Ngày hôm nay ngồi không có việc gì làm nên mang ảnh Phệ ra ngắm nghía. Chợt thấy mấy cái ảnh bé Phệ đáng yêu quá, muốn khoe với các mẹ và các bạn 1 chút. Ngày nào cho Phệ đi tắm mẹ cũng ướt nguyên 1 bộ đồ vì Phệ rất nghịch, tắm xong lâu rồi mà không chịu đứng lên đâu, phải dỗ dành chán mới chịu đấy. Đây là 1 trong những ảnh iu iu của Phệ nè: 4 anh LCM by Nghé Long Cute, on Flickr Tấm hình này kỷ niệm lần đầu tiên đi Sầm Sơn với mẹ đấy, lúc đó Phệ còn chưa tròn tuổi rưỡi. P1010377 by Nghé Long Cute, on Flickr Đừng ai tống tiền con nhé, con khoe nửa kín nửa hở chứ không khoe hết đâu: Anh ngoi Bo by Nghé Long Cute, on Flickr Tóm tắt chút xíu về Phệ: Anh ghep 3 by Nghé Long Cute, on Flickr Dần dần, mỗi ngày mẹ sẽ up 1 ảnh của Phệ lên đây vì thật lòng mẹ Phệ thấy lúc nào Phệ cũng đáng yêu. Thật khó khăn và vất vả để có Phệ trên đời khiến mẹ yêu Phệ hơn tất cả mọi thứ. Cám ơn tất cả các mẹ và các bạn đã ghé qua "ngôi nhà IT nhỏ bé" của mẹ con Phệ. Tặng hoa cho tất cả mọi người bằng chính hoa quả vườn nhà mà mẹ trồng và chăm sóc để dành cho Phệ măm măm nè: P1030066 by Nghé Long Cute, on Flickr [photobucket=579e42b0.pbw]http://s850.photobucket.com/albums/ab63/Huchi_nghe/[/photobucket]
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Bạn này giống Tú thế, cho con tắm xong thì mẹ cũng phải đi tắm luôn, hihi.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Mới xuống biển, mặt Phệ cứ nghệt ra, không dám đứng lên mà cũng chẳng dám làm gì.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Phệ càng lớn nhìn càng manly nhé. Trộm vía anh chàng này sau này lớn lên ối em chạy theo xin chết mất thôi, nhất là cái ảnh 23 tháng ấy ạ.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Mơ có nhoctin theo mà xem chừng hơi khó đây. Vì mẹ nhoctin đảm đang, tháo vát thế thì con gái giống mẹ, có nhiều chàng hơn đứt Phệ theo đuổi là đương nhiên.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Phệ ơi, độ này cậu thế nào? Mẹ cậu chịu khó up ảnh tớ qua chơi với cậu nhé!
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Àh, em tên là Cua nhá. NhocTin là nick của mẹ em thui. Mẹ em "làm hàng" đó mà. chả khéo léo đảm đang được tí gì đâu. Em là em muốn kiếm anh nào chiều chiều em 1 tí, manly giống bạn Phệ 1 tí (hihi, bạn Chou cũng manly lắm ná), khéo léo 1 tí. mẹ Phệ cẩn thận ko mẹ em Cua chạy theo hộ Cua thật đó.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Hí hí, tớ vẫn ở dạng thấp ....mập thôi mà Chou ơi. Giờ 16.5kg roài nhưng chiều cao mới 93cm thôi. Chắc Chou giờ cao hơn tớ vài cm rồi nhỉ, mà nhìn Chou thế chắc cân nặng cũng ngang mình roài. À, bụng tớ bớt Phệ rồi nhá.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Cua ơi, chiều bạn thì anh không biết lớn lên có còn chiều không chớ giờ anh vẫn nhường bạn nữ lắm nhá. Phệ chưa đánh bạn nữ nào kể từ ngày đi học, chỉ đánh các bạn nam thoai. Còn manly thì .....hí hí.....ngại quá cơ, Phệ giống ông ngoại mà.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Cô Hương với chú Khánh ơi, cháu chỉ ăn rau với quả thôi chớ không ăn hoa đâu Có hình đầu tiên là hoa 10h hay 8h gì đó mẹ cháu tặng ai ghé qua nhà cháu thôi. Còn hoa tím là hoa cà và hoa đậu đũa. Hoa vàng là hoa cà chua. Nhà cháu có mỗi cháu được ăn rau sạch chính nghĩa, còn bố mẹ và ông bà vẫn phải ăn rau mua ở chợ đấy ạ.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Mai mà mưa gió thế này chắc mẹ cho Phệ nghỉ học ở nhà đi bơi ở bể Bốn Mùa cho sướng.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... ối, trộm vía, tớ ì ạch lắm, mới 15kg thôi cậu ạ Chiều cao thì lâu lắm chẳng đo nhưng mí chỗ cao cao trong nhà trc tớ trèo ghế thì bi giờ với tay là tới cậu ạ Hum nào ọp đê!
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Minh tẹt đang rủ thứ 7 đi bơi ở PNL. Nhưng nếu mai mà mưa gió thế này mẹ cho tớ ở nhà đi bơi bể 4 mùa ngay.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Hí hí, cháu giờ đỡ Phệ roài. Kỷ lục Phệ nhất của cháu là thời điểm 4 tháng cơ. 1 tháng: 5kg 2 tháng: 7kg 3 tháng: 9kg 4 tháng:10.5kg Từ đó trở đi cháu cứ lên đều đều thôi. Giờ 28 tháng cháu vẫn 16.5kg. Người cũng có dáng mẫu nhưng hơi "nhùn" vì có nhõn 93cm.
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Ken vote cho Phệ roài ná. Phệ ơi nhìn đống rau dưa của mẹ cậu thích thế. Mẹ cậu chịu khó nhỉ? Mẹ tớ lười lắm. Tớ cũng có mấy cái ảnh bơi trong bể phao trên sân thượng mà mẹ tớ lười hem show gì cả
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Mẹ tớ chẳng dám nhận chịu khó đâu Ken à. Mẹ tớ trồng rau nhiều lắm mà chỉ đủ phục vụ mỗi tớ thôi đấy. "Vườn" nhà tớ mùa này có cực nhiều mùng tơi và rau muống, còn rau gia vị thì ăn thoải mái luôn. Nếu ăn món cuốn mà cần đến diếp cá, rau kinh giới, rau tía tô xoăn thì ới nhá, tớ sẽ tặng 1 ít gọi là "cây nhà lá vườn"
Ðề: Đợt 2: Phệ bơi trong chậu.... Đây là ảnh Phệ chụp tắm ở nhà bà ngoại nè. Tầm này là 1 tuổi mà cũng đã điệu phết nhá, tắm nhưng thấy mẹ chĩa máy ảnh đến là tủm tỉm cười ngay