Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cam on moi nguoi va ban zcomputerz da quan tam den cau chuyen cua minh. Moi nguoi co the add nick minh (truongxuanhien@yahoo.com) de minh co the trao doi nham tim ra giai phap tot nhat cho minh.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn đã không trân trọng những gì đã có(gia trưởng,cộc tính,xúc phạm...)thì người vợ bỏ bạn mà đi là điều dĩ nhiên khi người vợ không đủ sức chịu đựng nữa.Trường hợp mình cũng tương tự với bạn,mình luôn mong có 1 gia dình cả vợ và chồng cùng nhau xây dựng nên tổ ấm nhưng không được,mình cũng đã từng âm thầm chịu đựng người chồng những mong anh ta thay đổi,rồi 2 vợ chồng sẽ ra riêng sẽ sống tốt vì nhau nhưng bất lực bạn ah!Mình càng thêm trầm cảm và không thể chịu đựng thêm 1 chut nào về người chồng lúc nào cũng to tiếng,ỷ lại mọi công việc cho người mẹ và không thể hiện được trách nhiệm làm chồng làm cha.Dù con mình còn rất nhỏ,mình cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới đưa ra quyết định ly hôn(hiện tòa sắp xử không hòa giải) mặc dù mình rất đau cho mình và đứa con nhỏ...Trong trường hợp của bạn,bạn hãy suy nghĩ lại xem trong quá trình chung sống bạn đối xử với vợ như thế nào để vợ phải ra đi???Bạn đừng hứa hẹn gì cả mà hãy hành động thực tế chứng minh cho vợ thấy bạn thay đổi như thế nào?Con bạn đã 3 tuổi cũng có thể giúp ba và mẹ kết nối lại như xưa.theo mình bạn có thể nhắn tin,goi dien noi về con,không có người mẹ nào không thương con cả,bất đắc dĩ lắm cũng chỉ vì hoàn cảnh..Cố lên bạn nhé!Mong rằng gia dinh ban sớm quay về hạnh phúc!HÔn nhân cần có sự kết hợp,quan tâm,chia sẻ,hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau từ 2 người..chứ không như mìnhđơn độc 1 mình dù có chồng...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cho mình tham gia hội này với. Khi nào ọp ẹp cho tớ tham gia với nha. Sau ly hôn đời vẫn đẹp các bác nhỉ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Sao cứ phải là đàn ông có lỗi nhỉ. mình có một câu thế này, bạn xem có đúng kg nhé "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Bạn nghỉ gì về câu này???
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nói xong câu này bạn thấy nhẹ kg? tự an ủi thế à. Anh (chị) đang rất đau là đằng khác. ở đó mà miễn cưỡng??????????? Kg thật lòng gì hết.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cảm thông với tâm sự của bạn sweetheart238. Chong ban cung giong nhu minh, tuy nhiẻn minh khac o cho la moi trach nhiem cho voi gd va con minh ganh rat nang. Ngoai gio lam viec, minh pai dua con con va co the lo cho con toi 10h dem vi ba xa hay ve tre. Ba xa chi co di lam, lam va lam viec. Nhung van de chinh hien nay la ba xa noi da het tinh cam. Minh that su bat ngo va ko hieu?!Tai sao tinh cam vo chong de dang mat di nhu vay, het tinh thi pai con nghia chu? Minh se co gang het suc de han gan vi con!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nếu như được vậy thì đã không có gì để nói,đáng nói là lại có 1 số người(không vơ đũa cả nắm) lười "xây nhà",lại càng không muốn đụng tay vào xây "tổ ấm" vì nghĩ đó là thiên chức,là bổn phận của người Phụ nữ.Vậy là phụ nữ là người chịu đựng,vừa" xây nhà" vừa xây "tổ ấm"
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! vợ con bạn còn may mắn hơn mình có người chồng người cha biết quan tâm giúp đỡ,còn ng chồng của mình chỉ biết dựa dẫm vào mẹ,phó thác hết công việc cho mẹ.Mình không nề hà việc chăm con,không ganh ti cong việc nhưng mình thấy thiếu thốn tình cảm khi có 1 người chồng như vậy!Thật sự sau khi sinh con mình bi stress lam!Minh co cam giac bi bo roi,mình đã nghĩ "thà đau 1 lần còn hơn" và dù có khó khăn mình cũng sẽ cố nuôi con 1 mình...Hoàn cảnh của mình khác của bạn là không thể cứu vãn được nữa,ng chồng của mình không thể tự giải quyết vấn đề,phải dựa dẫm vào gia đình,phải có sự can thiệp của gia dình...Bạn hãy cố gắng vì con,mình nghĩ gia đình bạn có thể quay về nếu cả 2 người biết tự quyết định và thay đổi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn ơi, câu này theo mình bây giờ không còn phù hợp nữa rồi. Bây giờ, cả chồng và vợ cùng đi làm kiếm tiền, cùng xây nhà nhé, chứ chẳng phải công của mình các ông đâu nhé. Gia đình muốn hạnh phúc thì cả 2 vợ chồng cùng vun đắp, chứ 1 người xây còn 1 người hờ hững, hoặc muốn phá thì thử hỏi tổ ấm có thành ko?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình chưa ly hôn, nhưng đang muốn ly hôn và lúc nào cũng chuẩn bị tư thế để ly hôn. Cho mình một chân dự bị.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hi Hi chịu thôi, ở vào cái thời "Bình đẳng giới" ngày nay thì chịu, nhưng ý mình là phải có một người lo trong một người lo ngoài. Có thể hoán đổi qua lại giữa "ông" và "bà" mà. Chỉ vậy thôi hà. Biết là ai cũng lo kinh tế gia đình, lo Nội lo Ngoại lo con lo cái, nào là đám cưới, sinh nhật, đám ma, tân gia, đầy tháng. Rồi nào là báo cáo ngày, báo cáo tháng, báo cáo quí, báo cáo năm, rồi lại kế hoạch ngày, tháng, quí, năm. Phấn đấu chỉ để được "nhà và tổ ấm". Xin hãy hiểu cho nhau và tin tưởng nhau các bạn ạ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! em vào đây, để nghe ngóng tình hình cả 2 bên, để rút kinh nghiệm và xây tổ ấm của mình hạnh phúc hơn.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Vẫn là câu mà mình đã nói với bạn "truongxuanhien" lần sau chưa chắc đã tốt hơn lần đầu. Bạn đừng cho OX bạn cơ hội nào nữa cả, nhưng hãy cho mình và "gia đình" mình một cơ hội. Không một ai trên xã hội này được toàn vẹn về hai mặt "tiền và tình" khi họ đã một lần đổ vở. Không có cái nhà nào chắt bằng nhà chỉ có "một cột một kèo" bạn nhé. Hãy tìm ra giải pháp để bảo toàn cái "nhà" của mình bạn nhé. Xin hãy giữ lại gia đình mình bạn ơi. Hy vọng lần sau gặp bạn ở đây là chỉ để báo tin vui cho mọi người biết. Bạn đang vui và hạnh phúc bên ox của mình. ĐỪNG LY HÔN BẠN NHÉ??????
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn sweetheart238!Ỏ hoàn cảnh của bạn, mình ko biet ox của bạn có hiểu những tâm sự này của bạn ko?Bạn có thể nói ra ý định của mình thử xem, mình tin rằng nếu ox của bạn còn nghĩ đến tổ ấm thì cũng có thể thay đổi thôi. Còn ý bà nội của bé thế nào? có thể vì bà nội thương con nên ko hiểu nỗi lòng của bạn! Bạn nói "thà một lần đau..." nhưng mình tin rằng đó là điều sau cùng ko ai muốn và con bạn là người phải đau cả đời chứ ko chỉ một lần đâu. Cố gắng bạn ah! Hãy sống vì con! Hoàn cảnh mình lại đối ngược hoàn toàn với bạn. Vc mình lấy nhau từ lúc 2 bàn tay trắng. Đến bi giờ nhà cửa ổn định thì lại xảy ra chuyện này.Vì thương vợ, thương con nên mình quyết định thay đổi tất cả, mong sao cô ấy nghĩ lại. Ly thân sắp 1 tháng rùi!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nếu như vui và hạnh phúc thì chắc chẳng có ai nghĩ đến "chuyện ly hôn "đâu bạn ah!!!Biết đâu ly hôn lại giải thoát cho mình khỏi cái vòng lẩn quẩn..dù có sốc và đau đó,dù có vất vả đó nhưng tin chắc rồi cũng sẽ qua..Biết đâu ly hôn lại giúp mình có thêm cơ hội mới làm lại cuộc đời với người mới biết cảm thông và quan tâm hơn...Một khi không hòa hợp với nhau,cho dù có cố gắng sống với nhau thêm nữa thì kết quả cũng như vậy...SAu lần vấp ngã,ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Tình yêu và hôn nhân là cái gì mà người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào? Mình một khi đã thoát ra được rồi, thì không bao giờ chui vào "cái rọ" hôn nhân đó nữa.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình thấy trong thực tế nhiều gia đình, người phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất, hi sinh bản thân để chăm lo gia đình, nhưng rốt cuộc có phải ai cũng được hạnh phúc đâu. Có thể lúc này là hạnh phúc, nhưng đó là thứ hạnh phúc giả tạo, nhưng khi đó người phụ nữ đâu có biết. Có thể họ biết, nhưng phải bằng lòng và chấp nhận thứ hạnh phúc giả tạo ấy.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Tin nhắn của bạn truongxuanhien nhắc mình quay lại topic này, nên mình chia sẻ thêm đôi chút. Mình muốn ly hôn, muốn thoát khỏi thứ hạnh phúc không trọn vẹn, thứ hạnh phúc mà có lúc mình tưởng là thật ấy. Nhưng mình cũng lo sợ quãng đường dài đầy khó khăn trước mắt, một mình mình không thể chăm sóc cho 2 con chu toàn. Mình thương đứa nhỏ mới được mấy tháng tuổi, đang đau ốm, lại không được nuôi dưỡng đầy đủ, lo con thiếu tình thương của bố, lo con phát triển không toàn diện... Nhiều cái khiến mình còn đắn đo. Tha thứ hay không tha thứ đây? Tự thấy mình giống và không giống vợ bạn truongxuanhien. Không giống ở chỗ mình mới là người chăm sóc các con, giống như phần lớn các chị em. Không giống ở chỗ mình không âm thầm cam chịu tính gia trưởng của chồng. Do mình thẳng tính, có gì không vừa ý mình nói luôn. Còn giống ở chỗ cả hai đều chủ động đề nghị ly hôn.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Các bố và mẹ nghĩ sao về câu nói này của bà xã :"Nếu a cứ níu kéo e mãi, e sẽ đi tìm người đàn ông khác cho a pải bỏ e". Mình thì khi nghe câu này thì ko còn động lực để mong hàn gắn nữa, nhưng nhất định bằng mọi giá mình phải giành quyền nuôi con.