Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hehe, buổi tối ở nhà tôi ko hay online nên bà ngoại trả lời luôn ý mà, mà ko phải chỉ có 1 mình bà đâu, nhà tôi có nhiều khách quen rùi là biết ngay ai đang nói chuyện với ai, nhwng mà cũng vui và buồn cười lắm Thì vào diễn đàn lâu rùi, biết có nhà cao cửa rộng mà nhút nhát có dám xông pha vào ngay đâu bà, thế nên khi quyết tâm lên cao, tôi dùng hết sức bê cốc chè đi trước, bê thân mình đi sau để có cớ, vào làm quen với mọi người đấy mà. Giờ tôi thấy tự tin hơn nhiều rùi @ Nấmnem: bà tiết lộ cái gì đó của bà đi cho tôi bắt quàng làm họ đi nào, hihi, tôi giống như là đang đeo kính đen ý, chưa nhìn ra ai cả đâu . Ah, mà thủ tục vào nhà có cần gì nữa ko thì ới tôi nhé, thanks (u)
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. á à, tôi phát hiện ra rồi nhé, lúc đó khoảng 10h sáng, thì e bà đi học, mẹ bà đi làm chưa về ( bác toàn hẹn tôi 11h mà) tôi thù dai lắm đấy. Thủ tục vào nhà Rồng bà còn thiếu 1 lễ vật nhé, đại loại như hoa quả, hay chè cháo, ( ko phải hình ảnh nhé) mà cây nhà lá vườn cững đc , tặng cho mỗi ng 1 bộ quần áo cũng đc đấy.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hê hê.... thế thì phải phạt bà mới được. Phạt cái tội chăm sóc khách hàng ko chu đáo. Nói đùa thôi chứ, chắc tại bà đông khách hàng quá nên quên. Tôi đặt của bà cái màn loại siêu đặc biệt ý mà (kích cỡ chả giống ai, may góc màn cũng chả giống ai)! Từ cái hồi bà mới mở bán hàng cơ, tại hồi đó bà bảo với tôi là bà cũng sinh năm 76 nên tôi nhớ lắm! (vì bà thấy số đt của tôi là đuôi 76 nên chắc bà đoán năm sinh nên hỏi tôi. ) Lúc đấy tôi cũng chưa bán hàng họ gì!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hì hì e mún bik cái bài đó nó sao lắm á 3 đảm là j zậy chị.....................
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Úi giời, sao bà không nhắc tôi khi tôi làm thủ tục ra mắt nhà rồng, chắc bà ghét tôi nên cố tình không cho tôi biết chứ gì, chắc muốn tôi hối lộ riêng phải không
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ko phải băn khoăn đâu. Mai bà và bà TOP ra mẳt luôn 1 thể cũng được. Bọn tôi ko trách móc gì đâu.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. @ misslinh: công nhận bà nghĩ nhanh thật đấy nhỉ, thôi hẹn hôm nào ọp ẹp nhé @ Nấmnem: bà ơi, vụ đó kích thước thì tui ko nhớ nữa rùi nhưng mà công nhận cái góc màn thì ấn tượng thật @ Mẹ của Châu Anh: tui với bà bắt tay hợp tác chia sẻ nhá (chứ ko hợp tác phát triển đâu )
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Wellcome bà mới nhé ! Cốc chè nhìn đã con mắt quá đi thôi ! Mong là hôm nào off bà cho bọn tôi nếm thật cho đỡ xèm , hi hi !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cho mình một chỗ trong hang Rồng nhé mọi người, chúc cả nhà một buổi tối thật vui.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nhà tôi hôm nay ăn cơm từ 6h tối đang ăn 1 lúc, con bé nhà tôi nó bảo bị hóc xương gà. Sợ quá bảo nó ngồi 1 lúc và nuốt cơm ko để cho nó trôi đi nhưng ko đc. Cuối cùng cho vào viện tai mũi họng để gắp, bsi soi mãi về sau cho đi chụp x quang cũng ko thấy gì, bây giờ bảo về theo dõi. Lúc hỏi nó là còn đau ko thì nó bảo hết đau rồi, chẳng biết thế nào nữa , vào trong đó sợ lắm, tôi rất dát cái khoản đó.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bsi khám mãi mà ko thấy xương đâu, con bé thì ko đau nữa thì chắc là nó thoát xuống dưới rùi còn gì. bà đừng quá lo lắng, làm mẹo như các cụ ngày xưa xem có hiệu quả hơn ko
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà ơi, đây là bài tôi đọc cách đây mấy năm nè (có cả số đt nữa), đọc bài của bà mới nhớ ra và phải tra gúc gồ ngay http://dantri.com.vn/c20/s20-173685/cu-gia-88-tuoi-chua-hoc-xuong-bang-loi-noi.htm Còn đây là bài phóng viên mới viết nè http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/than-y-chua-hoc-xuong-qua-dien-thoai-c46a388867.html Bà và cả nhà ghi số ĐT vào nhé, phòng khi dùng đến , hic, mà hy vọng sẽ ko phải dùng đến CHÚC CẢ NHÀ 1 NGÀY MỚI VUI VẺ VÀ MÁT MẺ NHÁ NHÁ :heart:
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cả nhà ơi ủng hộ tôi với nào cho tôi có tinh thần chuẩn bị driving test nữa rồi hic lo qua cơ, còn cửa ải này nữa đấy ....lo mất ăn mất ngủ rùi ......thanks cả nhà trước nhé
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi kể bà nghe, ngày xưa mỗi lần có kỳ thi nào quan trọng tôi sợ lắm, lại còn đi chùa để thắp hương còn ra đường sợ đèn đỏ. Kiêng đủ kiểu mà vẫn trượt thẳng cẳng, cuối cùng chỉ còn 1 cách tự ôn luyện và thoải mái tinh thần thì lại ok. Vì vậy bà cứ tập luyện kỹ tay lái đi, tẩm bổ vô tư nhé, chúc bà may mắn
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Không biết ở các nước thi có khó không mà bạn tôi lại đang cấp tốc học lái ở đây rồi mới sang đó thi lấy bằng.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi chỉ biết ở cái nước thòi lòi này khó dã man bà ah , bằng vn nó ko chịu đâu vn lái tay phải bên tui lá tay trái ..........hhuhuhuh