Có lẽ em nên xóa đi để ko bị ám ảnh mãi nữa. Em muốn quên đi. Cảm ơn các chị, các mẹ đã chia sẻ với em
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Giọng văn hóm hỉnh, nhưng có vài chỗ hơi khó nghe Sao không nói chồng góp ý với mẹ từ từ ?
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! minh bức xúc lắm. Đôi chỗ khó nghe mình sẽ sửa ( Chồng m ko hợp mẹ. Nói ch đc 2 câu là gây nhau rùi, ko thì m đã ko đến mức đó hix
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Mình thông cảm với bạn,đúng là chuyện này theo bạn kể thì ấm ức thật,chúc bạn sớm tìm ra giải pháp nha...ngày mới tốt lành bạn nhá.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! MC chồng bạn xin lỗi lười từ bản chất lười ra rồi, không thay đổi được đâu
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! hic, đọc mà thông cảm quá. Mình chuẩn bị sinh cũng thuộc dạng tự lực cánh sinh vì mẹ chồng bị liệt. Mẹ đẻ thì phải lo cơm áo, nghỉ bán hàng ngày nào là coi như chết đói ngày đấy. Cũng may là bố chồng mình nấu nướng cẩn thận và ngon lành, chồng mình chỉ phụ trách trông vợ trong viện và giặt giũ thôi
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Chia sẻ với mẹ này Y chang như mình vụ đẻ, nghĩ lại giơ fphát khiếp ... Không phải sợ đẻ mà sợ cảnh MC chửi bới chồng, xỉa sói mình và ung dung còn mình thì đến khổ. Mình đã khóc hết nứoc mắt cùng chồng rồi cuối cùng, 2vc ra ngoài thuê nhà ở, cũng khó khăn nhưng thoải mái hơn. Nhưng mẹ này còn dám lên đây commet , chứ mình thì lúc đó chả biết làm gì, hi hi hi 2vc ôm nhau khóc.... hi hi hi hi hi Về tâm sự nhỏ to với chồng đi..... nhất định phải ra giêng ở thui k thì mình sẽ "chết" đấy
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! thế là bạn còn có bố chồng phụ việc nhà. Mình 7 ngày đã phải cơm nc như bthg. Bi h hay đau lưng đau đầu lém. Bạn cố mà kiêng nhá. Chúc bạn mẹ tròn con vuông
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! mẹ bé Khoa sướng thật đấy. Mình đấu tranh mãi có đc đâu. Tỉ tê chán rùi, chồng mik cũng muốn thế nhưng nhà còn mỗi MC lại ko ae j`. Ra ở riêng mọi ng` nói bất hiếu nọ kia cũng mệt mỏi lắm í. Muốn thuê ng giúp việc thì bà kêu tốn, lại ko muốn ngủ cùng. Nhờ bà trông cháu hộ vài buổi bà đã kêu "tao la oshin của chúng m đấy à"... Mẹ nào có chiêu bài j` hay để MC bớt lười chỉ để tử bít với
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Chia sẻ với mẹ cháu. Nói túm lại là rất đau đầu với cái mối qh phức tạp này.Thế nên e chỉ thích sinh con trai thôi, nó đỡ phải đi lấy chồng, rồi nhớ nhà, nhớ bố mẹ...
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! chia sẻ với mẹ nó. Vơi bà mẹ chồng này thì bó tay toàn tập rồi, chỉ có cách là ở riêng thôi em à. Chị ở riềng xa hàng mấy chục km mà còn bị soi suốt ngày. Tập 1 bà kg lên chi, 2vc tự lo. Tập 2 bà lên được 10 ngày....lắm chuyện.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! ku nhà em vừa rồi bị lồng ruột, dẫn đến đi ngoài. bác sỹ bảo ko đc kiêg gì, chỉ ăn uống loảng hơn và chia thành nhiều bữa hơn. MC e bắt kiêng toàn tập. Lúc đầu bảo chỉ cho ăn cháo ko, sau thì bảo chỉ đc ăn cháo nấu với ít thịt lợn xay. E kệ. Vẫn nấu cháo thịt bò với khoai tây loảng hơn mọi khi. Bà sưng bản mặt bỏ lên gác. Sữa hộp cũng ko cho uống bảo hết đi ngoài đã. Sữa chua e bỏ ra bà lại cất đi. Nước hoa quả cũng ko cho uống cái j`. Khổ nỗi vào đúng t7 Cn bà ở nhà nên ko lén cho con ăn đc. Con đói cứ quấy khóc. Mãi mới ngủ lên đây tâm sự vài dòng cho đỡ bực hic
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! uh, ba cái vụ kiêng kị này thì cứ theo BS cho lành, còn nhớ tớ mới sinh chưa được 7ngày BMC gọi xuống gọt xoài xanh an để cho BM ăn với, mình nói: Vâng, con kg muốn ăn. Gọt để ra đĩa rồi lại leo lên gác (hic, Mẹ đẻ thì bảo hạn chế đi lại cầu thang, BMC lên chơi chỉ vì qua xoài mà bắt mình leo lên leo xuống)
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Bây h nhiều BMC tốt tính lắm. Chẳng phân biệt j` đâu. Thấy việc là làm thôi. Mình thấy mà ghen tị. Chẳng bù cho MC chị e mình, cậy là MC rước mình về đúng nghĩa là hầu hạ. Chán lém!
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Thôi e à, thân gái mà sa vào vùng nươc đục chịu vậy, e nghe dại chị cứ nhẹ nhàng đi cho đỡ đau đầu. HUHU sau này chị có 2 nàng dâu sợ lắm, kg lo được cho chúng thì chít. C chuẩn bị rồi, củ theo cuốn sổ tiết kiệm vào trại dướng lão đỡ ảnh hưởng con caí
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Chia sẻ với mẹ bé. Chị lên trao đổi thẳng thắn với MC, mà chắc chị kiềm chế nhiều lên thấy ức chế quá.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Mình giống mẹ này, kiềm chế lâu quá, hơn mười năm rồi, hai vợ chồng tay trắng lấy nhau, bà ấy ghét mình lúc nào cũng tỏ ra không có tao xem bọn mày sống thế nào. Chẳng thế nào cả, 11 năm trời vợ chồng mình hiên ngang không chịu khuất phục, nhịn và nhịn cứ thế mà sống. Nhịn lâu quá rồi, giờ mình hết nghèo rồi, bà ấy nịnh mình mà mình không thể thương bà ấy được mới khổ chứ...
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! Sau này e cũng có con dâu, có đk thì tống khứ chúng ra ở riêng, thỉnh thoảng qua chơi với cháu hay gọi về ăn cơm. Thế thôi. Tâm lí mình cũng thế. Vc trẻ mà ko có time riêng tư cũng khó chịu lắm.
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! em cũng nghĩ như chị này. Mẹ đẻ em bảo Bà sống với mình đến hết đời chứ mình sống với bà là mấy nên em cứ nhịn đi. Ko tốt với con cái sau này già yếu ốm đau bà là ng` khổ nhất. Lúc đấy lại chẳng ới mình? Có mỗi đứa con dâu thôi mà. Mà chắc MC e lo cái chuyện đấy rồi. Có khi bà làm mấy cái sổ tiết kiệm ý chứ hichic
Ðề: Náo loạn 2 bên gia đình rồi cả họ hàng hang hốc... thế mới điên!!! em cũng nghĩ như chị này. Mẹ đẻ em bảo Bà sống với mình đến hết đời chứ mình sống với bà là mấy nên em cứ nhịn đi. Ko tốt với con cái sau này già yếu ốm đau bà là ng` khổ nhất. Lúc đấy lại chẳng ới mình? Có mỗi đứa con dâu thôi mà. Mà chắc MC e lo cái chuyện đấy rồi. Có khi bà làm mấy cái sổ tiết kiệm ý chứ hichic