Ðề: he he em sướng! Mẹ nó click vào icon image (icon thứ 3 từ phải qua). Có 2 cách up image: c1: chọn ảnh từ máy tính và up lên (ở tab From Computer) C2: Upload ảnh lên 1 trang web nào đó rồi copy url paste vào ô textbox nhập link url (ở tab From URL), ko check vào check box [Retrieve remote file and reference locally] Rồi nhấn OK
Ðề: he he em sướng! em có 1 quyển mẹ nào thích em thanh lý cho nhé...01277886911..vì bận quá nên ko làm dc giề
Ðề: he he em sướng! hiiii, mình ở kim liên đống đa mẹ nó ạ..................mới nguyên...................
Ðề: he he em sướng! bạn có tiêu đề thu hút thật, làm người khác tò mò, hiii, chúc mừng bạn nhé, một niềm vui...
Ðề: he he em sướng! sao em ko làm được, em tải lên cứ bị báo là vượt quá dung lượng cho phép, em cắt ảnh nhỏ đi rồi mà sao vẫn ko được. hu hu
Ðề: he he em sướng! đọc bài đầu của chủ top. tớ cũng sướng lây. từ ngày bán hàng online, thêm nhiều bạn, nhiều khách, thêm cả thu nhập. he he. tớ sướng! he he
Ðề: he he em sướng! Mẹ này mới giàu trí tưởng bở....giống mình hí hí.... Đọc xong thấy vui lây mẹ nó, mình cũng thích may vá như mẹ này nhưng chưa đi đầu tư máy khâu mini được, bảo xã đi mua hộ, họ làm cho câu cụt hứng" may vá cho toét mắt, đi mua cho nhanh". tụt hết nhiệt huyết các mẹ ạ!
Ðề: he he em sướng! nghe tiêu đề topic mà nhầm tưởng fải tò mò lẻn lỏi vô nè, bạn khéo tây wá nha, chúc mừng chuẩn bị mở tiệm cho tụi mình thuogn73 thức tay nghề chứ
Ðề: he he em sướng! đây, hì hụi mãi em mới úp được ảnh khoe hàng với các mẹ. Ảnh em chụp bằng điện thoại nên ko được rõ lắm. Em khoe tạm vài cái thôi, còn nhiều lắm sẽ khoe các mẹ dần. Mấy hôm nay em toàn cắm cúi với cái may khâu mà. He he...em sướng! he he http://up.anhso.net/album.aspx?bkid=1C3D9D8196A4B94A trong hình là người mẫu nhí của em, chẳng hiểu sao ảnh bị chói thế! Chắc tại con em nó...sáng thế! he he
Ðề: he he em sướng! Khiếp. mình cũng tò mò nhảy vào và cũng sướng lây đọc 1 lèo 4 trang mới ngó đc quả hình sp.
Ðề: he he em sướng! ihihihhi chị khéo thật em hồi chưa chồng chơi bê bê may áo quần cho nó, em may bằng tay, lúc có con cũng may đồ cho con nhưng chỉ may được bằng tay hiihih vì em thuận tay trái, mà lúc nhỏ nghịch máy khâu kim nó đâm vào tay nên vẫn ám ảnh lắm nhưng may bằng tay thì vất vả ....mất bao công sức mới xong đồ ưng ý
Ðề: he he em sướng! Chị chủ top khéo quá đấy ạ! Hồi bé em cũng mầy mò khâu quần áo cho búp bê thôi. Lớn lên thì cũng tự làm được cái quần đùi roài nghỉ luôn vì lười quá! He he