Em rất mê nhạc nước ngoài đặc biệt là các ca khúc bất hủ . Em giới thiệu một số ca khúc hay . Các mẹ thấy hay thì tks và update tiếp nhé [video=youtube;FrKPvjdxGEw]http://www.youtube.com/watch?v=FrKPvjdxGEw[/video] Bài này siêu hay [video=youtube;3JeCxNsPpkw]http://www.youtube.com/watch?v=3JeCxNsPpkw[/video] [video=youtube;PDZcqBgCS74]http://www.youtube.com/watch?v=PDZcqBgCS74[/video] [video=youtube;_7Mi77iqMjA]http://www.youtube.com/watch?v=_7Mi77iqMjA[/video] [video=youtube;AuJrEBtmM1Q]http://www.youtube.com/watch?v=AuJrEBtmM1Q[/video] [video=youtube;90e8ryPDKWo]http://www.youtube.com/watch?v=90e8ryPDKWo[/video]
Ðề: Các ca khúc tình yêu bất hủ Em thích bài "When you say nothing at all" của Ronan Keating ấy ạ. Với lại bài 'Apologize" của Timbaland trình bày. Cả "My heart will go on" nữa. Hí hí, em vốn dốt chả biết nhiều, đôi khi nghe không hiểu, nhưng mà nhạc hay nên vẫn thích.
Ðề: Các ca khúc tình yêu bất hủ Mình có rất nhiều bài hát theo từng tâm trạng. Hihi, khi vui khi buon, khi cần cố gắng, Đại khái là mình nghe nhiều, mình từng tay chay nhạc hàn, mình được nhờ khuyên con gái 1 anh bạn ở cq cũ ở cq chuyển qua nhạc anh. Nhưng rồi khi mình tìm hiểu thì thấy nhạc hàn khá hay, ca từ của nó cũng mộc mạc như tiếng anh vậy, và có 1 thứ nữa là về trang phục phong cách, giai điêu khá bắt mắt, bắt tai. Rốt cuộc mình cũng nghiện một số bài, thậm chí có 1 bài diễn tả y tâm trạng của mình. Oh, thật ngỡ ngàng luôn vây ah.
Ðề: Các ca khúc tình yêu bất hủ thế mẹ này mà lên youtube nghe I cry của yuri chika thì chả cần hiểu, nghe giai điệu đã thấy sao thổn thức. Hihi, mình được cái hát cũng hay, khả năng cảm thụ âm nhạc thì quá nhạy cảm, thành thử nhiều lúc ko tốt hihi. Mình thì thích nhất 1 bài nhạc hàn, vì bải này chính là cảm xúc lần đầu tiên vợ chồng mình gặp nhau. Nó y là cái cảm xuc đấy, hihi ko ngờ lại có 1 bài hát như thế mẹ nó ah. Quá đỉnh luôn, mỗi tội nó do 1 ban nhạc Hàn trình bày chứ ko phải 1 nguòi hát ah.
Ðề: Các ca khúc tình yêu bất hủ em thích My heart will go on của Cele >"< bất hủ rồi :X :X :X chả cần xem Titanic mà nghe bài này cũng thôi cũng thấy động lòng hôm j nghe I'm Yours cũng thích thú nữa
Ðề: Các ca khúc tình yêu bất hủ đúng là bất hủ thật, càng nghe càng hay k như nhạc thị trường việt nam, càng nghe càng chán