Ðề: Sinh đôi Có gì cứ a lố cho Bác nhé ! Bật mí bí mật nhá! xã nhà Bác gặp em hôm ở hội chợ ấy, bảo là em trẻ hơn trong ảnh đấy (ảnh hôm ọp ở bát họ ấy). Có thêm niềm tin chưa, mình có tươi thì cả nhà mới tươi được chớ em. Mà vẫn chưa ai được ngắm cái ảnh một cô nàng mặc váy đỏ sexy nhở? ai thế không biết? He he, Mergi_ Rose ơi đừng tiết lộ nhé! cho có người tò mò. Đơn giản như đan rổ/nếu mà em quyết liều/Bác truyền cho bí kíp/sinh mấy cũng ô kê/Thày Chi(li) trò Lan_chi/ nghe cũng hay ho phết.
Ðề: Sinh đôi Ngại lắm chị ơi, váy đỏ em đi họp lớp thôi, ko sexy đâu, hihi. Chị ko thây Mergi _rose chẳng bảo em lừa hắn vì hôm đầu tiên off bát họ, em như mẹ bổi ấy, hic, xấu hổ quá. he he.
Ðề: Sinh đôi Nói thật là em tò mò về bác lâu lắm rồi ý hihi. Được bác làm gia sư thì còn gì bằng ạ. Kiu kiu bác nhiều nhé!
Ðề: Sinh đôi Chị viết hay thật đấy Xuất khẩu đã thành (thơ) ca Xin chúc cả nhà ta Thật nhiều nhiều hạnh phúc!!! :mrgreen: (u)(u)(u)
Ðề: Sinh đôi Ôi chị tôi, đọc bài thơ xong vừa buồn cười, vừa mỏi ( vì cười và đọc ) Vote vote nhiệt tình
Ðề: Sinh đôi Đọc thơ của chị rồi Cười mà ra nước mắt Nhìn các con kháu khỉnh Yêu quá là yêu luôn Sinh hai (lần) mà được ba Thật là sướng quá ta Chúc mừng, chúc mừng bác Ước ao của mọi nhà Lộc con hơn lộc của Ối người lần không ra Chúc bác lần nữa nha Các con ngày khôn lớn Mẹ cha bớt cực (khổ) rồi. Chúc chị và gia đình luôn vui khỏe.
Ðề: Sinh đôi Chúc thế là Bác thích nhất đấy Mềnh cũng bị bỏ rơi đó chớ, chẳng biết kêu ai, dạo này nắng nóng nhờ, mát trời lại ọp đê Dâu ơi! Thật là không sexy không, khi nào mặc đi ọp cho C ngắm thử, C đây còn chẳng bao giờ dám mon men đến cái váy nữa cơ. Thế là em hơn đứt C roài đấy hehe. Em tò mò gì về Bác đấy, mà lại còn lâu lắm rồi nữa chứ. Bác thấy em có một gái xinh roài, giờ thêm một cậu nhóc nữa là đẹp nhỉ? Bác có tẹo kinh nghiệm, nếu em muốn thử thì nhắn địa chỉ mail cho Bác đi Bác gửi cho mà tham khảo. He he khổ thân em tôi, đọc mỏi quá à, thế mà C đây tí nữa thì hăng cu xít viết thành 8-9 phần thì chắc là mọi người đọc xong phải đi mát xa cổ nhể. À mà thảo nào C thấy nhột, cô vuốt (vote) C nhiệt tình thế cơ mà . Thật không thế, vất vả lắm đấy Cô nhá!
Ðề: Sinh đôi Mẹ của bạn Chuột tí/ xuất khẩu cũng thành thơ/ còm men trong tóp píc/ vote bằng cách nhấn thanks/ lại còn chúc C nữa/ cảm ơn Chuột tí nha. Bây giờ C đỡ rồi/ tạm qua thời nuôi trẻ/ giờ lo lắng phần dạy/ cho bọn trẻ nên người/ tuổi này giờ bướng lắm/ Cô Bông xinh biết không?/ cô cũng có 3 nhóc/ vất vả giống C rồi/ cố lên Cô Bông nhé/ lộc con hơn lộc của/ Chuẩn không cần phải chỉnh
Ðề: Sinh đôi Theo chân các bạn nên em đã đến thăm nhà chị vì các bạn nói có chuyện vui mà em cứ thích vui, thấy vui ở đâu là em đến hì..hì. Những nỗi niềm vui buồn với con và gia đình của chị được chuyển tải bằng thơ rất độc đáo và dí dỏm y như bạn em ý, em thích lắm giơ cả 2 tay ủng hộ chị luôn ạ.
Ðề: Sinh đôi Thì từ một "khuôn" đúc ra mà em, bạn em "xinh xắn" mà rất dễ đổ vỡ đấy, biết cách thì chiều dễ thôi hehe.
Ðề: Sinh đôi Thảo nào hôm qua ngủ cứ giật cả mìn , hóa ra là nói xấu mình nhé . Muốn em " đổ vỡ" ko hả ??????????????
Ðề: Sinh đôi Hihi, em tò mò từ hồi bác để chữ ký "sẽ kd online ý"...chờ sp của bác mãi chưa thấy nên e càng tò mò hơn ý mà, lại còn "chân vịt, tương ớt"...nữa. Bác cho em xin bí kíp nhé. Send cho em về phonglanpc@gmail.com ạ. Thanks bác nhiều nhiều.
Ðề: Sinh đôi Không? sợ cực, hehe . À cái đó, Bác viết thiếu, định viết là SẼ KHÔNG KINH DOANH ONLINE cơ hehe, chứ có ba "sản phẩm" thế này làm gì có time mà "bơi" thêm vụ online nữa hả em. Bác sẽ gửi thư nhá! Bác là siêu nhân đơi, hai tay ba cháu mà, kiu kiu em nhá!
Ðề: Sinh đôi Chị Chili ơi, thơ hay quá! Đọc xong mà cảm động lắm ý! 2 anh zai giờ cũng lớn thế này rồi mới thấy công chăm bón vất vả thế nào. Chúc cả nhà cuối tuần thật vui nhé!
Ðề: Sinh đôi Đầu tuần vào đọc bài chị viết thấy như có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc(u)
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn các em gái nhé! C viết từ những cảm xúc thực của mình, rất vui vì có nhiều người đồng cảm với C. Vất vả đã tạm qua, giờ thì C lúc nào cũng lạc quan các em à.