Tình hình sức khỏe con cái của chúng ta ra sao

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Bo_oi, 17/12/2004.

  1. chuonot

    chuonot Banned

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bé Cún
    Giới tính: con gái
    8 tháng tuổi, nặng 8 kg, cao 68 cm.
    Trườn nhanh,rất thích chơi đồ chơi,xem Tivi ,cũng hay đòi bế đi chơi,kêu papa và thỉnh thoảng kêu mẹ(nịnh thúi mẹ mà),chưa mọc răng nào nhưng gặp gì cũng gặm.
    ăn một ngày 2 bữa cháo nghiền,trái cây, sữa chua,phomai...và bú tí mẹ.Sữa công thức chỉ uống 100ml mỗi ngày bằng muỗng ko bú bình.
     
    Đang tải...


  2. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Thong tin nhoc nha em ne

    Bé Trai: 36 thang
    Cao 93 cm (2 tháng rồi chưa đo lại)
    Nặng 15 kg (2 thang roi chua can lai)

    Be bu sua me den 12 thang tuoi. Hien nay Rat luoi an, van con an chao vi be khong chiu an thuc an chi an com khong thoi nen van phai cho an chao. Nhung be rat cung cap, lanh loi, hieu dong, thich da banh, choi xe hoi, xep hinh. Phat am con chua ro, nhung cung da biet pha tro choc mommy cuoi roi. Va dac biet la cung rat buong.
     
  3. Bé Tồ yêu

    Bé Tồ yêu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Be To nha toi (be trai) :

    Tuoi : 3 tuoi 9 thang (sinh ngay 25/4/2001)
    Can nang : 18.5 kg
    Chieu cao : 105 cm

    Che do an :

    9h sang : banh ngot / cereal voi sua

    10h sang : 250ml sua + mot ty chut hoa qua

    12.00 : com trua (thuong thi 1 bat com + thit, ca, trung...)

    1.45 - 4.45 chieu : di hoc, o truong an snack nhu banh ngot

    5.00 chieu : 250ml sua

    6.00 chieu : nuoc cam

    7.30 : com toi

    thinh thoang neu be muon thi truoc khi di ngu uong them 180ml sua.

    Thong tin them : bu me den 2.5 thang tuoi (vi me phai di lam), cham biet noi, nhung hien nay thi noi rat nhieu, thich lam puzzle, yeu suc vat, thich chay nhay, hay ly luan, khong chiu an rau, trong so cac loai hoa qua chi an nho, chuoi va uong nuoc cam.

    Cam on sang kien cua Bo oi

    Admin oi, sao khong danh duoc tieng Viet ?????
     
  4. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Phỗng nhà em được 10 tháng
    Chiều cao: 80cm
    Cân nặng: 11kg
    Mỗi ngày cháu ăn 5 bữa bột (mỗi lần 1 bát con), 3 lần uống nước ép hoa quả (mỗi lần 100 ml) ngoài ra bú sữa mẹ, cháu không ăn sữa ngoài (Vì trước kia em cũng cho cháu ăn, sau thời gian cháu bị lồng ruột, cứ dùng sữa ngoài là bị tiêu chảy nên em dừng, không cho cháu ăn nữa)
    Hiện nay cháu vẫn chưa biết đi, chưa biết nói
    Không biết cháu nhà em như thế có phải là bị còi xương không mà mãi chẳng biết đi gì cả, em suốt ruột quá
     
  5. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Trời ơi bạn ơi, 10 tháng mà 11kg thì còi xương là sao?? hihi....
    :D
    Con bạn thuộc dạng "number one" rồi đấy nhe. Cháu chưa biết đi cũng có thể do: cháu nhát, người lớn ít tập cho cháu (bế nhiều hơn chẳng hạn) hoặc cũng có thể do cháu "sumo" quá nên chưa đi.
    Còn chậm nói thì .... con mình 28 tháng mới nói thật sự nè ! mà bây giờ thì líu lo suốt ngày.
    Tuy nhiên bạn cho bé ăn 5 bữa một ngày thì nhiều quá vì như vậy sao còn thời gian cháu chơi, ngủ... nữa, não bộ phải tập trung cả ngày lo tiêu hóa thức ăn rồi ?

    Vài hàng chia sẽ với bạn.
     
  6. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Me BiBo cung muon tham gia ne:
    Bi va Bo: 2 hoang tu
    sinh ngay 04/04/04(qua doc chieu :p )
    luc sinh Bi nang 2.4kg con Bo thi nang 2.5kg(em ma nang hon anh day)
    bay gio ha:9.5 thang roi
    Bi: 10kg dai 70cm
    Bo 10kg dai 72cm(thang nay hai dua moi bang nhau thoi, con nhung thang truoc toan lech nhau 2-300gr)
    moi moc dc moi ban 2 cai rang thoi. nhung da biet goi me tu luc 6 thang. gio thi biet goi ba, ba`, me, mam va Bo thi doc chieu hon biet keu "oi troi oi" moi lan bo` ra ngoai bi tum vao nha:))
    biet lam nhieu tro de ninh me va ba lam: hon ne`, yeu thuong ne`,hoan ho ne`.....
    Mong rang la chung no phat trien binh thuong
     
  7. Be hát tiêu

    Be hát tiêu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Cho Cu nha em xen vao voi nhe !

    Cu Tuân Anh sinh ngay 9/6/04 ( 7 thang 11 ngay )

    Nang 7.7kg

    Cao 68cm

    chua moc cai rang nao hêt !!!!!

    uông tu 450 ml - 700ml ( tuy ngay ) / ngay

    An 60gam bôt / ngay , 40gam trai cay / ngay

    Cac me cho em hoi vay cu nha em ! co coi va bu sua it không vây ?
     
  8. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Bé gái nhà mình sinh ngày 26 -5-2000(4t8th),cân nặng 19,5kg,chiều cao109cm ,1 ngày 3 bữa cơm,1ly nước trái cây,500ml sữa,ko ăn vặt.
    Bé rất hiếu động,ham chạy nhảy,thích chơi xếp hình,nói nhiều nhưng vẫn còn hơi ngọng,chẳng hạn như "xong rồi"thì nói là "xong lồi".
    Bé trai sinh ngày12-10-2004(3th10ng)cân năng 7kg3,chiều cao64cm,tí mẹ hoàn toàn.
    Cho mình cám ơn bác Bo-oi nhiều nhiều nhé.
     
  9. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà em ban ngày cháu ngủ rất ít ( 2 lần 9h sáng và 12h trưa) mỗi lần khoảng 30', còn lại là chỉ thích đi chơi và nghịch. Buổi tối cháu đi ngủ từ lúc 19h, và buổi sáng 5h đã dậy rồi, có muốn cho cháu ngủ nữa cháu cũng không ngủ. Chỗ nào cháu cũng có thể bò vào và xem có cái gì thì lôi ra nghịch, đồ chơi không cái nào giữ lâu được 1 tuần. Nếu có cả bố mẹ ở nhà thì cháu mới thích ở nhà chơi, còn bố mẹ đi làm thì chỉ muốn sang nhà hàng xóm chơi. Hỏi nhà ai mà cháu quen cháu hay đi chơi là cháu biết và chỉ tay, nhưng chưa biết nói, chỉ ư ư thôi.
    Em thấy nhiều em bé 9 tháng tuổi đã biết đi, 10 tháng đã biết gọi bà, bố...
    Con nhà em thì chẳng biết làm những việc đó. Nên em thấy lo lắng (Vì em mới sinh em bé lần đầu tiên mà). Các chị có kinh nghiệm gì trong việc nuôi bé, giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều.
     
  10. songtu

    songtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các bác, em vừa mới biết co mục hay thế này, cho em tham gia với. Sâu của em (đàn ông) được tròn 4 tháng rưỡi, nặng 8.1kg (lúc sinh được 3.5kg), cao 65 cm, hơi lùn các bác nhỉ. Nhưng Sâu nhà em lười ăn vô cùng, các bác đừng thấy cân nặng mà cười em, 1 tháng nay Sâu chỉ lên có 1 lạng thôi, Sâu bụ là do những tháng trước Sâu ăn được và tiêu hoá cũng tốt nên thế thôi. Bây giờ Sâu ngày ăn 2 bữa bột, một bữa bột ngọt, một bữa bột mặn. Sữa ăn 3 bữa, mỗi bữa được khoảng 150 (đấy là nếu ăn hết).Em không có sữa, do bị ốm sau khi sinh nên mất sữa hoàn toàn. Nhưng cho Sâu ăn khó vô cùng, bú bình không chịu, xúc không chịu, ăn bột cũng không nghe, chỉ ăn khi ngủ gà gà thôi, ngủ say quá cũng không chịu ăn, chẳng may có tiếng động nhẹ làm Sâu giật mình thức dậy thì cũng stop luôn, còn nếu thức thì khóc ầm ầm, khan cả tiếng mà dứt khoát không chịu ăn, mặc dù đã rất đói (ăn từ 10h đêm hôm trước đến 10h sáng hôm sau nhưng không ăn). Mỗi bữa mất khoảng 2h. Ngoài chuyện ăn uống ra thì Sâu ngoan vô cùng, suốt ngày nằm chơi một mình, cười tươi khi nhìn thấy bố, mẹ, bà, hay cô giúp việc, không quấy khóc, không đòi bế, đêm ngủ một mạch từ 11h đêm đến 8h sáng hôm sau. Rất thích mẹ bế soi gương, chơi điều khiển tivi, điện thoại, thích buôn chuyện với mọi người.

    Các bác có ai đọc bài này của em hoặc bác Bo_oi có kinh nghiệm gì cho con ăn thì mách cho em với nhé. Em xin cám ơn và hậu tạ.
     
  11. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ bé Sâu ơi, hồi con trai mình còn bé cũng khó lắm, mẹ đi làm ở nhà bé cũng không chịu bú bình sữa, chỉ toàn là đút muỗng thôi. Bà ngoại bé còn cho bé uống sữa lúc đang ngủ, cái miệng hơi há ra là cho một muỗng sữa vào miệng ngay, theo phản xạ bé cũng nuốt. Nhưng làm như vậy thì rất sợ bé bị sặc sữa. Bà chị mình là y tá khuyên đừng làm vậy vì bé sẽ không có cảm giác đói.
    Bé mới 4 tháng mà mẹ cho ăn như thế có quá nhiều không? Con của mình 6 tháng mới bắt đầu ăn. Trước đó bé chỉ bú sữa thôi và phát triển rất tốt, 5 tháng được 9 kg. Từ khi chuyển sang ăn là bị chậm lại liền vì sau đó mình bị mất sữa và bé lại không bú bình. Con mình bây giờ 16 tháng , ăn rất ít, nhưng bé chịu uống sữa nên mình không lo lắm.
    Con của người quen mình cân nặng lúc sinh tới 3kg8 nhưng nay lại nhỏ hơn con mình, em bé đó ăn rất nhiều. Mình nghĩ có lẽ đối với trẻ con cho uống sữa thì tốt hơn hay sao? Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Trẻ con thì mỗi đứa mỗi vẻ phải không bạn.
     
  12. Thao Uyen

    Thao Uyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ bo_oi, cho minh tham gia với. lâu lâu được dịp kể lể đó mà :p

    Giới tính: Công chúa
    Tuổi: 17 tháng
    Nặng 13,5kg
    Cao 86 cm
    Chế độ ăn: ngày 3 chén cháo lưng, 500 ml sữa, 1 hũ sữa chua, 1 trái cam nhỏ, và thêm 1 ít trái cây ( chuối, xoài, đu đủ, bơ...) Từ nhỏ bé ti mẹ hoàn toàn, đến 4 tháng mẹ đi làm thì cương quyết không bú bình, phải đút từng muỗng ( nghĩ đến còn sợ, 120ml sữa mà đút gần 1 tiếng), nhưng bây giờ thì ngoan lắm, chịu ngồi yên để mẹ đút ăn.
    Bé mọc được tám răng, đang chuẩn bị mọc răng hàm. Nghịch ngợm và lém. Bé biết nói được hai tiếng: mẹ ơi, ba ơi, chuồn chuồn..., phân biệt được màu sắc và các con thú. Bé rất thích xem sách có nhiếu hình.
     
  13. Bo_oi

    Bo_oi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiều người hưởng ứng quá. Cảm ơn các anh các chị đã tham gia.

    Lâu rồi không vào 4R vì bận bịu cộng với diễn đàn bị trục trăc kỹ thuật, do đó số lượng các cháu mới đăng ký khá đông chưa thể cập nhật vào cơ sở dữ liệu ngay được, để cuối tuần nay sẽ cập nhật và báo cáo lại với mọi người.

    Một lần nữa cảm ơn sự tham gia của các anh chị
     
  14. MeBeNhi

    MeBeNhi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà mình: bé Nhi (Phạm Thu Ngân)
    bé gái
    sinh này 08/06/2003
    ~20 tháng
    nặng 13,5kg
    cao 87cm
    12 cái răng.
    Ngày bé ăn 3 bữa cháo, 500ml sữa, 1 hộp sữa chua + trái cây, chạy nhảy suốt ngày, biết hát 1 số bài hát, hát xong tự khen "giỏi quá"
     
  15. Mevit

    Mevit Banned

    Tham gia:
    4/2/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chao cac me va cac bo
    Hom nay em lan dau tham gia dien dan, thay muc nay hay ho em nhao vo luon.
    Con em la Giun, con trai
    chau vua tron 9 thang tuoi
    nang 9,5kg
    cao 74,5cm
    con em an ngay 3 bua chao, uong khoang 400-500ml sua, chua khe chesse, hoa qua, sua chua.
    chau rat nghich, dang tap di, da moc duoc 6 cai rang, truoc chau an rat tot, nhung 3 ngay hom nay an toan oe, em buon qua di mat :(
     
  16. cadao

    cadao Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    cho bé Ca Dao tham gia với
    Giớ tính: trai
    Cháu được 7 tháng
    nặng 8,2kg
    cao 74cm
    cháu không thích uống sữa bình mặc dù rất háo ăn. cháu rất nghịch (thành tích của cháu là mới tập đi trên xe chưa được 1 tháng nhưng cháu đã bẻ gãy cây để treo thú bằng nhựa, mẹ có mua cho bé một đôi giày để cho bé tập đi, thế mà bé chỉ mang dược 2 tuần là là đứt mất tiêu rồi)
     
  17. me duc tri

    me duc tri Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em tham gia voi a.
    Trai thu, 22 thang, nang 12,5 kg, cao gan 82cm, rang moc day du, ngay 2bua com chinh( trua va toi- 01 bat+ cac thu di kem), 03 bua sua( tu 60m-240ml), ngaoi ra hoa qua, banh keo, cai gi cung mam tat nhung chang thay beo gi ca. Rat luoi an, chi an vat la nhanh thoi a.Rat nghich ngom.Ca nha chau khong ai co the dong vao com meo vay ma rieng chau om meo khong sao ca( ke ca tom duoi meo)
     
  18. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    :D Đây la thông tin về bé con <tên gọi ở nhà là Bim>nhà mình:
    Giới tính: nữ
    Tuổi: 19,5 tháng
    Chiều cao: 81 cm
    Cân nặng: 13kg
    Thông tin thêm: Cháu ăn không nhiều lắm, ngày chỉ ăn 2 bát con cháo, uống 3 lần sữa tổng cộng khoảng 500ml. ngoài ra cháu rất thích ăn rau và hoa quả, thích ăn cơm cùng mọi ngưòi. Cháu nói được khá nhiều, đếm từ 1 đến 10 từ cách đây hai tháng. Hiên nay đã hát được 4 bài hát trẻ em rất đúng nhịp và lời. Cháu rất nghịch ngợm nhưng hơi nhút nhát khi đến chỗ đông người. Cháu mọc đựoc 16 răng rồi.
     
  19. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Bây giờ mới phát hiện ra cách đưa ảnh của bé lên. Dây là bé Bim của minh đấy
     
  20. bigdaddy

    bigdaddy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    em tham gia với nhóc Buby nhà em

    5 tháng
    nặng 9kg
    dài: chưa đo, để tối về đo
    giới tính:gái
    Mọc hai răng cửa, nghịch ngợm như con trai. Sở thích nhét ngón tay vào mồm nói chuyện và đạp chân vào mặt bố. :lol: . Rất kén sữa hiện tại dùng sữa Fríolac
    [/img]
     

Chia sẻ trang này