Như các bạn con rất thích tắm và thích được vui chơi khi tắm. Nên mỗi lần con tắm, con đều nhắc mẹ rủ các bạn vào tắm cùng con cho vui. Hôm thì con rủ mẹ con bạn vịt, hôm thì con rủ bạn voi còi. Còn hôm nay, con thấy mẹ bảo đi tắm còn chụp ảnh nên con rủ mấy bạn bóng xanh, đỏ, tím, vàng…để lên hình cho nổi bật…hi…hi… Con háo hức lắm bố mẹ nhé, lại còn giả vờ ngơ ngác nữa chứ Con thấy quen với ống kính và rất thích thú rồi đấy Ôi…..đi tắm con phải khởi động chút đã nhỉ Chân này…. Tay nữa chứ… Con muốn chơi 1 chút được k mẹ?.... Mẹ lấy bóng cho con đi Thôi con tắm đây, chơi thế thôi mẹ nhé 1 chút sữa tắm nào Từ khi con biết ngồi, con k cần mẹ bế khi tắm nữa. Mẹ bảo con trai là k biết sợ, nên mẹ đã tập cho con xả nước từ trên đầu từ khi con còn rất bé. Lúc đầu con cũng sợ lắm. Nhưng sau con quen rồi Và rất thích thú nữa chứ. Mẹ bảo như thế cho con k sợ nước, để mấy bữa nữa con còn học bơi giỏi chứ. Các bố mẹ ủng hộ cho con và các bạn nhé!!!.....
Ðề: Đợt 2 - Trung Nguyên thích li ti Trung Nguyên đáng yêu và dũng cảm quá :X bé thế mà đã không sợ nước rùi, Chúc Trung Nguyên sau này bơi thật giỏi nhé :X Cô cũng bít bơi từ hồi còn bé lắm nè. Hôm nào cô với Trung Nguyên đi bơi cùng nha