thứ gì mình thích,đến mệt với nó,1,2 đòi cái xe đạp,ko bik bên bà gọi là gì,loại ý cho 1 chân lên,còn 1 chân để dưới đất rùi đẩy ý,nó lôi ra khỏi tiệm luôn nhất định ko chịu trả,mà trong khi nó đứng mới tới cái tay lái thui,cuối cùng thì ba tới đón nên phải đi về,ko là tôi ko làm j được với nó
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... xe đấy gọi là soocer,năm ngoái sn angel bên dk,bố nó cũng mua cho 1 cái. mà có biết đi đâu,nên rốt cuộc vãn vứt ở nhà kho bên đó. nàng CT còn bé tí xíu,mà đi xe đó thì ngộ lắm bà ạ.nhưng đừng có mua,vì cái xe đó tầm 5y trở lên tập thì chuẩn. Mira:bên bà và chị debui nóng vậy ta,vn cũng chỉ 35oC.còn bên tôi thì chắc 50oC. nóng giãy đành đạch luôn đó hiii,vì đã nắng-nóng-khí hậu lại oi...ặc ặc
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT : con bé nhỏ xíu mà biết đòi rồi hen . Xe đó Roller phải giống trong hình : Xe này người lớn già như mình đi còn khó huống gì bé CT nhỏ xíu mà Tẹt : nóng gì dã man đành đạch vậy em ? ủa mà nóng như vậy rồi những ai mặc đồ gì mà giống em đua hình lên đó .......sao chịu nổi , chị nhín thấy bộ đồ em đưa lên tuy hở hở mà nhiều vải quấn quanh quá ............nóng khiếp vậy sao trồng tọt . Muối : alo Muối đâu rồi ? dọn nhà xong chưa ? hay ra ngoài đảo rồi bị cắt đứt internet luôn rồi .................đừng nói là xài ipad nên không vô internet thường được à nha . Vào thăm bà con chút đi .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... 50°c thÌ như nào nhỉ? Chắc óc mình nó sôi sùng sục ý nhỉ. Hôm tôi ra ngoài lên 42°C mà đã muốn xỉu rồi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhìn hình chị Vân post lên thÌ thấy nó cao vậy làm sao CT với tới? Vậy là nó sợ ba nó chứ hok sợ má nó hả?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cái này tiếng P là trottinette cũng ko quá khó và quá to đâu bé 3t là đi đc rồi 2t hơi sớm chứ ko khủng khiếp như bà tưởng tượng đâu!!hihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cái đó dành cho bé nhỏ,chứ cái lớn có 2 bánh thui,thì hôm đó nó đòi cái xe ý đấy,đứng đâu đã tới,ngoài trung tâm thì làm gì có chỗ nào để phạt đứng góc,chứ ở nhà 1 phát là vô góc đứng ngay,gào to kêu cả baby với cái ti(núm vú) tới cứu chứ cũng ko dám chạy,nhưng ngoài đường thì tui phải làm mẹ hiền chứ,chạy tới chạy lui theo nó rùi lôi nó đi thui,chứ đóng vai ác thì ko được hihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... DEbui bây giờ em sẽ thử bánh chuối theo công thức của chị,hy vọng thành công,thèm mấy ngày rùi...chẹp chep....chưa làm nhưng ko bik 10 trái chuối thì khuôn bao nhiêu hih
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tiếp luôn bánh chuối nướng nha cả nhà : Nguyên liệu : 120 g bơ 3 trứng gà 150 gram đường 210 gram bột mì 1mcf bột nổi 90 ml sữa tươi Chuối : 10 trái . Cách làm : -Đánh bơ chung với đường cho nhuyễn mịn , xốt . Cho lòng đỏ vào đánh tiếp .( chừa lòng trắng lại ) -Cho bột mì, bột nổi , sữa , chuối đã dập nhuyễn vào trong thau đường bơ ở trên .( dập 9 trái chừa lại 1 trái ) -Đánh lòng trắng cho nổi đặc , rót từ từ lòng trắng đặc này vào thau bột . Trộn từ dưới đáy trộn đều lên . Cho thêm đường vani vào . - Chuối còn 1 trái cắt khoanh lát mỏng xếp lên mặt . -Nướng 175 độ khoảng 30 phút
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nghe công thức này giống bánh anh đào em hay làm chị ợ, thêm tí rhum vào nữa thơm lắm
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hello cả nhà . Cả nhà ta khỏe kô , lâu rồi mình kô vào 888 cùng các chị em Thôi để mình nấu nước và xin em mũi tẹt ít khổ qua khô pha trà cho cả nhà uống nhe ... chúc mừng cháu CT sinh nhật vui vẽ và mừng cho mẹ Ct thi đậu lý thuyết.. Chị Vân ơi ..chị làm bánh nhìn thèm quá .. Dạo này mùa hè mình ăn ngon miệng hay sao đó , cái miệng thì muốn ăn hoài dù bụng đã no , nên cân cũng lên theo , cả nhà ta có mẹo nào giúp cái miệng kô thèm ăn kô . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẽ nhe ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... welcome back chị Dung nha, đi Đức về có hình ko show bà con coi nào....;;
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tặng nhà mình thân yêu bài viết rất ý nghĩa. Chúc cả nhà luôn vui và hạnh phúc nhé " Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời... Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...". Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi... Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn... Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây... Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết. Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả." ---> Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà làm 1 đứa đi rùi biết,nó còn nói những câu ngô nghê đến tức cười,đến mình cũng chưa bao giờ nghĩ ra,vd của cattuong nhà tui nhé:đòi ẵm baby mới sinh của dì nó qua webcam,tui nói ko được con nhỏ lắm,em bé nặng,nó phán luôn 1 câu"con có răng,con ẵm bi"chắc chị ý nghĩ có răng là lớn rùi,tại bên chồng tui có con bé chị họ nó ,ai cũng nói em đó nhỏ xíu chưa có răng nên chắc nàng ta nghĩ có răng là lớn rùi kekeek.