cầu cứu các mẹ giúp em với

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tomvanam, 3/11/2010.

  1. tomvanam

    tomvanam Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    gia đình em sống chung với ông bà nội, khỏi phải nói có những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày thì các mẹ làm dâu chắc cũng biết hết rồi. Hiện tại em có một điều rất bức xúc, đó là việc ông bà nội nhà em "quá yêu" cháu, ông bà em trông nom cháu thì thật là cẩn thận, rất tốt, cho ăn ngủ tốt, nhưng con em như một con gà công nghiệp, ít được ra ngoài tiếp xúc với mọi người, vậy nên nó nhút nhát lắm, sợ sệt mọi thứ, gặp người lạ là k dám nhìn người ta nữa cơ. Đến năm nay đã 2 tuổi mà con em vẫn chưa biết nói, mà ở nhà thì nó rất nghịch ngợm, nói k chịu nghe, nó biểu hiện như một đứa trẻ tự kỷ dạng nhẹ vậy.
    Em đề ra giải pháp cho con đi mẫu giáo, cháu cũng k phải là quá nhỏ để đến trường. Vậy mà ông bà phản đối kịch liệt, sợ cháu không được chăm sóc đầy đủ, nói chung là ông bà lo đủ thứ, rồi gia đình em bất đồng quan điểm từ đây. căng thẳng bắt đầu diễn ra, em không còn một chút quyền nào đối với con của mình. Nếu cháu nó thông minh nhanh nhẹn thì em cũng chẳng lo làm gì, nhưng em chỉ lo con em lớn rồi khó dạy bảo, phát triển chậm về trí tuệ thì khổ nó cả đời, mà ông bà thì nhất định k cho cháu đi học. Em phải biết làm sao đây? căng thẳng quá thật khó sống, chúng em muốn đi ở riêng nhưng vì việc này mà rạn nứt gia đình thì thật không đáng
    Các anh chị cho em phương án để thuyết phục ông bà, để con em có điều kiện tốt hơn, đầu óc em rối bời, mệt mỏi quá...........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tomvanam
    Đang tải...


  2. Cris

    Cris Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Đây là mâu thuẫn tương đối phổ biến. Bạn có thể tìm trên mạng những bài báo nói về bệnh này hoặc đại khái các trường hợp tương tự như nhà bạn, in ra và khéo léo đưa cho ông bà đọc. Nếu vì con cháu thì mỗi người phải tự dẹp bỏ 1 chút cái tôi để tìm ra cách tốt nhất cho con cháu mình. Nhưng bố mẹ phải được ưu tiên số 1 trong vấn đề nuôi dạy con, sau mới đến ông bà, mình nghĩ vậy!
     
  3. nghengo120709

    nghengo120709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Mình cũng có cùng quan điểm với mẹ này. Con mình thì mình phải là người quyết định ,sau mới đến ông bà. Trong trường hợp của bạn, bạn hãy cho con đi kiểm tra vân động, tâm lý để họ cho 1 kết quả tương đối chuẩn xác ( mình biết về dịch vụ này vi m cũng cho con đi test rồi, dể biết con m phát triển tới đâu). nếu bạn muốn thi liên hệ với m để m cho địa chỉ và số đt nhé. Sau khi có kết quả rồi, nói chuyện với ông bà. Khi đưa con đi kiểm tra, bạn cũng có thể đưa cả ông, bà đi cùng để nghe chuyên gia họ tư vấn nhé. Vẫn biết ông bà thương cháu, nhưng hãy cho con trẻ được phát triển theo đúng lứa tuổi của trẻ, đừng áp đặt với con cháu như vậy. Bởi làm thế kết quả sẽ là ngược lại đấy.
    Chúc bạn nhanh chóng giải quyết được mọi vấn đề trong yên bình.
     
  4. LIGHT OF PEACE

    LIGHT OF PEACE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Đồng ý với ý kiến của mẹ này, nói chung là bố mẹ cần phải có quyền ưu tiên trong vấn đề dạy dỗ con cái rồi mới đến ông bà, nhưng cũng cần góp ý nhẹ nhàng và tế nhị với ông bà, trường hợp của mình không giống bạn nhưng con mình thì hay bị ốm nên ông bà cũng rất cẩn thận, bản thân mình và chồng cũng rất cẩn thận khi chăm sóc cháu, do vậy cháu cũng nhút nhát, nhưng sau đó mình nhận ra cần phải thả con hơn một chút, gia đình mình cũng bất đồng quan điểm về vấn đề cho cháu đi học, đến khi mình nghĩ là nên cho cháu đi học nửa ngày trước, tập cho cháu quen với môi trường nhà trẻ rồi tính sau, mình thấy thế là tốt cho cả con mình nữa, và mọi ng cũng không có ý kiến gì nữa... như vậy đối với riêng trường hợp nhà mình là ok, bạn thử làm như vậy xem. ..
     
  5. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Theo mình, bạn nên cho bé đi khám cùng với ông hoặc bà, bạn đến khoa Tâm bênh - BV Nhi TƯ, khám và test rồi nghe bác sĩ tư vấn, cho cả ông hoặc bà nghe cùng nữa. Thấy cháu có vấn đề, ông bà sẽ phải rút kinh nghiệm thôi. Chúc bạn thành công!
     
  6. meminho

    meminho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Theo mình mẹ nó nên cho con đi khám ngay khi có kết quả rồi mẹ nó nên đưa ông hoặc bà đi cùng đến để bác sỹ tư vấn và nói cho ông bà biết tình hình của con. Mình nghĩ sau khi gặp bác sỹ ông bà sẽ thay đổi tư tưởng ngay vì ai chẳng muốn tốt cho con cháu mình. Bạn cũng k nên căng thẳng quá vì mất tình cảm rồi sau khó lấy lại được, sau lần khám đầu mình nghĩ bạn nên nói chuyện trước với bác sỹ để khi gặp ông hoặc bà người ta nói cho khéo (hoặc doạ cho khéo) chúc mẹ nó và bé luôn khoẻ nhé.
     
  7. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Thế chồng bạn đâu, bố của thằng bé đâu ?
     
  8. thuydungtmv

    thuydungtmv Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    Giờ nhiều trẻ tự kỷ sớm là do cách "yêu trẻ" thái quá của ông bà, bố mẹ đấy. Nuôi con mà như nuôi gà công nghiệp thì thật đáng sợ. Theo mình mẹ nó cho con đi khám đi (đi cùng bà) chứ 2 tuổi mà chưa biết nói thì không ổn đâu. Con tớ 11 tháng đá bóng được rồi, giờ còn 2 tháng nữa là 2 tuổi mà nói nhiều, chạy nhảy và cái gì cũng biết. Cháu sống ở quê nên dạn nắng dạn gió, tiếp xúc với các con vật và nhiều người nên rất nhanh nhẹn
     
  9. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: cầu cứu các mẹ giúp em với

    bạn nên dành thời gian ngày thứ 7 ,cn cùng ông bà đưa cháu đi công viên, những chỗ đông người để trẻ được vận động và tạo niềm tin cho ông bà thấy cháu mình khi ra tập thể trẻ vui vẻ hơn , hòa đồng hơn, nhanh nhen hơn.
     

Chia sẻ trang này