Hôm nay mình vừa đánh con. Thương là thế. Yêu là thế mà giận lên, điên lên, không kìm được là bụp liền. Khổ thân thiên thần của mình. Nhưng mà con càng khóc thì càng như lửa đổ thêm dầu vậy. Càng điên! Nhưng mà oánh xong rồi lại xót. Lại thương. Lại dằn vặt. Ân hận. Lại tự bảo: lần sau ko thế. Làn sau. Lần sau... Nhưng mà vẫn lại tái phạm. Quái thế! Có mẹ nào cho em tí kinh nghiệm hạ hỏa không? Nếu ko em thành bà mẹ xấu mất! Mà em thì lại ko muốn thế. Có mẹ nào vừa trót tay đánh con ko ? Vào đây chia sẻ cho em đỡ dằn vặt tí!
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Nhiều lần mình cũng muốn hạ hỏa lắm, nhung lúc điên lên lại không chịu đuọc. Lại đánh, nhièu lúc đánh xong thấy thuong ghê co.
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Mình nghĩ là trong cách dạy con cũng nên có roi có vọt. Các cụ có câu: "Miêng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". nhưng đánh thế nào cũng phải ngẫm thật kỹ đấy. Có những lúc thì khuyên răn tốt hơn là đánh. theo mình thì nên có thỏa thuận trước với con, nếu con phạm phải những lỗi này ( vd: nói dối, trốn học đi chơi, ăn trộm ăn cắp, ....) thì ba / mẹ sẽ đánh đòn. Có thể viết ra và dán lên đâu đó cũng được. Chứ ko lên bực quá rồi ko kiềm chế là đánh con, như thế cũng ko hay mẹ nó à. Chúc bé nhà chị ngoan ngoãn biêt vâng lời cha mẹ nhé.
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Tớ cũng cực kỳ hạn chế và cố kìm nén việc đánh con. gần như rất ít. Ở nhà tớ chỉ cần nghiêm mặt vào thôi là Nhóc lớn nhà tớ đã răm rắp rồi. Chả là tớ đã xứ lý 1 làn có lẽ nhớ đời k bao giờ bé nhà tớ quên đc. 1 lần thế này tớ kế xem nếu là các mẹ thì vc đánh con của tớ là đúng hay sai nhé. Hôm đó là mùng 1 AL, tớ hí húi trong phòng bếp nấu cơm, sắp thịnh soạn 1 mâm cơm cúng mặn và tiền vàng hoa quả.thắp hương tổ tiên và ban thần tài. Vì cúng thần tài nhà tớ đặt ở góc nhà cửa ra vào, Bé nhà tớ lúc đó 2.5t. Nó mon men kiểu j mà ra xới tung bát hương, giựt chân hương, hoa quả thì giựt nem như chơi bóng, xôi thì ngồi chễm trệ véo ăn (chả là cu cậu thik ăn xôi mà) con gà của tớ nó bẻ đầu... Nói chung khi tớ ra nhìn thì k khác j 1 bãi chiến trường. Tớ điên quá cầm cái chổi lông gà quật cho 4cái vào đít (thẳng tay luôn). Quật bé xong tớ thấy con k khóc đc vì có lẽ sợ mẹ quá. Tối bố nó về thấy con nt rồi chụp lại quả mông của con, đi tuyên truyền với ob, mọi người trong gd là tớ bạo hành con. hehe.
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Đánh thế nào cho nó chất lượng các mẹ nhé để sau này không phải đánh nữa là tốt nhất
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! em cũng đã đánh con........ nhiều lúc giận la mãi ko nghe thì phải dùng biện pháp mạnh.... cái tuổi bắt đầu bắt trướt thì càng phải dạy con cho đúng
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Mình cũng tự hứa bao lần là phải dịu dàng mềm mỏng hơn với con nhưng mỗi lần con nghịch quá, bực quá lại lôi ra đánh đòn, con mình chắc cũng k sướng vì có bà mẹ ăn vụng trong bếp đánh con cả ngày, hic.
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Lúc giận lên tự nhiên nó bốc lên tận đầu,con càng bướng càng đánh tợn,chả sửa được,có lẽ mình là bà mẹ tệ nhất đấy,đánh con rất đau,vớ đâu đánh đấy,tệ quá.
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Xí hổ quá mình cũng phải vào học hỏi lấy kinh nghiệm không đánh mắng con
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Trời sao lại đánh con ạ, em nghĩ lúc dận quá có thể ra ngoài ko đứng đối diện với con thì sẽ hạ hoả ngay ạ. Càng đánh con càng dễ tái phạm hơn hic hic...
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! HuHu! Dưng mà bé nhà em mới có 10 tháng thui. Chả biết nói thì có hiểu không. Sau này lớn có lẽ sẽ khác mẹ nó nhi! Em chỉ có một kinh nghiệm là: Em bỏ ra ngoài. Mặc cho bé khóc ầm ĩ lên. (Đứng ngoài cửa len lén nhìn vào xem có bò ngổn ngang ko). Có bữa Con khóc quá mà ông bà ngoại chạy vào thấy nước mắt tràn cả vào 2 tai. Chảy cả nước mũi. Mặt cứ gọi là dầm dề. Hix. Trông thương lắm. Nhưng mà như thế còn hơn Em đánh con. Nhỉ?
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! pà ạ........... con pà mới 4thang pà chưa trải qua sự bướng của bọn trẻ đâu.................... càng lớn nó càng bướng càng gan lì
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Em cũng đánh con vài lần rùi, đánh xong thấy thương và ân hận, nghĩ sao lúc đó mình không kiền chế bớt đi, Giờ em kiềm chế roi vọt vào con mà toàn đán vào những vật xung quanh, gần con ví dụ như cái bàn, cái ghế, tường ...., dọa cho sợ thôi hihi, nhiều lúc ầm ĩ nhà cửa lên, xã em lại kêu !
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! hố hố. em đọc vội cái topic thành. "clb những bà mẹ thích đánh con " =)) đúng thế thật thì.....
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! các mẹ đọc câu chuyện này thử xem nhé - Ông vẫn cho con gái tiền đi xem "các tình yêu" biểu diễn, nhưng sau đó là dọn sạch đồ đạc của con vứt hết ra đường. Câu chuyện được một thành viên trong diễn đàn đăng tải và khẳng định rằng đó là chuyện xảy ra trong xóm nhà mình. Mặc dù thực hư câu chuyện chưa được kiểm chứng, nhưng cộng đồng mạng đang lan truyền nó đi rất nhanh. Có lẽ bởi nó rất thật, rất thấm thía và sâu sắc. Dưới đây là tóm lược câu chuyện: “Xóm mình có một con nhỏ là fan của một nhóm nhạc Hàn Quốc, nhuộm tóc xanh đỏ và ăn mặc rất mốt. Đợt nhóm nhạc ấy sang Việt Nam diễn, nó đòi bố cho đi bằng được. Khi bố nó không cho, nó đã tuyên bố là cần cái band ấy hơn cả gia đình. Ông không nói tiếng nào, lẳng lặng móc tiền ra cho nó. Sau khi nó hí hửng chạy đi, ông hàng xóm thay ổ khóa phòng nó, mang hết đồ đạc sách vở quăng hết ra đường, ai muốn lấy thì lấy. Vợ ông khóc sướt mướt, năn nỉ nhưng vô ích vì ông rất gia trưởng. Chen chúc để được nhìn thần tượng để rồi thế này đây Rồi con nhỏ ấy về nhà. 15 phút sau mình thấy nó bay cùng với quần áo ra khỏi nhà. Lúc ra đi vẫn còn mạnh miệng là sống chết với thần tượng, thề không bao giờ quay lại. Hai tuần trôi qua, bất ngờ con nhỏ đó trở về nhà. Nó quỳ trước cửa nhà từ sáng cho đến hơn 3 giờ chiều chờ ông bố về. Má nó thấy tội quá gọi nó vào mà nó không chịu. Rồi ông bố về nhà, đóng cửa lại không cho nó vào. Còn nó thì vừa khóc lóc thảm thiết, vừa lạy vừa xin bố nó mở cửa cho vào. Ông bố thản nhiên ngồi đọc báo, uống cà phê ở sân, xong rồi kêu vợ lấy đồ ăn ra dọn trước cửa ăn. Bà vợ vừa bưng cơm vừa khóc trông tội lắm. Chừng 3 tiếng đồng hồ, ông mới kêu vợ mở cửa, đưa nó chén cơm trắng. Con nhỏ ăn ngoài hiên ngon lành. Ông bắt nó đi cắt tóc, nhuộm đen lại, mua mấy bộ đồ rẻ tiền cho nó mặc, cấm không được dùng máy tính, cơm ngày 3 bữa, không một đồng trong túi, tự đi bộ đến trường. Ông qua nhà em đánh cờ, ba em hỏi sao ác thế, ông vừa nói vừa khóc là ông hết cách rồi, khuyên nhủ, đánh đập nó không nghe nên mới phải làm như vậy. Ba em lại hỏi: ‘Không sợ nó ra ngoài bị dụ dỗ à’, ông mới nói nguyên tuần đó ông xin nghỉ việc theo dõi nó. May mà nó về sớm không là ông bị đuổi rồi. Còn bà vợ, ông không cho một đồng nào vì sợ bà tiếp tế cho nó…”. Câu chuyện ngắn gọn nhưng lại chạm đúng vấn đề đang nóng hiện nay đó là "văn hóa thần tượng" của giới trẻ. Không chỉ riêng bạn gái trong câu chuyện mà nhiều teen sẵn sàng chửi rủa bố mẹ thậm tệ để bảo vệ thần tượng, dọa giết người vì dám tẩy chay thần tượng của mình,... và rất nhiều câu chuyện khác gần đây khiến không ít người bức xúc, phẫn nộ. Câu chuyện đã được share đi nhanh chóng và nhận được rất nhiều comment ủng hộ. Bạn có nick Monum chia sẻ: "Ngưỡng mộ người bố có tấm lòng cao cả. Mặc dù rất thương con, nhưng phải nghiêm khắc như vậy mới trị được". Hay bạn có tên Konab thì cho rằng: "Suýt nữa thì trách người bố quá đáng, hóa ra đó là cách ông ấy dạy con mình, thật hiệu quả". Nhiều thành viên cho rằng với độ cuồng mù quáng, hết thuốc chữa ấy cũng phải có những biện pháp mạnh tay, nhưng ý nghĩa như ông bố trong câu chuyện áp dụng. Bạn XuanHoang chia sẻ: "Dùng đến cả đòn roi mà vẫn lì vậy thì phải dùng cách này thôi, không đau nhưng thấm thía. Mong rằng, các fan cuồng K-pop hãy đọc và suy ngẫm câu chuyện này để biết giới hạn cho sở thích của mình"
Ðề: top Câu lạc bộ những bà mẹ đánh con! Làm gì có bà mẹ nào như thế chứ hihi Bé Linh nhà em thi ảnh cả nhà vote cho cháu 1 phiếu nhé! thanks!