Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh Thích wá đợt này ra Hà Nội vc em fải tranh thủ ghé Sâp ngay mới đc chụo lại khoảnh khắc iu thương này
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh Mình cũng mới ở Sapa về, lúa mới cấy xong, nước xăm xắp xanh mướt một mầu, ảnh đẹp mơ tơi, sẽ up cho các mẹ chiêm ngưỡng!
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh Ngày mai dự định đi Háng Tề Chơ mà busy quá nên em đành ngậm ngùi ở nhà ( đang mùa mưa, lúa xanh mướt chẹp chẹp xèm quá
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh Vòa xem lại mấy cái ảnh thì thấy hỏng hết links rùi, transformer edit lại link đê em gửi cho bạn bè, thanks!
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh mấy bác có hình nào đẹp thì post lên cho bà con tham khảo với nha.!hi
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh chuyến đi đến Festival Huế 2010 của mình là chuyến đi tuyệt vời nhất mà mình từng trải nghiệm :x
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh phong cảnh và các lễ hội không thể tuyệt vời hơn Mình thích quán cafe này lắm, từ đây nhìn ra có thể thấy 1 góc của lầu tứ phương vô sự. Đặc biệt đẹp vào chiều xuống
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh lễ hội áo dài Đây là kết quả gần 1/2 tháng lê lết ở Huế. Đi hết các hang cùng ngõ hẻm, xem hết các lễ hội ko bỏ sót cái nào. Và nhất định, nhất định muốn quay lại thêm 1 lần nữa :x
Ðề: Mỗi chuyến đi - Vài tấm ảnh Uầy, toàn cảnh chọn lọc, đẹp quá nhỉ, chỉ tiếc thời gian lễ hội năm nào mình cũng túi bụi ở nhà lo dịch vụ cho khách !