GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi baoshop, 18/5/2011.

  1. Doang_wa

    Doang_wa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Đã từng tiếp xúc với em không ngờ lại rơi vào nhà chồng như vậy, cố lên em ah, thử suy nghĩ vì con xem, nếu bé lớn lên trong môi trường nhà chồng như vậy có nên không em ah? Tất cả vì con thôi em ah.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Surry

    Mẹ Surry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    1,386
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Em cũng nghĩ mẹ nó đừng làm to chuyện. Ra đi 1 cách êm thấm chứ nhà này chắc sẽ tìm cách quấy rầy bởi hành xử theo kiểu giang hồ cùn.
     
  3. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Khiếp cái chuyện nhà mệ này! Tâm sự gì mà dài thế, dài thế mà vẫn khiến người khác phải kiên nhẫn đọc hết, hết tâm sự nọ đến tâm sự kia... ôi, đọc tâm sự của mẹ mà em cũng u hết cả đầu, sao lại có gia đình như thế!!! mẹ giỏi thật, sao lại chịu được cái cảnh đấy... lượn cho nước nó trong. Bố mẹ đẻ thương con nhưng ông bà biết hoàn cảnh mẹ rồi sẽ hiểu. Dân làng, thiên hạ đàm tiếu thì cũng chỉ được thời gian, người ta nói 1 ngày, 1 tháng, 1 năm được chứ k ai nói cả đời họ được... chúc mẹ cháu sớm tìm được nơi bình yên nhất cho mình và con!
     
  4. GauBien2010

    GauBien2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Hôm nay lang thang trên này đọc được toàn chuyện u sầu!
    Nể và phục mẹ nó quá! Quá bản lĩnh! Phải mình chắc tung hê hết từ lâu rồi. Mình chỉ khuyên bạn một điều. Điều quan trọng và tối thượng nhất là đảm bảo cho con của bạn được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và bạn cũng phải lành mạnh để có sức (cả trí lực và sức lực) mà chăm sóc, nuôi dạy con nên người. Còn tất cả các cái khác bạn hãy cho nó là thứ yếu đi. Thiên hạ chỉ là cái ví dụ. Đạp lên vai thiên hạ mà sống. Thiên hạ có sống hộ cuộc đời bạn không? Có nuôi bạn không? Có giúp đỡ bạn được gì không? Không à không thì vứt mẹ hết vào sọt rác! Thế thôi!
     
  5. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    em đang lang thang mà đọc đc topic của chị em phục chị wá, nhưng chị ơi vì HP của mình và con mình gia đình chị cũng đừng wá câu nệ thế, thời buổi giờ đâu fải ngày xưa nữa đâu mà còn sợ tai tiếng, ko hợp thì chia tay chứ có fải mình thế này thế kia đia6, em nghĩ bố mẹ chị cũng nên nghĩ thoáng 1 chút sẽ tốt hơn cho con cái mình, ra đi là giải fáp tốt nhất chị ah. chị cố níu giữ 1 ng cha cho con chị nhưng đổi lại sau này con chị nó có tôn trong 5 cha đó ko? hay là môi trường cứ nghĩ nó sẽ đci hạnh phucq trọn vẹn lại làm nó hư, chúc chị suy nghĩ sáng suốt nha
     
  6. baoshop

    baoshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    chị ơi! em đang làm thủ tục xin cho con em đi học gần nhà bà ngoại, hằng ngày ông ngoại đi làm thì ông đưa đi đón về, em quyết định tháng 11 này đi làm, ở nhà em có làm thêm mấy thứ linh tinh chắc chị cũng biết rồi, lúc đi làm cũng là lúc em xây nhà, em tính vẫn cho thuê tằng 1,2 còn tầng trên cùng thì em với con ở! em tẩy chay hoàn toàn cái bên nội này! thay tính đổi nết thì cuối tuần em mới cho con về thăm, ko thì bao giờ nó lớn em mới cho về! chứ em sợ nó còn bé ở đây nó hư! em bảo 1 là bọn em ở đây thì em xây chỗ khác ông bà ấy đưa con bé em ck xuống đấy ở cho nó xa lánh bọn bụi đời hy vọng nó thay tính đổi nết, và vì bọn em ko thể để con tiếp xúc với bối cảnh như này. 2 là ông bà ở thì bọn em đi
     
  7. baoshop

    baoshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    chị ơi! em đang làm thủ tục xin cho con em đi học gần nhà bà ngoại, hằng ngày ông ngoại đi làm thì ông đưa đi đón về, em quyết định tháng 11 này đi làm, ở nhà em có làm thêm mấy thứ linh tinh chắc chị cũng biết rồi, lúc đi làm cũng là lúc em xây nhà, em tính vẫn cho thuê tằng 1,2 còn tầng trên cùng thì em với con ở! em tẩy chay hoàn toàn cái bên nội này! thay tính đổi nết thì cuối tuần em mới cho con về thăm, ko thì bao giờ nó lớn em mới cho về! chứ em sợ nó còn bé ở đây nó hư! em bảo 1 là bọn em ở đây thì em xây chỗ khác ông bà ấy đưa con bé em ck xuống đấy ở cho nó xa lánh bọn bụi đời hy vọng nó thay tính đổi nết, và vì bọn em ko thể để con tiếp xúc với bối cảnh như này. 2 là ông bà ở thì bọn em đi ___________
    vừa mới đây thôi! sáng nay bà rào trc đón sau em là:"chiều nay mẹ đi chơi , đi đến ngày kia mới về" _lần nào chuẩn bị đi đâu bà cũng rào trc đón sau em thế, ý bà bảo em liệu là đối xử đấy!
    thế là lúc tối bà xếp đồ đi, em lên gác lấy nước uống, bà cứ xoăn xoe em mãi, hóa ra là vì em chưa đưa tiền nên bà cứ vòng vèo! mà có lần nào em quên đâu mà bà cứ phải nhắc khéo ấy! nhưng đưa bà xuống cửa em mới đưa. ko đưa tiền cho mẹ đi chơi với bạn thì về mặt mẹ xưng xỉa lên ấy! chả nhẽ em lại ko cho thì về bà lại đá thúng đụng nia
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2011
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    mình cùng ý kiến với bạn, vì con rùi vì mình, thiên hạ để đấy.
    mẹ gaubien sinh dược bao nhiêu ngày rùi mà online đấy, lọ mọ nhỉ

    Chúc chủ top sáng suốt quyết định cuộc đời mình nhé, thương bạn quá, đời chả ai biết được chữ ngờ.
     
  9. baoshop

    baoshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    chân lý của em bây giờ là! chó cứ sủa người cứ đi . bây giờ mẹ con em thick ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi. buồn buồn em vác con đi du lịch giảm stress! đã làm đc sổ đỏ, từ giờ đến cuối năm là xây đc nhà có nhà ồi, em sẽ đc ở riêng, thôi thế là xong, em phải khẳng định lại mình, lâu nay sống trong u mê em thấy em ngu lâu quá
     
  10. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Bạn này bản lĩnh thiệt,ở với 1 gia đình như vậy chắc mình không chịu nổi
    1 tháng.
     
  11. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Đồng ý với mẹ này..cứ sợ con khổ,xấu hổ cha mẹ mình,làm cha mẹ buồn.còn đời mình coi như vứt
    đi à?? cái gia đình chồng không ra gì thì muốn cải tổ cũng không được.
     
  12. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Ối giời ơi, cứ như trong phim ý nhỉ? Chả hiểu sao bạn ở đó lâu thế được, bái phục.... bái phục.....Mình ở riêng, ở xa gd chồng mà còn khối việc phức tap ( đấy là BMC rất tốt đấy). Với khả năng của mình bạn dư sức lo cho mình và con nên tốt nhất là lượn đi cho nước nó trong bạn ah. Cái vụ nhu nhược của chồng bạn là có gen rồi, chả cải tạo được đâu. Thôi thì cứ đi, sau này lớn con bạn sẽ hiểu. Chúc bạn hạnh phúc với bé yêu nhé
     
  13. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    chia sẻ với mẹ nó, chuyển ra ở riêng thôi
     
  14. occon

    occon Yêu Gôm&Su :x

    Tham gia:
    4/1/2011
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    E đọc xong cũng thấy loạn đầu :-ss e nghĩ tốt nhất c nên ở riêng cho đỡ khổ cả chị và chồng con chị sau này.
     
  15. mẹ ku tý

    mẹ ku tý Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    đánh dấu mai đọc tiép
     
  16. mẹ ku tý

    mẹ ku tý Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    mình đang đọc dở ở cq nhưng đến giờ đón con nên phải về. Đọc tâm sự của mẹ nó thấy thương quá, hãy sống vì bản thân mình và con bạn ak. Nhiều khi mình cố chịu đựng để mong con có bố nhưng con sống trong gd như vậy có hạnh phúc ko? thà ko có còn hơn. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé.
     
  17. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Bạn ah, mình không thể tin là bạn làm được như thế, mình cũng giỏi chịu đựng nhưg trong hoàn cảnh đó chắc mình thua. Bạn phải thật yêu chồng thì mới làm được như thế. Mình nghĩ, bạn không việc gì phải có trách nhiệm với việc ăn chơi hư ỏnh của em chồng và mẹ chồng. TH đau ốm mình lo mình không nói, đằng này đào bới và lợi dụng kinh tế thế mà bạn vẫn chịu ah?Mình khuyên bạn không nên làm thế, chồng bạn không nghĩ đến cảm giác của vợ ah?hay cả gia đình chồng đang âm mưu làm tiền gia đình bạn. Chấm dứt đi bạn ah, nếu không bạn có nhà riêng thì mẹ chồg và em chòg nó lại đến rỉa rói kiếm chát. Bạn ko nên biếu tiền mỗi lần mẹ chồng đi chơi, vô tình bạn tạo thành thói quen và tư tưởng trông chờ. Dẹp luôn thằng chồng ko có tiếng nói và gia đình chồng tả tơi kia đi.
     
  18. bj_bo

    bj_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    e xin bác,mẹ bác ko cho bỏ vì sợ cháu khổ,vậy bh bác và con bác sướng lắm hay sao mà sợ bỏ chồng thì khổ?e tưởng chồng bác tử tế,yêu nhau thắm thiết lắm chỉ ghét mỗi nhà chồng thì còn bảo tiếc nuối chứ như này rồi mà bác và bố mẹ bác vẫn còn muốn níu kéo cái gì ạ?chỉ vì mỗi cái chức bố cho con bác thôi ư?theo ý kiến riêng của bác thì 1 người bố ko làm chủ đc cuộc sống của mình thì sẽ làm đc gì cho con mình ạ?e nghĩ bác đủ thông minh để đánh giá mọi việc.nta bảo sống phải có lý trí ko nên bị tình cảm chi phối quá,đắng này tình cảm cũng ko có mà bác vẫn ko quyết định đc thì chịu bác.....hix
     
  19. amickey197

    amickey197 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    bạn à bạn như thế là bản lĩnh lắm rồi bạn ạ bạn với chồng có đk sao không ra ngoià ở riêng đi bạn
     
  20. mẹ bon tròn

    mẹ bon tròn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: GIẶC BÊN NGÔ ! phải đối phó sao đây các anh chị giúp e,có nhà nào như này ko ạh?

    Chị à, em biết cuộc sống không đơn giản và mọi chuyện không dễ gì giải quyết nhưng CHỊ BIẾT họ bẫy chị, và gia đình họ như thế nào mà vẫn đăng ký kết hôn? ???????? Chia tay sớm sẽ giải thóa cho chị. Qua những gì em nghe được thì chị được mẹ dạy rất cẩn thận và chị xứng đáng lấy được người chồng tốt hơn. Chị có nghĩ sau khi lợi dụng kiệt quệ được chị rồi họ sẽ đối xử với chị ra sao không? Chị nhìn về tương lai mà không sợ sao????
     

Chia sẻ trang này