Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Maitchc, 15/6/2011.

  1. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Vấn biết mẹ không cố ý nhưng nhiều thứ áp lực trong cuộc sống khiến cho đôi lúc mình không kiên trì với con được mẹ nó ạ, thế là mẹ "mắc lỗi" đây.
     
    Đang tải...


  2. MeGino

    MeGino My Life Is Son

    Tham gia:
    13/6/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    cố lên chị nhé , đọc bài mà nước mắt cứ trào ra thế này :((
     
  3. Mặt trời hồng

    Mặt trời hồng *****

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Thư cảm động thật, hãy san sẻ tình yêu cho các con em ạ.
    Thương đoạn mẹ mắng, thằng anh nhìn mẹ không nói gì mà đi vào giường khóc quá
     
    rimrom thích bài này.
  4. Bún riêu

    Bún riêu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Em đang nuôi con nhỏ đọc thư của chị rơi nước mắt
    Cầu mong niềm hy vọng của chị thành sự thật!
     
  5. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,860
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Chia sẻ với mẹ nó. Cố lên nhé! Và cầu chúc cho con sớm bình thường như bao đứa trẻ khác. Con đáng yêu lắm!
     
  6. usagi82

    usagi82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Bạn ơi, mạnh mẽ lên. American Idol vừa qua có chàng ca sĩ đứng top 4 cũng là trẻ tự kỷ khi còn bé đó. Nhờ sự dìu dắt của gia đình và xã hội, anh chàng ca sĩ đã đi thi hát và đứng top 4, hát hay. Anh chàng cũng có gia đình rồi.
    Mình tin là bé nhà bạn sẽ hồi phục. Y học bây giờ rất phát triển. Đừng bao giờ tuyệt vọng.
     
  7. MamPi

    MamPi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2007
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Hãy luôn lạc quan em nhé. Con trai em có khuôn mặt sáng như vầng trăng. Mong rằng cháu sẽ sớm hòa nhập với cộng đồng và mong rằng tâm hồn bé thơ của cháu không bao giờ bị thương tổn.
     
  8. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Nếu mỗi giọt nước mắt có thể góp lại để làm nên điều kỳ diệu, mẹ cháu sẽ nguyện xin nước mắt của tất cả những ai đang làm mẹ để điều kỳ diệu ấy xảy ra, hiện tại, chỉ có thể hy vọng trời không phụ lòng người, cảm ơn các mẹ rất nhiều.
     
  9. mrsduong

    mrsduong Nhà Chuột

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    7,102
    Đã được thích:
    2,196
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    cám ơn chị, bài viết thật xúc động, chúc chị vững tâm để chữa cho con lành bệnh
     
  10. Giầy công sở Hàn Quốc

    Giầy công sở Hàn Quốc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Mẹ nó ơi, hãy cố gắng lên đừng lùi bước, phía sau mẹ nó là hàng ngàn bà mẹ đang cổ vũ mẹ nó, mong mẹ nó vững tâm dìu dắt con để trở thành cậu bé bình thường như bao bé trai khác.
     
  11. Me_BopNhim

    Me_BopNhim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Mẹ nó cố gắng lên nhé, đừng nản lòng, cuộc sống với bao điều kỳ diệu xung quanh vẫn đang chờ đón phía trước. Chúng em luôn cổ vũ, động viên để mẹ nó vững bước trên con đường đầy chông gai này.
     
  12. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    xin chia sẻ với nỗi vất vả của mẹ con chị khi cùng nhau vượt qua nỗi khó khăn này.chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe,chúc 2 cháu lúc nào cũng đáng yêu!!!
     
  13. quatangvp

    quatangvp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Vũ trụ có nhiều kỳ quan , nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.
     
  14. Mscloud

    Mscloud Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Tặng ba mẹ con 1 phiếu, hy vọng con trai sẽ dần hòa nhập, mẹ cố lên nhé
     
  15. banglang6

    banglang6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,765
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Đọc lá thư này của mẹ rất cảm động, mình đọc từng dòng mà nước mắt tuôn rơi. Mình cứ hình dung ra hình ảnh của bé thật ngây thơ, trong đầu bé có những suy nghĩ rằng rất cần sự quan tâm của bố mẹ và những người xung quanh để em có thể hoà nhập vào cuộc sống như bao em bé khác.
    Mình cầu chúc cho em bé sống mạnh khoẻ và có thể chữa trị được bệnh sớm có thể nói và gọi mẹ nhé,
     
  16. le0_28

    le0_28 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    xin cho em hỏi chị lấy thanks để làm gì?
     
  17. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Như ở chữ ký đấy mẹ nó ơi, ủng hộ nhà cháu để nhận giải mà, ke ke, vừa xem hồ sơ, mẹ nó tham gia ngày 9-7 nên chắc chưa biết tới cuộc thi này, hihi, tks của mẹ nó sẽ không được tính vì theo thể lệ, mẹ nó là thành viên mới mừ. dù sao cũng cảm ơn mẹ nó nhiều nhá.
     
  18. bunny's dream

    bunny's dream Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Đọc bài của chị mà e ko kiềm được xúc động, e chưa làm mẹ nhưng gia đình e có người cùng tình cảnh với chị. Chị họ e,bé trai đầu cũng như be trai nhà chị. Chị ấy cũng đã rất kiên cường nuôi bé, sinh thêm 1 bè gái nữa_rất may là bé phát triền bình thường. Chị bảo e rằng chị sẽ cố gắng nuôi dạy cho chúng nó biết thương yêu nhau, để sau này chị có ra đi cũng yên tâm. Mong chị sẽ có sức mạnh và niềm tin. Giờ cháu e cũng đã biết chào, biết "xin",tuy chỉ là 1 câu nhắn ngủn nhưg ai cũng mừng c ah.
    Chị hãy cứ yêu thương và hi vọng nhé.
     
  19. Mẹ Pearl

    Mẹ Pearl Mama iu Pearl nhất!

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    1,007
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Tớ nhận được PM, tò mò, tớ đọc thư mẹ nó gửi cho con trai yêu. Tớ khóc ngon lành...tớ thực sự đang khóc khi gõ comments này vào topic của mẹ nó.
    Cũng là người mẹ có con trai tầm trang lứa con trai của mẹ nó, tớ rất hiểu cảm giác của mẹ nó như thế nào...
    Cho tớ xiết tay của mẹ nó thật chặt nhé, xung quanh mẹ nó luôn có nguồn động viên, an ủi của rất nhiều người, có cả tớ nữa. Mẹ nó hãy tự tin, "anh dũng" lên nhé...
    Mến!
     
  20. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,471
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ

    Hôm nay em mới được đọc bài viết này và em đã khóc, nhìn bé đáng yêu quá. Cảm ơn chị đã chia sẻ để cho em biết yêu thương con nhiều hơn nữa, con luôn là hạnh phúc của đời mình.
     

Chia sẻ trang này