Hi hi... Chào Phan Gia Bảo nhé. Chúc con vui, khỏe, mau ăn chóng nhơn nhé Welcome!!!!!!!!!! (u)(u)(u)(u)(u)(u)
chán quá các cô ơi con thì cả hơn năm nay ko nói chuyện với mẹ rùi buồn quá trùi nhưng ko hiểu sao con vẫn ghét mẹ con ghê
ai đó giúp con với ba mẹ con lo dị từ hồi con học lớp 4 mẹ con cưới chồng khác ông này thì hay oánh con lắm , hay bắt lỗi con nữa nhưng ổng đánh như là ổng oánh nhau thật ấy nhiều lần muốn oánh lại nhưng nghĩ đến mẹ , sợ ổng về làm khổ mẹ nên koo dám oánh lại , bây giờ mỗi lần con gặp mẹ con , con ko nói được được tiếng nào , cả năm nay con ko gặp em mà cũng ko nói chuyện điện thoại luôn , giờ con ko biết làm gì cả , nhiều lúc con chỉ muốn khóc thui nhưng mà là con trai thì ko được khóc , con chỉ biết để trong lòng thui , con giờ vẫn thương mẹ con nhưng con ko biết làm gì để 2 mẹ con gẩn gũi cả , ai đó giúp con với
híc đang ở 1 mình ông bà ngoại ko cho sống chung với mẹ , vì nếu sống chung với mẹ 1 tuần thì mẹ lên cơn đau tim , sợ mẹ chết thui
Bảo ơi, dì xin lỗi con. Dì cứ tưởng các mẹ hóm hỉnh chào nhau cơ chứ Bé con thương quá, dì chỉ biết động viên con lo học hành, việc học sẽ giúp con vơi đi phần nào nỗi buồn con ah.
hum bữa ổng oánh con , con xô ổng ngã chị gãy tay ( tại ông này ko học võ ) ko biết ông có bị làm sao hok nữa , ổng mà có mệnh hệ gì thì ai nuôi mẹ con nhỉ
nói chuyện với cô con cũng nguôi đi phần nỗi bồn nào đó , nhưng cô cho con hỏi cái này :-D con trai có được khóc ko cô nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng con ko dám khóc , cứ ức chế trong lòng con thấy khó chịu quá 0oo mỗi lần gặp chuyện gì thì con chẳng biết tâm sự với ai hết cô ơi #-o nhiều lúc có chuyện gì con cũng chẳng biết hỏi ai , con chỉ cần có 1 người bên cạnh cho con tâm sự thì con mãng nguyện rùi :goodman: chứ sống kiểu này chắc con tổn thọ sớm quá
Cám ơn con. Bảo ah, con có thể tâm sự với bà hoặc ông Ngoại mà. Cô tin ông bà luôn sẵn sàng nghe con tâm sự, chia sẻ và giúp con nhiều nhiều lắm những lời khuyên bổ ích đấy. Còn ai bảo con trai kg được khóc nhỉ, cô nghĩ con cứ khóc sẽ vơi được nỗi buồn con ah. Mà giờ đây con có thêm các cô, các bác, cả các chú ở đây nữa,,, chia sẻ cùng con nè. Thôi, khuya rồi, cô chúc con ngủ 1 giấc thật ngon để ngày mai học tốt nhé. Chào con :heart::heartu)(u)