Chi Nguyệt ơi, Mami đây. Tại chị hỏng vào DD nên không thấy đó thôi. Mami nè, ăn Tết cũng không rời LCM được. Ngày nào cũng" có mặt trên từng cây số" :lol: :lol: :lol: . Trang chủ & DD hầu như là luôn luôn online nên hầu như dưới cuối DD luôn xuất hiện tên em. Chị thấy em ghiền LCM cỡ nào chưa
Chị cũng lang thang tùm lum mà không trúng chổ hay sao ấy ,đúng là bữa nay chổ nào cũng gặp Mami :lol: ,ai mà lạc vào đây là như lạc vào MÊ HỒN TRẬN vậy đó quên cả lối ra luôn
Em cung the cac chi oi. Moi tham gia co vai hom ma cu me met di , Cu luc nao ranh lai len LCM ( LCM la gi vay cac chi ) hi` hi
Mẹ Chang Kum ơi, LCM tên gọi tắt của Làm Cha Mẹ. Mọi người gọi tắt như vậy cho dễ đọc và dễ nhớ mà. Nhưng mà mê LCM vừa thôi mẹ Chang Kum nhé. Em biết nhiều mẹ đã bị chồng con phàn nàn là "mê LCM hơn là mê chồng." Cũng có mẹ bị ông xã doạ quẳng máy tính ra ngoài đường vì ... suốt ngày vào LCM. Cũng có mẹ bị ông xã treo mật khẩu vào internet mất một ngày vì tội... vào LCM nhiều quá :evil: . Nhiều chuyện buồn vui cũng chỉ xoay quanh LCM.
Chào các chị, Em cũng mới tham gia DD và đã thấy mê quá trời. Hôm nào không vào là thấy bồn chồn, bứt rứt, và nếu thấy có bài trả lời là mừng như nhận được thư của người yêu :lol: Em cũng đã cắt cả khoản nghỉ trưa, lẹm vào giờ làm việc, thức đến quá 12h đêm để vào LCM. Ở nhà may mà hiện có 2 máy tính chứ không thì 2 vợ chồng đến đánh nhau vì tranh nhau máy vi OX cũng là tay nghiện DD OtoSaigon :lol: Cám ơn chị Thu Hiền đã nhắc nhở phải thu xếp thời gian hài hòa giữa vào NET và các công việc khác nhé, chứ không thỉnh thoảng em vẫn vừa dỗ con vừa dòm máy tính, và lúc đó cũng thấy hơi lăn tăn như chị Mai Hoa
Khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống, mìng lang thang từ trang web này sang trang web khác và mình đã đừng lại ở đây. Nơi đây như một cái gì đó thân thiết mà mỗi ngày không thể không ghé qua. Ở đây mình đã gặp những người thật xa lạ mà thấy thật thân quen. Lúc thực lúc hư. Hiện tại chưa xác định nổi là thự hay ảo, hay là cả hai? Và mình cũng biết được thêm nhiều điều từ đây. Mong LCM mãi là người bạn thân thiết của tất cả các thành viên trên điễn đàn
hôm nay em mới dò đến mục này và biết đc chị em chúng ta " nghiện " LCM đến mức nào. Đúng thật là em cũng có thời gian mải mê vào net, có hôm thức đến tận 1h sáng cơ, mê tới mức chồng phải nhắc nhở. Nhưng ko thể phủ nhận là LCM cho em đc gặp gỡ, trao đổi thông tin với mọi ng để có thêm kinh nghiệm, thêm bạn bè.... Mà đối với một người ít bạo dạn như em quả thật là đáng quý. Cảm ơn LCM, cảm ơn các anh - các chị nhiều lắm...
Hihi, mình cũng: Bật máy :arrow: vào Net :arrow: vào lamchame.com/forum nè ! Đã trở thành quán tính mất rồi! Mấy hôm máy tính bị hư, không vào DĐ LCM được, thây.. trống vắng ghê luôn.. À, ngày trước, vào Diễn đàn ngày Thứ Bảy và Chủ nhật, thấy rất yên ắng, vắng người, từ Thứ Hai trở đi thì lại rất đông đúc... MeChipNhi không hiểu tại sao :roll: ! Bây giờ thì mình đã hiểu: Hầu hết các Mẹ đều dùng máy của công ty và xài "8 giờ vàng ngọc" để vào Net! Hihi, phải vậy không các Mẹ nhỉ :wink: ?!
Em thì cứ để online suốt, mỗi lần sếp đi kiểm tra lại bẩu lại DD, hội chứng hay sao thế, đến mức lúc nào cũng để screen khác để nhanh tay còn off rùi on cái screen đó lên, cứ mở Internet Explore là cạch cạch cạch 3 w rùi chấm rùi "la" rùi down 2 phát đến diễn đàn, cứ như thói quen, mở ra là phải LCM, bùn cười quá, lúc trước em cũng online đọc nhiều lắm nhưng không đăng ký thành viên, sau khi có em bé đi làm trở lại thì đúng là front page là LCM. :roll:
Em nua ne, cung bi nghien lam LCM rui, bat den ai tao ra no day. huuuu... Co ai biet cach cai ko nhi? chi em voi !
Một lần tình cờ ngồi xem TV, đấy là khoảng tháng 11/2004, trong chương trình thời sự có nói đến trang web LCM và những người thành lập ra nó. Và đến khi đi làm mình bắt đầu tìm hiểu LCM. Từ đấy cho đến giờ mình thấy ngày càng gắn bó, thân thiết với trang web này và với tất cả những thành viên ở đây. ở LCM mình có thêm nhiều bạn, thêm nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, nuôi dạy con, và rất nhiều điều bổ ích khác nữa. Mặc dù đã lang thang trên nhiều DD nhưng trong mình tình cảm với LCM vẫn luôn đầy. ở nơi đây, mỗi thành viên đều thân thiết, gắn bó với mình như những người chị người bạn, người em trong gia đình mình. Đặc biệt là mình đã gặp được những người bạn lớn như anh Lê Khanh và Chị Thu Hằng. Cảm ơn Web LCM và những người sinh ra nó dù với bất kỳ mục đích gì thì nơi đây vẫn là một nơi thực sự gắn bó, thân thiết với mình.
Mình cũng vậy, nghiện LCM đến mức để online cả ngày cho tiện theo dõi, dạo này thấy chểnh mảng công việc hơn. @me Hột: Nhờ em giúp chị "cai LCM" với! hi hi...
hic, em cũng còn không cai được thì làm sao bẩu mẹ Bap cai được. Hôm nào bận thì ít nhất cũng phải vào 1 lần. còn hôm nào không bận thì luôn luôn.
:lol: :lol: :lol: Tất nhiên rùi. Mà con nhà bác học mãi chưa thành thạo xem giờ, vì cáci đồng hồ ủa cô Hiền nó hay quá, cháu cứ tháo ra thoá vào thích hơn là ngồi học. May mà là con gái
Mình mới tham gia nhưng cũng thấy yêu trang web này quá đi thôi. Sáng nào đến công ty là cũng phải vào LCM trước đã, sau đó online cả buổi. Cũng giống mẹ Táo mèo mở thêm một screen khác để khi nào thấy sếp còn off LCM đi mở màn hình kia lên. Không biết làm cách nào để cai bi giờ nghiện mất rùi các mẹ ạ. :lol: :lol: