Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bp ui,c Nấm qua nhà e chơi nè.nhìn e càng lớn càng iu iu quá đi thui,mai cuối tuần rùi pa mẹ có định cho c đi đâu chơi k?
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sáng h bố mẹ em bận, h mới vào quét nhà cho em nè chị Nấm. Hôm nay bố mẹ cho em ra Hồ Tây ngắm cảnh, cơ mà em buồn ngủ lắm
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bạn BP ơi hôm qua , Sóc đã mọc chiếc răng thứ 3 rồi đấy. Mỗi tội, trưa qua, bạn Sóc khó chịu ở răng, nhất quyết ko chịu ăn. BT cứ 20' là Sóc ăn xong bát bột (đầy bát cơm người lớn), thế mà trưa qua 30' mà bạn ý ăn đc có 4,5 miếng. Nản quá, mẹ quyết định cho ăn sữa, thì nàng vẫn chén tì tì. (các thứ khác vẫn ăn đều,. chỉ trừ bột thôi). Nhưng trộm vía, sang mẹ cho ăn bột lại ngoan rồi.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ối giời ơi, sao mà nhanh thế? Lần này là hàm trên hay dưới vậy? Bipbi hôm nào giỏi lắm thì ăn được một nửa cái bình thường của Sóc, váng sữa với sữa chua cũng ko hào hứng gì lắm... Thế nên còi dí cũng là dễ hiểu thôi nhỉ
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mai mẹ bắt đầu đi làm rồi, chẳng thắc mắc là con sẽ thế nào vì biết thừa là sẽ thèm mẹ lắm, nhớ mẹ lắm, sẽ oằn oài khó chịu vì tận trưa mẹ mới về. Cố gắng con nhé, ngày mẹ đi làm cũng là ngày đánh dấu bước phát triển mới của con đấy!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ bipbi được nghỉ tận 6 tháng mới phải đi làm ah. Bb giờ ăn dặm được rồi mới lại bipbi dũng cảm lắm sẽ không khóc đâu nhỉ.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ko đâu, mình xin nghỉ thêm đấy chứ. 4 tháng con bé quá, chưa biết làm gì cả, cũng chẳng gửi đâu được nên hai mẹ con ở nhà với nhau
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Chưa, tháng sau Sóc ạ, tháng này tớ ở với bà. Tớ thích làm nũng bà lắm í, tại bà yêu chiều tớ muh Càng nghe càng thèm, mấy lần hoa mắt với cái lợi của con rùi
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! có j đâu người ta mọc trc mền mọc sau vậy. rồi sẽ đến lượt ta hihihi. Tôm đc 4r 2 trên 2 dưới đến h vẫn chưa thấy j thì sao, cứ mong con khỏe mạnh là đc mẹ BP ạ, bà nội T về rùi nhà có 2mc bùn lắm, cứ ngóng ba về thôi, bà về xây nhà tết đón T về chơi đấy
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tom thích nhé, đến Tết này là theo ba mẹ đi ông bà nhận lì xì được rùi, nếu may mắn thì lúc ấy em cũng bít đi rùi, hí hí. Bố mẹ em tham lắm nhé, vừa mong em bít nói sớm, lại vừa ước em bít đi nhanh
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ngày đầu tiên con đi học "lớp bà ngoại", con đã được bà và bà hàng xóm phát phiếu bé ngoan vì không khóc lóc mè nheo gì. Trước lúc đi làm mẹ đều cho con ti thật đã nên ở nhà chỉ cần thêm chút hoa quả, sữa chua với vài thìa cháo là con đã tạm đủ no, trưa hai mẹ con lại được đoàn tụ mà vẫn thấy lâu thế, nhớ thế!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Buổi trưa BP còn đc gặp mẹ, ti mẹ. Chứ bạn Sóc thì 6 rưỡi mẹ đã đi làm, trưa mẹ ko về, tối 6h mẹ mới lại về, chả đc ti mẹ mấy.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Con ngoan thế thì mẹ tha hồ yên tâm nhé! Chả mấy chốc mà con vào lớp 1 đâu chị nhỉ
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hì, mẹ cháu cũng mong cháu được như hai anh nhà cô mà mãi chẳng thành, cháu còi dí cô ạ
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ngày mai mẹ mèo cũng đi làm rồi không biết mèo có ngoan bằng chị BB không nhỉ, được cái mẹ em làm gần nhà và quen bà ngoại nữa.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Uh, nhưng bù lại Sóc hợp tác với bình và sữa ngoài từ lâu rồi, chứ Bipbi rời mẹ ra là đói ngay í Cũng ko yên tâm lắm đâu cô ạ, h mẹ cháu phởn phơ vì giao cháu cho bà ngoại thôi chứ tới lúc cháu "nhập ngũ" thật chắc mẹ cháu ko tập trung làm việc được đâu
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ui, thế thì lo gì! Mẹ chị mà làm gần có khi giữa buổi cũng trốn về cho chị ti nữa cơ