Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình không biết các bạn thì sao, nhưng trước khi ly hôn mình cũng đã có thời gian 2 năm sống ly thân. Thời gian đó cũng mong cả 2 bên cùng suy nghĩ lại và tìm ra hướng giải quyết nhưngc uối cùng vẫn không thể. CS thực sự là mệt mỏi và tẻ nhạt. Cuối cùng vẫn phải chia tay.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Trước cũng đã từng làm đơn ra tòa, xong lại thôi, từ đó đến giờ giao hẹn ai mà nhắc đến vấn đề đó sẵn sàng ly hôn ngay
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Ước gì nhà em cũng có thể giao hẹn và thực hiện được như nhà bác. Thực ra chẳng ai muốn ly hôn... Cực chẳng đã thôi ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Lúc ấy chỉ nhanh muốn trời sáng để đến nộp đơn, xong vấn đề là bọn tớ giải quyết được mâu thuẫn và cùng sửa đổi, chứ đắn đo mãi vỉ con mà
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! đấy, những thằng hiền là cục mà cục cằn thô lỗ e ah, mỗi lần như thế, c chán nản vô cùng, ko đánh đập c mà tát , như thế cũng quá lắm rồi, vừa rồi lại ném bát, ức quá, gọi điện về kể tội với ông bà nội, nhưng toàn 1 "dòng" bênh nhau chằm chặp
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Thế nào cũng có thể châm chước chứ vũ phu, đánh vợ là không thể chấp nhận được rồi. hic hic
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! hồi chưa lấy chồng, đi xem bói, ở đâu họ cũng bảo là mày ko cẩn thận sẽ bị chồng oánh, tại tính ngang bướng, giờ lấy về, bị ăn vài lần tát nên tốt nhất im mồm cho đc việc
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hic, pháp luật đã đưa ra quyền bất khả xâm phạm thân thể rùi mà sao còn nhiều ông như vậy nhỉ! Mình cũng là đàn ông nhưng mình phản đối mọi hành động xâm phạm thân thể! Các chi em phụ nữ phải làm to chuyện ra chứ đừng có cố gắng chịu đựng, mà như vậy các ông sẽ làm tới!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nói nào ngay, vì là vợ chồng nên thương nhau, vã lại còn sỉ diện của cả hai bên nữa. Nên chồng có đánh vợ thì vợ cũng "im ru", "im ru" là vì thương chồng thương con nên thôi không làm lớn chuyện, còn nếu vợ có làm chuyện gì thì chồng cũng thôi kg nói là vì thương vợ thương con. Nhưng càng ngày càng lớn chuyện cả hai kg nhịn được thế là kg còn là gđ nữa. Nói nhiều thế là chỉ muốn nói ng "bị đánh" nhận thức quá kém về gia đình, còn ng "được đánh" thì cố giữ gđ nên thôi "được đánh" một ít kg sao miễn gđ mình còn là được. Ai đó có đi ngang qua diễn đàn này thì xin đừng đánh vợ nha vì đó là hành động không có văn hóa. Và ai đó làm vợ đừng nhu nhược nữa nha, nên nhờ hội phụ nữ địa phương can thiệp ngay khi có bạo lực chứ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hôm nay đi ngang qua đây, chia sẻ tâm sự buồn cùng chị em. Nhà mình trước có bà chị họ, chồng là trung tá quân đội, tòm tem với Osin của nhà mẹ đẻ ( ở chung nhà nhưng ăn riêng). Vợ méch bố chồng, thế là bị cả chồng và mẹ chồng túm tóc đập đầu con dâu vào tường, hôm sau vào viện vì bị sảy thai… Ặc ặc. vậy mà sau khi chồng mang cả chỉ huy của ổng vào thăm, họ nói năng thế nào chị lại tha cho ổng… Vài năm sau, chàng lại tòm tem cô khác vì bộ đội thường sống xa nhà, vợ đòi ly hôn thế là ồng oánh, vì là cán bộ ( lúc này là đại tá rồi hay sao í) nên sợ mất danh dự nên không cho vợ ly hôn, trong khi cô gái kia thì bế con về ăn vạ… Ông bạn mình là việt kiều mắng chị ấy là ‘Ngu, bị nó đánh thì làm đơn ra công an, kêu luật sư đến, chứ cái thân mình mà mình không thương mà thương cái thằng vũ phu. Bà hiền quá nên nó làm dữ”…bạn mình nghĩ Việt nam chắc luật pháp giống ở Mỹ …hic hic. Cuối cùng thì cũng đã li dị, chồng cũ không lấy cô bồ có con chung mà lại cưới 1 bà khác ...Đúng là bó tay chấm com! Mong rằng chị đó không bị đánh… Giờ chị họ mình hạnh phúc vì không bị chồng ăn hiếp, lại có thời gian cho công việc nên thăng cấp, thăng chức và có của ăn của để, đi du lịch nước ngoài đó đây… Thế nên cố lên các chị em, lấy phải chồng vũ phu thật là bất hạnh, nhưng mà cứ phải mạnh mẽ lên, cuộc sống ngắn ngủi lắm chả việc gì phải chịu cái gọi là “được chồng đánh”, cái đó cổ hủ rồi, thà là không có chồng…
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em có đứa bạn vừa giải quyết vụ lh nhà nó mất 20tr - 2 ngày. Các mẹ làm có bị chát thế ko?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Trời ghê vậy? cái này kg biết sau à nha? theo tui biết thì chỉ có 2k án phí, thêm 2k nữa cho người nào kg nuôi con. Tui làm là chỉ tốn nhiêu đó thôi hà. không biết ở HN thì sau nha.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cảm ơn bác,mệt mỏi lắm nhưng e cũng nghĩ con mình nó ko có bố thì tội cho nó,thà cứ mang tiếng có bố dù chỉ là cho có tiếng còn hơn là mang tiếng ko có,vì e tham khảo nhiều lắm,giờ trẻ con nó khôn lắm,đứa nào bố mẹ ly hôn là bị bạn bè trêu chọc,sau này nếu ly hôn thật e cũng ko biết nên giải thik thế nào và xử sự ra sao?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! em thì em cũng ko vừa,đánh e e cũng đánh lại nhưng phụ nữ bao giờ cũng yếu hơn đàn ông,đánh ko lại,nên mỗi lần cãi nhau sau e chỉ biết khóc thôi,mỗi lần cãi nhau là anh ý lại đùng đùng phóng xe đi,e nghĩ con ng như thế là con ng ko có trách nhiệm,đúng thật,đến lúc có con,cãi nhau a ý lại bỏ đi tiếp(dù e biết ko gái gú,nhưng mỗi lần cãi nhau là đi cờ bạc),e cũng có gọi điện mách bố mẹ chồng,bố mẹ chồng những lần trước thì nhẹ nhàng bảo em tha thứ cho a ý,nhưng lần này thì gay gắt khi e 1 mực đòi ly hôn,bảo e phải nghĩ cho con,em bảo thế a ý có nghĩ cho con con ko? thì mẹ chồng e bảo ko chấp cái thằng lúc bực tức,em bảo thế lúc đấy bực tức sao lúc sau ko gọi điện xin lỗi hay hỏi thăm con cái thì mẹ chồng e lại bảo,thì nó bực tức nên nó như thế,rồi bảo e phải thế này phải thế kia,thế là như thế nào nhỉ,có phải là bênh nhau ko đây?bố mẹ thì bao giừo chả bênh con đẻ mình đúng ko chị
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! tên diễn đàn là làm cha mẹ, vậy mà chẳng thấy mấy cha đâu mà toàn những mấy mẹ. Mà mấy mẹ thì lun kêu la mấy cha, mấy cha thì chẳng thấy xuất hiện để mà kêu là cái tính gen của mấy mẹ j cả....^^.Hjhj.Chị e phụ nữ mà gen thì thui rùi...sợ lắm...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình thấy ba mẹ chồng mẹ Tino nói cũng có lý đó, chẳng phải họ bênh con họ đâu. Vấn đề bạn cố gắng hạn chế xung đột để làm anh ấy khỏi phải căng thẳng và tức giận bỏ đi đánh bạc (tức mà chỉ đi đánh bạc là còn hiền đấy, hihi). Sĩ diện đàn ông lớn lắm, có thể anh ấy thương con nhưng ko thể hiện ra bên ngoài đâu vì đàn ông thông thường có "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh mà".
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Vậy bạn nghĩ nếu ghê hơn thì chồng của mẹ Tino sẽ làm gì? Nói thật với mẹ Tino, đánh bạc là ko tốt nhưng mình thấy nếu cãi nhau thì tốt nhất 1 trong 2 người nên đi chỗ khác để tránh căng thẳng, rồi khi binh tĩnh lại nc mới gquyet đc vấn đề. Tránh những hành động hay câu nói xúc phạm nhau lúc đó. Mình thì ly hôn vì chồng không chỉ chơi bời mà còn thêm cả cặp Bồ nữa. cũng đã 2 lần với 2 cô khác nhau, ban đầu mình nghĩ cứ để khi nào đi chán thì sẽ quay về nhưng sau đó mình chẳng thấy lay chuyển gì cả. Mình sợ mang tiếng GV mà lại bỏ chồng nhưng khi con mình nhớ bố, nhắc đến bố, mình gọi điện để con bé nc với bố thì bảo bận lúc khác gọi lại rồi biệt tăm luôn. Lúc đó mình mới thấy thực sự hiểu ra 1 điều: con mình có bố cũng như không. Nếu chồng mình mà ko tốt nhưng có trách nhiệm với con thì mình cũng cố gắng chịu đựng vì con.Nhưng thôi, bây giờ ly hôn rồi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chắc sau này con mình sẽ hiểu.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mẹ tino à, Mình nghĩ lúc tức thì muốn gọi điện cho 1 ai đó chia sẻ nhưng bạn ko nên gọi điện cho bố mẹ chồng ngay. bạn có thể gọi điện với bạn bè để chia sẻ, còn nói chuyện với bố mẹ chồng thì phải nói lúc có mặt cả chồng và lúc bình tĩnh, còn lúc vừa cãi nhau thì cách diễn đạt của mình ko tốt ông bà lại nghĩ do mình đấy. Bênh con là một phần thôi bạn ạ. Nói chung phụ nữ chúng ta thuong phải chịu đựng hơn đàn ông. Kiếp sau (nếu có) mình mong được làm đàn ông.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Báo cáo các mẹ là em toàn bị vợ em nó oánh, nhục em quá. Nhưng cơ mà sao nay lại đánh nhẹ thế nhỉ??? Mạnh vào ....... Cười cho đời nó tươi các mẹ à!!!