Con yêu! Mẹ vừa ngồi lục lại những bức ảnh lưu lại thời thơ ấu của con. Mỗi bức ảnh là một thời điểm khác nhau, đánh dấu mốc phát triển của con mỗi ngày, nó mang thật nhiều nét riêng biệt, thật đáng yêu! Khi con được 4 ngày tuổi, con như một chú cún con dễ thương .Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm rồi, con bé thế này phải được ngủ nhiều chứ! Trời lạnh quá, mẹ phải mặc cả áo bông cho con, mới 1 tháng 10 ngày mà con đã hóng lắm rồi! Khi con 3 tháng tuổi, con giống như một lực sĩ tí hon ! Con 4 tháng tuổi, con đã lẫy cứng cáp, con còn nháy mắt dễ thương, diện bộ váy, mũ, giầy mẹ móc cho con xinh lắm cơn! Mỗi ngày qua đi, cả con, mẹ và cả gia đình thân yêu đều được trải nghiệm thêm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Đó là niềm vui, nỗi buồn, niềm hạnh phúc, hân hoan... Khi con ngơ ngác như một chú nai con xinh xắn! Khi lại ham học như một giáo sư nhí! Khi lại háu ăn như một chú ỉn con Khi dịu dàng như một thiếu nữ! E ấp như nàng Kiều! Điệu đà và duyên dáng! Khỏe khoắn và thể thao! Nhỏ xinh như chú thỏ xinh! Thời trang và sành điệu! Ấm áp khi xuân sang! Tươi cười vui vẻ!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Trời ơi mẹ nó có cô con gái xinh quá, thèm quá. Mà mẹ nó chụp ảnh cũng đẹp ghê, ghép ảnh cũng đẹp nữa. Mẹ nó hướng dẫn mình với?
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Ảnh bé xinh quá mẹ ơi! mà mẹ betunxinh sử dụng phần mềm nào nào mà có thể làm hình đẹp quá vậy?
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! bé xinh quá mẹ nó ơi, công nhận là mẹ tài năng thật, làm ra những tấm hình của con thật là đẹp.
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Cảm ơn các mẹ! Các mẹ thích hôm nào em chỉ cách làm ảnh cho bé yêu giúp các mẹ!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! con gái xinh qua!yêu e thế cơ chứ!mẹ chịu khó lưu giữ ảnh con gái ghê!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Con gái càng lớn càng xinh. Bài thi công phu quá. Chúc bé đạt giải nhé!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Bé xinh thật, ảnh chụp từng giai đoạn lồng ghép kì công quá chắc ba mẹ phải chu đáo lắm đây ^,^
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! tun ơi, mk vote cho tun rùi đó, hok bít tun còn nhớ mk hok nhỉ? nhìn tun càng lớn càng iu quá
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! ôi mẹ nó ơi ( tại sao con gái vừa trắng vừa xinh thế ( cho làm thông gia đi ( mình cũng thèm con gái quá huhu (
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Trông bé nhà bạn cá tính và thông minh quá, chúc mừng bạn nhé.
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Hihi, mẹ Mickey à, mẹ nó có tập 2 chưa, anh Mickey càng lớn càng đẹp trai nha! :heart::heart::heart::heart:
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Bé xinh quá chị ơi. Chụp ảnh rất tự nhiên nữa .Ước sau này cũng có 1 cô công chúa xinh như bé
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! mẹ Tun ơi BTC quy định thi tối đa 3 tấm, hình ghép có hợp lệ ko? mẹ nó hỏi lại BTC nhé! mà hình nhà mẹ nó ghép đẹp thiệt đóa, ngưỡng mộ!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Lâu lắm mới xem ảnh, gặp lại chị Tun xinh đây. Em là Tũn, chắc chị chẳng nhớ em đâu nhỉ. hihi.