Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! bạn ơi ấn bình chọn ơ đâu........................................................
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Bài viết của mẹ tình cảm quá. Đọc bài mình như tìm thấy hình ảnh của mình trong đó vậy
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Hihi ông bố nào cũng đều yêu con cả. Nhưng không phải ông bố nào cũng có khả năng nói ra tình yêu đó đâu nhé. Mẹ bé Quỳnh chắc phải vất vả làm quân sư cho bố đây! Bố bé number one!
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Chúc con luôn nhận được những lời yêu thương của bamẹ con nhé !Và sẽ mãi là thiên thần đáng yêu .
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! bé bằng tuổi với bé nhà mình ...................vote cho con , chúc con ngoan , hay ăn chóng lớn
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! hạnh phúc nhất-tuyệt vời nhất là đc nhìn ngắm thiên thần của chúng ta lớn lên mỗi ngày,giốn liều thuốc bổ hay đôi lúc cũng là stress với chúng ta ^^nhưng đó là niềm vui lớn nhất trong mái ấm GD,ai đã làm cha làm mẹ đều sẽ hiểu đc.chúc mẹ bé đoạt giải và bé luôn xinh xắn đáng yêu nhé
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Mình cám ơn các mẹ đã ghé thăm bài của mình,đông viên và khích lệ mình!Xin chúc mọi người luôn hạnh phúc và mạnh khỏe!
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Con gái đáng yêu quá. Chúc con sức khỏe thông minh và nghe lời ba mẹ.
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! chúc bé con dễ thương khỏe mạnh, ngoan ngoãn, luôn là niềm hạnh phúc của gia đình!
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Mình nhận được thư cậu. Chúc cả gđ cậu hạnh phúc và bé con mau lớn biết giúp mẹ nhiều việc
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! Mình rất cám ơn các ba,mẹ có lòng vì mình đã dành thời gian đọc và ủng hộ GD mình!
Ðề: Gởi thiên thần của mẹ-bé Quỳnh! nhìn bé nhà chị yêu quá.............em vote cho cháu rùi nhà.......chúc cháu ring được giải