Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Thế hả Bp,chúc e ngủ ngon nhé!à nhớ nhắc mẹ là cho em ăn thêm cả váng sữa nữa nhé,ngày nào chị cũng măm 1 hộp đấy
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! lúc nào mẹ cũng sợ bổ quá, em tiêu hóa ko nổi nên em được cho ăn "thanh đạm" lắm chị Nấm ạ, hôm nay được ăn sữa chua mà em đã mừng húm rùi nè! Em chưa ăn bao giờ, đoán là sữa chua ngon lém?
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Mỗi thứ ăn xíu xíu thui mà,như c nè 6h30 ăn 1 bát con cháo,8h30 uống 150ml sữa rùi ngủ.10h30 ăn váng sữa, 12h măm cháo và hoa quả xay.ngủ 3 or 4h mới dậy thì ăn cháo rùi sữa chua,6h ăn 1 miếng phomai và sữa.8h 1 bát cháo nữa rùi đi ngủ.đêm dậy làm thêm 1 bình sữa nữa đó.hehe vậy mà c vẫn còi,chắc k hấp thụ được ý mà
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Chị Nấm ơi sang phòng khách nhà em nhé, em mới up vài ảnh lúc em mới trào đời đấy chị ah. Mà hôm nay chị có chuyện gì vui không kể cho em với, hôm nay em được bà và mẹ cho ra chợ chơi nhé., vui lắm chị ah.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hÔM nay Nấm có ngoan không nào ? Ngày mai là cuối tuần rồi đóa, nhớ vòi mẹ cho mình đi chơi nhé.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Anh Panda ui,em cũng thích được đi chơi lắm.nhưng mà mẹ e bị đau chân cả tháng nay rùi,e toàn ở nhà với ngoại thui.buồn lắm ạ!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi ..chị sang thăm em nè ..nghe nói em đang mọc răng phải hôn ? chắc là khó chịu lắm đây . Chúc em cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Vâng cảm ơn c Annie,e đang mọc chiếc răng thứ 2 đấy.sao e mọc từng cái 1 ý,e cứ đi ị suốt đó.lại ngứa lợi nữa nên e cứ day ti mẹ e suốt nữa
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Chị Nấm bắt đầu mọc chiếc đầu tiên lúc nào thế? Mẹ em lúc nào cũng nghi em sắp mọc răng mà mãi chưa thấy gì
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Lúc Nấm mọc chiếc đầu tiên cả nhà chẳng ai bít ý,trộm vía vì con chẳng có biểu hiện gì hết.đến khi con chơi mẹ thấy có cái gì trắng trắng,tưởng con chơi bốc cát bỏ vô miệng mới đưa tay móc ra.hihi nàng ta nghiến cho 1 cái rõ đau,lúc đấy mới bít đó là cái răng xinh xinh.giờ nàng đang mọc tiếp cái thứ 2,lần này lại lười ăn và bị đi ị.rõ khổ ́i rõ đau,lúc đấy mới bít đó là cái răng xinh xinh.giờ nàng đang mọc tiếp cái thứ 2,lần này lại lười ăn và bị đi ị.rõ khổ
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Vừa xong mẹ em lại hoa mắt thế nào mà nhìn em cười lại thấy lợi em sưng sưng, soi kĩ lại thì nó vẫn bình thường
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Hehe, chị nấm mọc răng rồi ah. Chúc mừng chị nhé, không biết lúc 3 tháng 10 ngày mẹ chị có chà lá hẹ vào lợi cho chị không nhỉ.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Tùy từng cơ địa mỗi bé mà em ..có bé mọc 1 lần 2-3 cái răng bé thì mọc từng cái 1 . Đúng rùi đó mọc răng hay em biết thêm món gì là hay bị ị suốt đó . Nhưng k sao đâu ..cái răng mọc lên rùi em sẽ hết ngứa nướu thui hà . Đừng cắn ti mẹ nhé ..mẹ đau k cho em ti nữa đâu