Con gai em bi tac tuyen le. Em dung nc muoi sinh ly nho mat cho chau thuong xuyen va ca day mat nua nhung den bay gio be dc 4,5 thang roi ma van k do. DI kham BS bao fai di thong mat, em lo qua. E da nghe ke qua ve thu thuat thong mat nay roi nhung van thay so lam vi minh fai tu giu be de BS lam. Co me nao da di thong mat cho con thi chi cho em chut kinh nghiem voi : nen di BV nao,fai giu be ntn de be k dau...??? GIup em voi a. Em cam on nhieu!!!!!!!!!
Con trai chị cũng bị tắc tuyến lệ, đầu tiên cũng nhỏ nước muối sinh lý, mãi không thấy đỡ đành đưa con vào Viên mắt Trung ương để khám dịch vụ, cũng lo lắm. Cô y tá bảo phải giữ chặt con vào nhưng mình sợ quá có dám giữ đâu thế là bị các cô ấy đuổi ra ngoài, con mình thì khóc ầm ĩ, thương lắm, nhưng cũng chỉ khoảng 3 phút là xong cả 2 mắt thôi. Nếu em ở Hà Nội thì đưa bé đến viện làm luôn cho bé, càng sớm càng tốt, bé đỡ bị khó chịu.
Mình cũng từng chứng kiến 1 bé được thông mắt, khi mình đi khám lẹo mắt ở phòng khám tư nhân. Bé khóc 1 tí nhưng nhanh lắm, bố mẹ nghe thì xót thật nhưng thấy bs làm có vẻ đơn giản. Tomorrow1980 cứ cho bé đi thông đi, không lo đâu.
Chi thuy oi, con chi di thong luc may thang tuoi a. cho be vao vien la dc lam luon hay fai cho ha chi.e cung chua den vien mat trung uong bao gio. neu dc chi chi cho e cu the voi. chi oi, be lam xong ve co dau va quay k a. em cam on me be moc nhe. em danf muon len cua hang chi mua 1 cai vay de dien day ma van chua thu xep di dc. de e thong mat cho chau xong moi yen tam lam dep dc c a.
Hin nhà mình bị tắc tuyến lệ từ hồi mới sinh, đến 1,5 tháng thì phải đưa bé đi thông tuyến lệ đấy. Bác sĩ sẽ bắt mẹ giữ chân, một y tá giữ người và tay bé. Bs sẽ dùng kim tiêm dài để bơm thuốc vào tuyến lệ cho bé sau đó sẽ thông cho bé bằng 1 cái kim dài. Nếu mẹ nhìn thì thấy sợ lắm, tốt nhất là đừng nhìn. Bs làm nhanh lắm. Bạn vào viện mắt trung ương nhé, tuyệt đối không đưa bé vào các trung tâm nhé. Ở Viện mắt TU có bs Vân chuyên thông mắt cho trẻ em đấy, bạn đăng ký khám bs đấy nhé. Thường thì sẽ phải đi khám 2 lần là bé sẽ khỏi hẳn đấy.
Em nghĩ là bé mới sinh thì không cần thông vội đâu. Như con nhà em khi mới sinh cũng bị thế. Mới đầu mẹ cũng sốt ruột, nhỏ nước muối sinh lý kết hợp với day mắt mãi không thấy khỏi. May quá sau khoảng 4 hay 5 tháng gì đó thì tự nhiên thấy hết, mừng ghê. Khi day mắt các mẹ nhớ mạnh tay vò nhé, ngày làm khoảng 3, 4 lần.
tomorrow ơi. Tốt nhất là em đưa bé đi thông mắt đi, vào viện mắt TW hoặc viện mắt HN cũng dc. Bé nhà chị phải thông 3 làm mới khỏi hẳn đấy. Lúc 2 tháng mình đưa đến việm mắt HN, đợt ấy phải đến thông 3 ngày liền rồi về nhỏ thuốc. Sau đó 3 tháng sau bé lại bị, lần ấy chỉ phải thông một lần. Đến khi 1 tuổi bị lại bị tắc trở lại lại phải đưa đến. BS bảo đó là chuyện bình thường, nhiều trường hợp bị như thế. Công nhận là lúc giữ con cho BS thông thì xót con thật, nhưng mà thấy suốt ngày mắt con ướt nhèm thì cũng xót ko kém. Bây giờ bé được 2 tuổi rồi, đã khỏi hẳn. Thông chỉ mất vài phút thôi mà, bạn yên tâm đi.
Mẹ tomorrow ơi, em trai em bị tắt tuyến lệ nên em biết rất rõ nè. Chị nên đưa bé đến bệnh viện uy tín để thông tuyến lệ cho bé. Thường là khi bé lớn hơn 1 tháng tuổi là làm được rồi, lớn hơn bé sẽ ngọ nguậy khó làm hơn. Nếu như chị sợ thì đừng nên giữ bé lúc bác sỹ làm nhé, xót con lắm đấy. Nhìn các dụng cụ cũng thấy ghê rồi! Em trai em thông lúc hơn 1 tháng, bố và hàng xóm phải giữ, còn mẹ thì sợ lắm nên đi trốn luôn Nó khóc ré vài tiếng rồi thôi, nhưng khóc thì tốt vì nước mắt chảy xuống mũi là thông được rồi. Chị đừng để lâu nhé, bé lớn lên sẽ bị mắt "bồ câu con đậu con bay" đấy :lol: Cái này em nói thật vì có thằng bé nhỏ hơn em trai em đã bảo đi nhưng ko chịu để đến lúc muộn quá ko thông được thành ra mắt to mắt nhỏ. Và Nhím nhà em cũng bị nè, nên em sợ lắm. Cứ chờ cho cứng cáp ra tháng là bồng lên nhà bác sỹ đã thông cho cậu nó. May quá bà ý cho nhỏ thuốc (hơn 50K/lọ), nhỏ được 1 lọ rưỡi thì hết hẳn nên ko phải thông. Hằng ngày em cũng nhỏ nước muối sinh lý để vệ sinh. Nhưng mắt Nhím bây giờ cũng 9/10 thôi ạ (1 bên hơi nhỏ tí nhưng vẫn xinh). Vài lời tâm sự cùng chị, để chị an tâm cho bé đi thông tuyến lệ nhé. Dũng cảm lên chị, sợ xót con quá thì đi trốn luôn nha, đừng nhìn :lol:
Tớ vừa đưa con tớ đi thông mắt về đây này, bé nhà tớ 9 tháng rồi, chờ mãi không thấy hết tắc nên đành phải đưa con đi thông,cũng xót lắm mhuwng chả thể để lâu đươc. Bạn yên tâm đi, BS mình quen bảo nhìn thì sợ thế thôi chứ không dau đâu. Bé khóc chẳng qua do bị giữ chặt thôi. Cứ đưa con đi thông nhé, mà nếu có thẻ bảo hiểm mang đi cho cháu, sẽ được cấp thuốc miễn phi Bé nhà mình làm ở viện Mắt HN,.
Em cam on cac chi nhieu ! em nghe loi chi Thuy ngay hom day doc xong e da di den vien mat de hoi thong mat cho chau. Thu 6 e cho di.Dau tien em cho chau vao kham, BS cung bau mua fieu thong mat roi vao fong C208. Cac chi biet k chau nha em moi hon 4 thang ma cho dai co, trong fong thi toan ng gia ma em fai vao xin den 2 lan la chau be cho lam trc ma k dc. Ve sau ba ngoai fai be chau thang vao fong va noi la toan ng lon nhuong cho chau be da, BS moi chiu. Ho bat em va me em vao giu chau.Lam xong em nghi xong han roi thi BS lai hen chu nhat den thong mat trai, moi thong mat fai thoi. Em tuc qua di mat. May ma hom chu nhat den la BS khac lam. BS nay lai rat nhe nhang. Thoi, du sao thi cung tai qua nan khoi roi. Mat chau cung da trong veo roi a. Em ban qua nen hnay moi vao de cam on cac chi dc!