Tháng này em thấy chậm kinh xong thấy người khác khác đoán ngay là lại dính rồi , chiều nay vừa đi siêu âm về thì thai đc 6 tuần rồi và dự kiến sinh là 21/1/2012 . Trả biết nên vui hay ji` nữa nhg chỉ thấy lo lo . Em mang bầu lần 1 sinh đc 1 bé gái 9/2008 , bây giờ lại bầu tiếp nhưng vẫn đắn đo ko biết thế nào . Mà lạ thay đợt này mang bầu khác với lần trước , em ăn uống trả thấy ngon miệng rồi hay bị khó ngủ , thèm ăn của chua ( vd như mận ) , rồi ng` cứ thấy nóng tính làm sao ý , da hơi xạm và có mụn , kèm hay đau đầu . Mà đợt này tự nhiên lại ra ít máu đi khám bs bảo đó là hiện tượng máu báo ko sao , đợt đầu bầu cũng ko bị ra máu . Tóm lại em thấy khác với đợt mang bầu bé đầu , đợt trc mang bầu em chỉ thèm ngủ thôi , ăn cũng khỏe nhìn cái ji` cũng muốn ăn , mà hay thèm ăn ngọt lắm , đợt đấy mang bầu ai cũng khen xinh ra mà bụng nhanh to lắm hihi . Em cứ thấy làm sao ý sao đợt này e mang bầu lại có nhiều thay đổi và trái ngược vậy . Như vậy ko biết có bị làm sao ko ??? Em nào biết thì giúp em với cho em yên tâm nhé . Thank các mẹ trước
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Chúc mừng em đã có tiếp bé thứ 2 Mọi hiện tượng ra máu đều đc coi là dấu hiệu nhẹ hoặc nặng của động thai, chứ ko có khái niệm máu báo như mọi người nói đâu Mỗi lần mang bầu là 1 lần khác nhau, cả về chế độ ăn, cảm giác nghén hoặc khỏe mạnh Thèm chua là bé trai rùi..hihi E có thể cho chị biết tháng thụ thai và tuổi dương lịch của e để chị xem thử ko nhỉ? Chúc mẹ con em bình an 9 tháng 10 ngày
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Em chỉ nhớ tháng trc em có kinh vào ngày 15/4 , còn đến tháng này đúng ra khoảng 15 , 16 là em có nhg lại mất kinh . Em tuổi dương lịch là 23 ( em sinh năm 1988 ) . Mà chị có biết biểu hiện của mang bầu bé gái hay trai nó khác nhau gì ko ??? em cũng đang mong sang năm có sinh đc bé trai cho có nếp có tẻ hihi
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm ko vấn đề gì đâu bạn ơi, đừng quá lo lắng có thể khác nhau bạn sẽ sinh con có nếp có tẻ đấy, tớ cũng thế mà.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Bạn cũng có cả nếp cả tẻ ah ... Cho mình hỏi khi mang bầu bé trai bạn có nhg hiện tượng như nào thời gian đâu hihi
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm MÌnh thì cũng có 2 đứa rồi,mang bầu cũng rất khỏe,ko bị nghén,ăn uống ngủ nghỉ rất tốt,tuy nhiên con gái đầu lòng thì mình ko ăn đc các món như đồ chua,nghe mùi nước mắm đâm tỏi ớt là khó chịu,tuy nhiên nhóc trai sau thì chỉ tội ko uống đc nước mía. Nên mẹ nó cưyến tâm,ko có việc gì,vì cơ thể chúng ta là sinh con mà,có những biểu hiện như thế mới là tốt,trước đây mình đi khám bs bảo thế,mình cứ hay lo nhưng mọi việc cũng qua thôi,chủ yếu là bạn cần nghỉ ngơi,ăn uống điều độ,cẩn thận khi đi lại là đc rồi. Chúc mẹ nó có nhiều sức khỏe nhé.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm em cũng như mẹ chủ top tập 1 em ăn uống rất khỏe và ko có biểu hiện ji của mang thai a,nhưng đến tập 2 này thì em ốm luôn từ lúc biết mang bầu,tính cách thì khó tính lên trông thấy.(khác hoàn toan khi mang bầu tập 1)ko biết là có sao ko nữa,thèm của chua và sợ mùi nước mắm tỏi ớt kinh khủng.đặc biết là thèm ngủ ngày và ban đêm thì thức dến tận sáng luôn thế mới khổ chứ,có mẹ nào có đực điểm như em ko ạ,
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Mẹ nó giống em , tập 1 em có bầu mà như ko có vấn đề gì ý như trả có bầu . Nhưng tập 2 đợt này e cũng giống mẹ nó nhg ko bị sợ muì nước mắm tỏi chỉ ăn cái gì ngọt quá thì bị lợm giọng . Thế mẹ nó tập 2 là con trai hay con gái vậy
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Tớ thấy người khác khác, lông mày dựng hết lên, thở thì thoi thóp ... hôm sau thử phát 2 vạch luôn nhưng vạch thứ 2 thì mờ mờ. Đoán là còn bé. ĐI khám thì bs bảo còn chưa vào tử cung. Nhưng mẹ thì khó chịu lắm, hay cáu lắm, mà mệt mỏi thôi rồi, lúc nào cũng vật vờ. Rồi thèm chua, ăn uống linh tinh chả giống tập 1 tí nào. Đang mong có con gái vì đã có 1 anh giai rồi. Giờ bạn nào trên kia bảo thèm chua là con trai thì lại ... buồn 1 tí.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Mình chả có hiện tượng gì, 5 tháng mới thấy thai máy, hic, nên chỉ nghĩ rằng nếu khác nhaut hì có thể con 2 bề, thế thôi, hihi tớ ăn như thuồng luồng hồi bầu đứa con trai, đẻ 3.2kg, nuôi còi lắm, vất vả đứa con gái, chả ăn được, ng mẹt mỏi kinh khủng, đẻ 3.2kg, nuôi dễ lắm, hấp thu tốt. giờ em nặng cân hơn anh rùi
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Trộm vía con bé nó giống chị, thằng anh chắc giống bố ah?
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm uh, như khuôn luôn, hic, con em trán dô ra và bướng, đựoc cái trắng trẻo mũm mĩm kéo lại, hihi nhóc nhà em được mấy kg rùi.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm mình h mới đc 9 tuần,mình cũng giống mẹ nó ăn ngọt là hay bị lơm lòng,ko biết là trai hay gái nữa,đang đợi đến 12tuaanf thì đi sa xem ntn
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm hihi thế mẹ nó đã đi siêu âm chưa ??? trai hay gái vậy ? em bây giờ mới đc gần 10 tuần
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm tớ đang mang bầu tập 2 tháng thứ 6, SÂ là con trai. Tập 1 của tớ là 1 nàng được 8 tuổi rồi. Hai lần mang thai của tớ khác nhau lắm. Lần 1 thì ko có gì đặc biệt nhưng lần thứ 2 vật vã, thèm chua, sợ mùi thịt, nước mắm (riêng mùi nước mắm nấu đến bây giờ vẫn sợ), sợ cả mùi rau luộc ... trước đây tớ sợ ăn chua lắm, chỉ ăn một quả mận thôi là không ăn được, thế mà lần này chén mận ngon lành, nhưng hiện tại thì không ăn được nữa, chỉ mấy tháng nghén đầu tiên thôi. Hy vọng bạn giống tớ, nghén khác nhau có thể là giới tính khác nhau.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Nhà tớ tập 1 thèm chua mà vẫn con gái nè. Tập 2 cũng vẫn thèm chua, bị nghén sớm hơn, biết mang thai là đã nghén roài trong khi tập 1 9 tuần mới bắt đầu nghén.Chả biết lần này là trai hay gái nữa
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm nhà này chậm kinh giống mình,mình 14/4,đang hy vọng công chúa đây,hi,hi...
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm hôm vừa rồi đi siêu âm 12 tuần mà vẫn chưa biết đc con trai hay gái cũng sốt ruột quá và hồi hộp quá . Mà tập 2 sao em ăn chua dã man ăn ko biết bn là sấu xanh rồi mà sợ ngon lắm . Mang bầu tập 2 này em hay bị mệt với cảm giác người mình cứ yếu yếu làm sao ý . Hay đâu đầu mà còn bị nói líu ko biết có làm sao ko ??? Hôm trước cách đây máy hôm còn bị động thai ra máu đỏ xong vào viện khám và siêu âm bs nói chỉ cần về nghỉ nhơi . Nhưng lại ra hôm sau lại ra máu đen lại đi khám bs bảo cứ về uống thuốc rồi sẽ khỏi . Nhưng như vậy có ảnh hưởng gì tới em be ko
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm nhà chủ top gần giống tớ.cũng con gái đầu lòng t11/2008.giờ chửa đẻ là đẹp quá còn gì nữa.2 c e cách nhau 4t đi học là chuẩn luôn.mình thì mới chậm kinh 15 ngày.thử thì 2 vạch.nhưng đi siêu âm thì bs nói là có thể thai chưa vào hẳn.ehehehe.đợi đến t2 này đi khám xem tnao đã.đứa t2 này tớ cũng ăn chua như điên ý.an ngon ơi là ngon.nhưng mà hơi thở thì cứ thoi thóp ý.mệt lắm.đứa đầu tớ cũng bị nghén ngay từ lúc có nhưng khác là ăn đồ ngọt,lần này thì đồ chua.eheheh.táng mận cứ gọi là.đc cái nhà này cả 2 vợ chồng cùng nghén.chồng nôn ọe suốt,vợ thì mệt mỏi.
Ðề: Mang bầu tập 2 và những dấu hiệu khác với tập 1 . Ko hiểu cho lắm Chúng mừng mẹ nó nhé , em lúc mới mang bầu tập 2 cũng lo lắng lắm vì sợ 2 đưa gần nhau quá . Nhưng giờ nghĩ lại thôi đằng nào trả fai sinh hihi ... Em ăn chua dã man luôn ý , chỉ toàn sấu xanh chấm muối ăn 3 4 lạng 1 lúc cũng ko thấy gì , có hôm còn ăn hết 1 quả chanh . Nhưng tự nhiên đợt này cứ động tý ngọt là lợm giọng buồn nôn . Người lúc nào cũng mệt mỏi và cáu gát . Em cũng đang hồi hộp chờ siêu âm xem bé trai hay gái . Đc trai thì tốt , cho có nếp có tẻ hihi