Bạn à! mình biết chủ đề này là nói đến những người đặc biệt trong quá khứ . Nhưng trong hiện tại cũng không ít những hoàn cảnh cần phải chia xẻ . Không phải bất cứ trường hợp nào cũng đáng trách . Đôi khi ta phải nhìn nhận vấn đề ở hai phía . Mình nêu ra vấn đề như vậy không phải là để phê phán xã hội bây giờ . Mình chỉ muốn nói lên ý kiến, suy nghĩ của mình về vấn đề này trong hiện tại . Ở ngoài đời không phải ai cũng dám nói ra quan điểm của mình về vấn đề này . Cho nên mình nêu ra đây cũng để mọi người cùng nói lên những suy nghĩ của mình mà không cần phải e dè ngại ngụng To dongsongmuathu: Phải công nhận là khi yêu người ta có thể làm mọi việc vị người mình yêu, nhất là về tình cảm sự cho và nhận trong tình yêu luôn đi kèm với nhau. Cái khó là ở chỗ phải biết đâu là giới hạn để mình khỏi đi quá . Giới hạn của tình bạn là cái cầm tay, giới hạn của tình yêu là nụ hôn, khi đã là vợ chồng thì ..... no limit. Khi yêu ai thật lòng trong đầu mình luôn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, mà tương lai đẹp và gần nhất là được về ở cùng người mình yêu. Cũng vì ý nghĩ như vậy mà đôi khi người ta quên đi mất là hiện tại họ chưa là vợ chồng . Những lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp luôn làm phái yếu mủi lòng và cuối cùng thành thì không ai biết còn không thì ...... Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào người phụ nữ luôn bị thiệt thòi vì thế nên nhìn nhận họ với một tấm lòng vị tha hơn là ngồi trách móc ho.
Có "luật tình yêu" cho phép chỉ được nắm tay hay hôn nhau thôi khi chưa là vợ chồng hay sao? Luật hay không luật là do mỗi con người. Mình không có ý kiến ai làm điều gì vì mỗi người có sự lựa chọn và lý tưởng riếng, chỉ biết trong suy nghĩ có ý tưởng lợi dụng thì cả cái nắm tay cũng trở nên xấu xa. [/quote]
Tôi đồng tình với những người phụ nữ dám LỰA CHỌN cuộc sống này . Theo tôi, vấn đề đặt ra ở đây sao cứ nhằm vào phụ nữ và những đứa con ? Còn những người đàn ông thì sao ? Tôi xin góp ý 2 điều: - Người phụ nữ ở vào hoàn cảnh này hãy coi đây là niềm Hạnh phúc được Thượng đế ban cho món quà tặng quí giá, đó chính là: ĐƯỢC LÀM MẸ CỦA ĐỨA CON YÊU . Hạnh phúc này sẽ tiếp thêm nghị lực để giúp các chị sống tốt hơn và nuôi dạy Con cho tốt . - Người đàn ông rơi vào hoàn cảnh này nếu vì điều kiện không thể sống chung với mẹ con họ, hãy nghĩ đến điều nầy: nếu các anh không dám nhìn nhận sự thật thì người thiệt thòi là CON CỦA ANH khi còn bé, và CHÍNH BẢN THÂN ANH khi về già . Mỗi người chỉ sống một cuộc đời, thời gian trôi qua, người phụ nữ có niềm vui an ủi thấy con ngày một khôn lớn, trưởng thành .Người con trưởng thành liệu có đẽ dàng chấp nhận một ông già cô đơn bỗng dưng nhận làm cha mình hay không ? Tôi không tin các anh có thể sống thanh thản cả đời mà không bao giờ nghĩ đến giọt máu của mình đã bỏ rơi . Hỡi những ông bố, hãy dũng cảm lên! Mọi sai lầm đều có thể tha thứ, trừ sự hèn nhát .
Gui Anh Tu Hình như bạn chỉ mải trách người con gái dễ dãi với đàn ông. Tại sao bạn không nghĩ, đàn ông cũng cần có trách nhiệm. Bạn nói con trai hay cho tay đi "du lịch" vì con gái không fản đối. Vậy tại sao không nghĩ chính người con trái fải có ý thức rằng dù bạn gái có đồng ý cho mình, thì mình cũng không nên làm như vậy. Theo tôi, bạn hơi thiên vị cho con trai quá rồi đấy. Với lại tôi nghĩ các chị nói đúng. Mình nói về hoàn cảnh các chị TNXP ko phải là nhìn lại hay sống với quá khứ. Nói như thế để thấy rằng việc không có chồng mà có con cũng có nhiều lý do đáng thông cảm, không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho người phụ nữ. Nên nhớ, 1 mình người phụ nữ thì không bao giờ sinh được con, fải có sự "đóng góp" của người đàn ông chứ. :roll:
:roll: :!: Rat tiec rang hom nay toi moi co dip doc nhung bai viet o muc KHONG CHONG MA LAI CO CON. toi thay chung ta nne quan tam dieu nay, co the la trong DD co ban chua lap gia dinh, co ban da co gia dinh nhung chuc co con, co ban da lap gia dinh va co con, co nguoi lai co day du nhung con da lon, chung ta deu can quan tam. Voi toi hien nay thi moi viec noi chung la tam on, nhung muon noi ve van de nay thi toi phai dat dia vi minh vao hoan canh, va bang von song cua minh, toi se co chinh kien: o trong hoan canh xa hoi ta hien nay, cu the la o VN, nguoi phu nu nen co y thuc gianh cho minh mot gia dinh rieng, tuc la lay chong va sinh con, nuoi day. Con trong truong hop dac biet nguoi phu nu nao do khong duoc may man, nhu la thanh nien xung phong, nhung co gai o nha may che...vvv..., ho rat kho kiem mot nguoi chong, ma ho rat muon lam mot nguoi me, thi theo toi neu co dieu kien ma tiep xuc duoc voi nguoi ma ho cung thong cam hoan canh nhung do dieu kien ho da co gia dinh roi, thi minh co the te nhi dat van de giup do xin mot dua con, va hua hen se khong lam anh huong toi hanh phuc gia dinh. Trong truong hop nay chung ta la nhung nguoi may man hon nen co cach nhin cho dung va khong nen co anh mat xa la, khinh thuong, phai co tinh nhan ai giup do ho khi kho khan. Hoac co nhung phu nu o hoan canh binh thuong nhung do khong lam chu duoc ban than, ho co the chot lo, bi nguoi yeu phan boi hoac gap phai nguoi dan ong qua kheo leo vo trach nhiem voi hanh vi cua ho, ban chat nguoi phu nu nay khong phai la nguoi dan ba co tinh cach tranh chong cua nguoi khac, ho thay viec lam do la su dai dot, ho am tham chiu dung nuoi con, thi toi cho chung ta cung nen co anh mat nhin do luong, khi ho kho khan cung nen giup do. Thuc ra trong cuoc song ai cung muon co mot cuoc song mo hinh that vua y, nhung cuoc song con rat dai, moi dau cuoc song no cung dep nhu cac ban hien nay, nhung sau do do rat nhieu ly do anh huong cua moi truong va cong viec no bien dong khong luong, va gia dinh ran dan, luc nay toi co cam giac nhu chung ta dang di mot chiec thuyen nan o ngoai khoi khi buoi sang thoi tiet dep,song phang lang, khi gap con bao chiec thuyen no vo cung nguy hiem... Cho nen rat nhieu phu nu da phai thot len rang muon co con khong chong de tu nuoi day con tot hon, dieu nay toi khong phan doi, nhung toi chi nghi mot dieu rang neu ban nao da tu duy chuyen nay va nam trong mot hoan canh co the lam duoc thi hay nen lam, chu chung ta dung ho do va a rua lam theo ma thieu su suy nghi thi la mot tham hoa do, cung nhu khong phai ai cung vay tien ngan hang la cung thanh dat trong kinh doanh, khong co trinh do va kha nang se dan den sap tiem, pha san... Toi thay co ban co duoc may man trong cuoc song, duong doi con qua ngan ngui, nhung chinh kien thi bao dam cho le phai that cung nhac, khong thuc te, toi em rang neu chung ta khong tich luy von song thi cach nhin cua chung ta se han hep, nhu vay se dan den khong biet thong am cho nhung nguoi xung quanh khi nguoi ta co nhung cuoc song khong may man, va anh mat cua chung ta se lam nguoi ta cang dau kho. Vi du trong chien tranh nguoi ta nhin nhung gai Truong son khi phai quay tro lai hau phuong khi ma co tinh yeu va co thai voi nhung nguoi anh linh ngay mai ra tran chua hen ngay tro ve, xa hoi len an, neu ai do co long nhan ai cung bi len an luon, trong tiem thuc ai cung co anh mat cach nhin that khat khe, nhung cho den khi dat nuoc duoc giai phong, cac thong tin dai chung da lam cho xa hoi co cach nhin do luong va nhan ai voi nhung nguoi phu nu nay. Noi chung ve van de nay chung ta tim hieu va tu nang cap kien thuc thi xa hoi ngay cang van minh va tinh nguoi se duoc nhanlen rat nhieu.
"ko chồng mà lại có con" điều đó nghe chua chát làm sao nhưng đồi với tôi dù đó có là sự tủi hổ.. có là niềm đau mang theo suốt cả đời.. nhưng đứa con sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn lao nhất để tôi có thể vượt qua những khó khăn, những định kiến của xã hội.. tôi tin rằng tình yêu thương con là sức mạnh là niềm tin để tôi đi hết con đường mình đã chọn sao ta lại ko thể hạnh phúc chĩ vì "ko có chồng mà lại có con" .. cũng ko hiểu vì sao 1 người phụ nữ đau đớn vất vả sinh con của mình ra lại mang tiếng với đời và luôn bị khing thường như thế :roll: có bất công quá ko???
Gia Bảo à, Mình đọc mấy dòng bạn viết mà thương bạn quá. Biết rằng dưỡng thai một mình, rồi nuôi con một mình sẽ vất vả nhiều điều nhưng mà mình tin là Gia Bảo cũng sẽ vượt qua thôi . Tuổi trẻ lúc nào cũng nhiều sức mạnh mà . Bây giờ xã hội mình cũng thay đổi nhiều rồi, quan niệm ko còn cổ hủ như xuă nữa đâu, Gia Bảo cố gắng lên nhé, ngày xưa các cụ có câu "chả ai cười được người khác ba năm " mà . Ở DD này ngày trước có bạn Khánh Thy cũng phải sinh con một mình đấy . Hay là Gia Bảo thử liên lạc với Khánh Thy xem . Mình nghĩ là bạn có cùng hoàn cảnh với nhau sẽ chia sẻ được nhiều hơn đấy . Gia Bảo cứ tìm trong mục này hoặc mục bà mẹ mang thai là thấy mục nói về KT đấy . Chúc bạn nhiều nghị lực nhé, ở đây sẽ có nhiều ngươi chia sẻ với bạn đấy .
Gia Bảo à, mình tên là Phương, có con gái 5 tuổi rất đáng yêu. Mình rất vui nếu được làm quen vớu bạn. Bạn đồng ý không? Số điện thoại của mình:047854089. Mình muốn nói với Bạn rằng không ai có quyền cười chê những người phụ nữ dám sử dụng quyền được làm Mẹ mà tạo hóa đã ban tặng cho riêng phái nữ chúng ta cả . Chung qui lại, những người phụ nữ như vậy có làm hại ai đâu, có chăng là tự mình chịu thiệt thòi đôi chút nhưng bù lại, niềm hạnh phúc có được đứa con trong muôn vàn gian khó mới lớn lao làm sao. Điều quan trọng là chúng ta phải gánh thêm trách nhiệm làm Cha nữa, hãy bằng mọi quyết tâm, nỗ lực để nuôi dạy con nên người . Mình thực sự muốn được chia sẻ với Bạn. Chúc Bạn luôn vui vẻ, và thành công trên con đường mà Bạn đã lựa chọn .
Thật là một bất ngờ khi mình đọc được những trao đổi liên quan đến chủ đề này. Nhưng mà tại sao lại xếp cái chủ đề này vào mục những hoàn cảnh bất hạnh chứ? Phải chăng khi xếp nó vào đây, mọi người đã nhìn nhận những người phụ nữ không chồng mà có con là "bất hạnh", "không bình thường" rồi sao? Riêng mình, mình thấy chẳng có vấn đề gì cả. Có chăng là suy nghĩ cho đứa con, cho sự phát triển của nó về sau này bởi vì người mẹ khi quyết định làm vậy hẳn phải có lý do và dám chấp nhận mọi dị nghị, dèm pha của người đời, tuy nhiên đứa bé thì còn nhỏ và không hiểu hết được mọi chuyện, nó sẽ dễ mặc cảm. Mình biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng nếu so với những người khác vì lý do nào đấy không thể có con thì hẳn những người có con mà không có chồng cũng là may mắn và hạnh phúc đấy chứ. Chung quy lại chỉ là cái quan niệm "có chồng thì mới có con", có cái này thì mới là hạnh phúc còn không có nó thì mọi cái dường như là không thể. Cái gì lúc nào cũng tròn trịa thế thì trên đời này đã chẳng có kẻ phải đau khổ. Điều quan trọng nhất mình rút ra đó là mình làm cái gì mà mình cảm thấy thoải mái, bởi vì mình sống cho mình mà, có ai sống thay cho mình được đâu, tự/dám làm, tự/dám chịu trách nhiệm. Chỉ có điều nuôi con một mình sẽ vất vả hơn nhiều, và có một điều rất khó - đúng như bạn Nhã Trang đã nêu - đó là sẽ phải chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi của con về người bố của nó. Nếu mình cảm thấy vượt qua được tất cả những khó khăn đó (vật chất, tinh thần) thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Lâu, lâu lắm rối em mới ghé vào đây thì phải. Các mẹ ở DĐ đã giúp đỡ em rất nhiều, cả vật chất lẫn tinh thần vậy mà em đã làm gì ngoài việc lặng lẽ bỏ đi.... :?: Mới đây mà đã hơn 1 năm, xuxu dc gần 15th rồi các mẹ ạ . Bé đc gần 12kg, con gái mà nghịch ngợm suốt ngay. trộm vía bé hiếu động nhưng ngoan, biết nghe lời me. Bé tình cảm lắm suốt ngày ôm mẹ, thơm mẹ ( nịnh quá đi thôi). Có bé, cuộc sống và cách suy nghĩ cua em cũng khác đi nhiều. Đôi khi nhìn bé ngủ cũng thấy chạnh lòng thật đấy. Nuốt nước mắt vào trong, Chỉ biết cố gắng, cố gắng hơn một chút nữa để có thể chăm sóc bé tốt hơn. Không có Bố thì ..... Mẹ sẽ luôn ở bên con, chăm sóc, dậy dỗ con nên người . Em có gặp mẹ GiaBao rồi, hy vọng her sẽ vững tin trên con đường mà her đã chon.
bé ko có bố.. vừa làm mẹ vừa làm bố.. sao muh nặng nề quá.. nhưng đã chọn thì phải cố gắng làm tất cả vì bé thôi cám ơn định mệnh đã mang bé đến trong đời cám ơn ... cám ơn mọi ngừơi đã ở bên em
NhGiaBao đừng nói thế, chúng ta là một đại gia đình mà, mình tin rằng với nghị lực của GiaBao, cùng với hình hài đang lớn dần lên trong bạn và.... những an ủi, động viên, cảm thông của các bố các mẹ ở đây, sẽ là động lực mạnh nhất giúp bạn vượt qua tất cả để làm một người mẹ-người cha thật tốt. Tin rằng sau này bé được sinh ra, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương hy sinh của bạn, bé sẽ hãnh diện lắm đấy . Vững tin lên, cố gắng lên NhGiaBao nhé. !!!
có thật bé sẽ hảnh diện về mẹ mình ko huh các anh chị ? hay là sẽ có lúc bé oán trách mẹ khi có ai đó nói là : bé là con ko có bố trời ơi, sao có lúc tưởng chừng như tất cả những gì mình cố gắng xạy dựng sụp đổ :?
Chào các anh chị! Em tìm được mục này qua google nhưng mà nó được ủ lâu quá rồi ... Hôm nay có em giống như Gia Bảo và Khanh Thy nên mới đào nó lên. Em đang rối quá ..ai có thể sẵn sàng giúp em không ??? ... Không chồng mà có con ... Nhưng như GiaBao nói đó đã chấp nhận thì ... confused:
Khi đã chấp nhận, đã quyết định làm thì thực hiện thôi. Vấn đề là suy xét thật cẩn thận các khía cạnh đề đừng bị bất ngờ trong cuộc sống sau này. Làm sao để bạn và con bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Thực ra xã hội VN bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi, nếu bạn có thể chủ động sắp xếp được cuộc sống ổn thỏa, đảm bảo tâm lý vững thì việc có con là có thể. Chúc bạn vui và toại nguyện.
chị nghĩ, điều đầu tiên là chính bản thân em có chấp nhận được điều này hay không nếu em thấy mình làm được, mình phải làm được, thì không có gì là không thể cuộc sống phía trước là do em lựa chọn, nhưng em hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ vài trăm lần luôn ý là điều này có tốt cho con em không, có tốt cho em không, có tốt cho những người còn lại không : tất nhiên không cần phải tốt cho tất cả, chỉ cần tốt cho con em và em là đủ rồi em có thể làm gì cho con em, cho con em những gì, cuộc sống nào em dành cho nó rồi em sẽ gặp những khó khăn gì, rất nhiều, tất nhiên,nhưng không phải là không thể vượt qua và ai là người ủng hộ bên cạnh em sau này, tất nhiên không cần ai cũng vẫn vượt qua, nhưng có người ủng hộ thì khó khăn sẽ đỡ chồng chất hơn blah blah, nói chung là khó nhưng không phải là không thể làm được chúc em thật nhiều dũng cảm (không phải dũng cảm để làm mẹ không chồng, mà dũng cảm đưa ra quyết định đúng đắn nhất, tốt nhất, phù hợp nhất cho con em và bản thân em)
Không chồng mà có chửa thì đúng là ở VN khó chấp nhận các chị ạ. Nhưng em nghĩ thế còn tốt hơn có chồng mà như không. Cuối cùng nuôi con một mình mà còn áp lực hơn. Thôi thì chọn cái gì tốt nhất vậy.
Cảm ơn Chị con chim hư hư và chị Me_kevin đã trả lời. Ai có thế giúp em liên lạc với những chị đã không chồng mà nuôi con một mình không nhỉ ??? Em cảm ơn nhiều.
em sang webtretho chấm com đi, có hội đông các mẹ nuôi con 1 mình đấy, hội đấy cực vui nữa nhé, chắc chắn em sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích
Chị Con chim hư hư kính mến! Em rất cảm ơn chi đã để lại địa chỉ webtise cho em nhưng em không vào được web đó chị ạ, nếu có thể được chị thử kiểm tra lại dùm em chút có được không ? Cảm ơn chị. HPMM