Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bây giờ gieo xà lách được rùi hả em, vậy khi cây lớn rùi có phải tỉa thưa ra không??? Chỉ cho chị cách trồng với ^_^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Me Hai An: giống xà lách nhà mẹ nó mua ở đâu thế, nhìn thích thế, to khác gì mua ngoài chợ đâu. Tớ mua giống ở PNT, thấy lên khiêm tốn lắm, lá cũng chỉ to gần bằng bàn tay thôi. To cả nhà: mọi người có biết ở đâu bán hạt hoặc cây giống xà lách tía không?mách cho tớ với!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bán ở đâu thì mình hổng bít, nhưng hum rùi đi oiff nhà rau oét chẻ thơ mọi người share nhau giống rau này thích lắm. Hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc tối nay chị cũng phải về gieo thôi. Vài hôm chứ 2 hôm mà nhúc nhích thì lại nghi là nguồn bên anh Tung Của mất !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hơ hơ chị hà ới ời! Bây giờ mà chị vẫn trồng được xà lách hử? Chị mua giống ở PNT là giống xà lách cuộn hay thế nào? Em mua năm ngoái giống cuộn đấy mà chỉ được chén rau mầm thôi, của chị toa bằng bàn tay thì siêu thật đấy. Cho em tí kinh nghiệm đi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giống xà lách đó là tớ mua ở một cửa hàng bán hạt giống ở bên Đông Anh cơ... hihihi từ hồi vào hội rau là đi đâu cũng để ý rau cỏ, giống, đất, rồi thùng xốp... , năm ngoái có việc đi lại bên đó nhiều lần nên tiện mua luôn. Mẹ nó ra điểm bán hạt giống ở số 2 phạm ngọc thạch cũng có đấy, có nhiều loại lắm. Còn xà lách tím hình như mua của bên Bình Minh hoặc Gino, Trang nông. Đ.c bán mẹ Đạt để ở trang 1 đó mẹ nó lội lại nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Khoe với các mẹ bên này hàng độc này: Dưa hấu nhé. Cũng không phải tớ trồng mà tự mọc ở trong thùng xốp và ban đầu cứ tưởng là cây mướp đắng cơ. Nên vắt em í lên giàn, nếu mà biết trc là dưa hấu thì để em í bò trên mặt đất an toàn hơn là leo thế này. Giờ em í đã bằng 2 vốc tay rồi, thấy cái thân thì bé mà đèo em này nặng thế thì ko biết trụ đc bao lâu nữa. có khi hnay về phải may cho em í cái bao cho an toàn.. hic hic ... Năm nay đc mùa quả ghê cơ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giống em lấy là xà lách chịu nhiệt nên em nghĩ là mùa này chắc vẫn ok con gà đen. Xà lách vẫn gieo hơi thưa thôi chứ ko phải thưa hẳn. Đến khi ra lá thật thì đánh riêng ra trồng theo hàng lối cho tiện vun gốc với chăm sóc mà chị. Năm ngoái em cũng trồng xà lách nhưng ko được "mĩ mãn" như của chị Gà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ chị Gà: Đúng là "kịch độc" chị à. Em chưa có món gì độc hơn thế nên đang quyết tâm đây.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Haian: Đúng là quá độc, chứ không phải là độc thôi đâu. Chị ơi, chuẩn bị gieo được rau gì chị nhỉ, vườn nhà e đang để trống đây này, chưa biết trồng gì, hic.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi! Em không thể tưởng tượng được là chị còn có cả dưa hấu nữa. Em Phục chị sát đất đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đến bao giờ e mới trồng đc rau đây, nhà có, ở cái ccmn thì chỗ đâu ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi dưa hấu mà cũng có lông ạ .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nể mẹ Hải An quá đỗi, bái phục, bái phục .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo nghe như thuốc í .... Em nghiên kíu đi nhá. Chờ xem sp của em đây ! Nhìn ngoài thích lắm í... Mỗi lần tưới rau nó đụng đánh đốp vào đầu, giựt cả nẩy í. hí hí hí Chị chỉ chuẩn bị gieo xà lách thôi, còn rau hè vẫn đang mùa thu hoạch nên chưa gieo trồng gì vội. Vườn nhà em rộng thế mà ko cắm la liệt rau muống hay rau lang xuống. Toàn rau dễ trồng dễ lên. Trồng cành cũng đc mà ! Chị nghiệm thấy, cứ chỗ nào có trồng rau thì đỡ bị xói mòn đất hơn là đất trống. Bởi thế nên dân ta năm nào cũng hô nhau trồng cây gây rừng để chống lũ và xói mòn là thế. hê hê
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cũng may là năm nay nó lại có quả thôi, năm trc chị còn trồng cả dưa vàng mà nó ứ chịu đậu quả như năm nay đấy. Cây này chị còn trồng ở thùng 1 nửa í, chứ ko phải thùng nguyên đâu. Nên hơi lo là ko đủ chứt cho em í Pt toa nữa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ừ!! Lan cam là xã tặng, lan cẩm báo là 15K, Cẩm Tú Cầu đi xin, vạn thọ pháp mãi ko tàn!!!!!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em có mấy cây con loại dưa lưới ấy!! Có nên để hay nhổ hử chị??? Vườn nhà em hiện đang trống rỗng!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lúc nào đến ngày thu hoạch chị phải cho em ăn dưa ngó đấy nhé. Thèm quá đi. À vụ rau muống ý chị, em nghe lời chị mua rau về ăn ngọn còn gốc cắm xuống đất, bj cũng lên kha khá rồi đấy, hum nào em chụp choẹt cái để khoe, lười quá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Em zìa đây. Hihi hnay cuối tuần chuồn sớm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có vườn trống mà lại nhổ ư ? phí phạm quá. Vườn thì cứ trồng vô x tư đi chứ em. Dạo này ko thấy gái sâu hàng rau cỏ gì nhể ! hay vườn vẫn bị mượn để xây nhà ?