Mình đang chọn trừơng mầm non cho con yêu (3 tuổi). Mong được bố mẹ trong diễn đàn chia sẻ thông tin: - Nên cho con học trường công hay tường tư? - Nên cho con học trường chất lượng cao hay trường bình thường?
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Theo mình nghĩ thì nên cho con đi học trường quốc tế nếu gia đình có điều kiện, tựu trung lại thì chương trình học thoải mái, nhẹ nhàng, vui tươi, trong học có hành nên các cháu rất thích học. Các thầy cô quan tâm đến từng cháu và đầu tư vào chất lượng bài giảng, tài liệu giảng dạy kỹ càng công phu. Tuy nhiên khi các cháu lớn hơn thì chương trình lại có vẻ quá nhẹ, đặc biệt những cháu có khả năng dễ thấy chán. Ngoài ra, kinh nghiệm của nhiều gia đình cho thấy nếu đã cho con học trường quốc tế, thì phải xác định hết cấp 3 cho đi du học. Vì với chương trình học trường quốc tế, các cháu sẽ không thể thi đại học trong nước được. Ngoài ra, các trường quốc tế (thực sự) đều có cơ sở vật chất tốt, chương trình học vừa phải (học kết hợp với chơi, các môn ngoại khóa giúp học sinh vừa "học" vừa kết hợp "hành", hướng học sinh phát triển theo nhóm (team work) chứ không đơn lẻ như cách giảng dạy truyền thống của VN). Chương trình rất khác với trường công lập, chủ yếu được học và vui chơi thoải mái, phát triển tính tự lập và đồng đều các kỹ năng, có những chương trình ngoại khóa bổ ích… Tuy vậy, học phí ở trường quốc tế còn khá cao, chưa phù hợp với đa số các gia đình Việt Nam nên dù nhiều người muốn cho con học trường quốc tế cũng ko có điều kiện tham gia. Nói chung nếu thu nhập gia đình ổn định và khá giả thì nên cho con theo học.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? tớ đồng ý với ý kiến mẹ này, như nhà tớ cho con học trường công thôi, cũng chả thích lắm nhưng điều kiện kinh tế có hạn nên cũng không mong gì nhiều.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? bạn thấy ở đó dạy ra sao...bé có thích k vậy?
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Tớ cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nó. Cái cơ bản là con trẻ ko bị nhồi nhét học hành, rất thích đến trường, phát huy tính sáng tạo. Nhưng có một nhược điểm khó khắc phục là hệ tiếng Việt ở các trường này quá tệ, các cô giáo phần lớn là mới ra trường, chưa có kinh nghiệm giảng dạy cũng như nhiệt huyết với nghề, tớ nghĩ rằng nên cho bé học trường công đến lớp 3 hoặc 4 để nắm vững ngữ pháp tiếng Việt, sau đó chuyển sang trường QT cũng chưa muộn.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Mình thì không thích con học trường quốc tế vì: - Con không được học nhiều về Việt Nam nên lớn nên sẽ không hiểu biết nhiều về Việt Nam. Thậm chí không viết và nói được tiếng Việt thành thạo; - Học cùng chủ yếu với các bạn con nhà khá giả nên sẽ không hiểu nhiều về xã hội; - Chất lượng dạy, học ở các trường quốc tế chưa hẳn đã cao.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Bạn ơi, trường QT luôn có 2 hệ song song mà. Một là hoàn toàn QT thì mới như bạn nói, phần lớn hệ này dành cho trẻ em nước ngoài sống tại VN, còn trẻ em VN hầu hết học hệ song ngữ, nghĩa là đồng thời học chương trình giáo dục của VN và QT mà.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Hóng hớt các mẹ để chọn trường cho con sau này
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? em đặt cục gạch để tham khảo các mẹ, đi nấu cơm đã rồi sẽ nghiên cứu sau vậy
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng của trẻ, giai đoạn hình thành nên nhân cách bé sau này, mình nghĩ nếu nhà có điều kiện thì học trường quốc tế sẽ tốt hơn nhưng k phải trường nào gắn mác quốc tế cũng tốt cả đâu nhé. mình cũng đang đau đầu để chọn trường cho con đây, vừa phải cân đối tài chính vừa phải chọn trươngtf kỹ lưỡng cho con.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Đánh dấu cái, mình cũng đang định hết hè này cho con đi học mà chưa biết chọn trường nào.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? UI, bao giờ trường quốc tế chả hơn. Mình đang dạy hai anh em hoc trường quốc tế. Đứa anh thi 9 tuổi học rất giỏi và thông minh, biết ka ra tê, biết bơi. Đứa em 5 tuổi học mẫu giáo năm cuối. Tuy nhà trưòng không bắt đứa em học viết chữ đẹp và nó cũng không biết viết nhưng nó giao tiếp và đọc tiêng Pháp như người Pháp ngoài ra còn vẽ đẹp, biết cách phối màu được học cả nhạc, thể thao, giao tiếp và bày tỏ chính kiến ngay từ khi bước chân vào trường. Nhưng đặc biệt hơn; cả là cả hai anh em đều tự tin, coi thầy như bạn và dám hỏi tất cả những gì chúng chưa biết và sẵn sàng vui chơi cùng mình. Không giống trẻ học trường công luôn sợ thầy, không biết không dám hỏi. Học hành thì thụ động, cái gì cũng vâng dạ nhưng mồm nói một đằng đầu nghĩ một nẻo. Biểu diễn thì run như cầy sấy. Hì. có điều kiện thì nên chọn nền giáo dục tốt, tội gì học ở nơi kém bạn nhỉ . Mà nghe nói học trường công có tiếng thì chất lượng giảng dạy không hơn là bao mà tốn nhiều tiền đút lót lăm. Hãy nói không với tham nhũng.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Được cái này thì mất cái kia thôi. Trường quốc tế "thực sự nhé" có chương trình rất đa dạng và rất tốt, giúp phát triển toàn diện, cái này tốt cho bé lắm. Sau này lớn lớn rồi mà kinh tế hơi hạn chế thì cho quay về trường công cũng được. Tiếng Việt và giao tiếp xã hội thì nhà mình cố gắng giúp bé phát triển thêm thôi
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? đánh dấu để sau chọn trường cho con đi học!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Có nhiều yếu tố cần xem đến: - Trường gần nhà hay xa nhà. Vì trẻ con buổi sáng thường không thích đi xa. - Trường công thì thường hay rẻ, nhưng phải xem xét đến chất lượng, chủ yếu đến số lượng học sinh, nếu quá đông thì không nên. Trường tư có chất lượng thì hơi đắt. - Mình thích chọn trường có chất lượng cao. Tuy nhiên, chất lượng cao thường kèm với học phí cao. Do vậy, tùy vào ngân lượng của gia đình mà chọn trường. Chúc bạn chọn được trường ưng ý cho con.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? nếu có điều kiện về kinh tế cũng như đưa đón và quan trọng là quan niệm của gia đình. , không đồng thuận chả giải quyết được gì. 1 gia đình, mẹ làm ra nhiều tiền nhưng sống cùng ông bà nội quê 100%, chẳng dám ăn chẳng dám tiêu, mẹ vẫn cứ cho con đi học trường quốc tế 6-7 triệu/ tháng. Về nhà gia đình lục đục, tớ có ví dụ trực quan sinh động rồi nên dám cá vụ đó. nếu có đk thì 3 tuổi cho học trường tư và học trường quốc tế càng tốt, giúp trẻ tự tin và hòa nhập. 5 tuỏi xin vào trường công, giờ luật quy định phổ cập mầm non 5 tuổi nên đừng sợ là ko xin được, xin vào trường công để bé hòa nhập với lối sống và cách giáo dục VN, hì hì, mình vẫn thấy và tin tưởng là nó hay đấy các mẹ à, đừng nhìn mặt trái hoặc mặt chưa tốt của giáo dục VN mà đánh đồng là nó ko tốt. có thời gian mình sẽ chia sẻ nhiều hơn sau.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? có trường nào có được cả 2 ưu điểm trường công và quốc tế không các mẹ. Con mình đang học mầm non tư thục, bé học khá nhièu. mình chẳng muốn mà sợ con theo không kịp các bạn. Truờng quốc tế thì trường nào chất lượng tốt vậy các mẹ?
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Bạn ơi, 2 loại hình trường này đương nhiên là cũng có ưu điểm riêng của nó, mình nghĩ là việc chọn trường cho con phụ thuộc chính vào các yếu tố: khả năng tài chính, quan niệm giáo dục của gia đình, ngoài ra các yếu tố khác cũng quan trọng nhưng sẽ khắc phục được. Nếu đem so sánh ưu điểm thì tất nhiên là trường quốc tế có nhiều ưu việt hơn, đặc biệt là đối với bậc học mầm non. Vậy nên nếu bạn dung hòa được các yếu tố và xem nguyện vọng của mình là gì thì sẽ quyết đc cho con học ở đâu. Mình rất đồng tình với quan điểm của mẹ có nick Dạy Nhạc về chuyện nhiều gia đình hiện nay có khả năng tài chính nhưng ko cho con học ở trường tư tốt, trường QT mà mất rất nhiều tiền để chạy vào trường công mà họ nghĩ là tốt. Thực ra cái này mất nhiều hơn là được, nếu là mình thì mình sẽ dùng số tiền đó để đầu tư vào con hơn là đi đút lót cho những người kia để xin con vào học trường đó. Nói thật với các bạn bản thân mình giờ làm kd nhưng cũng đã từng là gv MN trường tư cũng làm qua, công cũng làm rồi và QT cũng đã làm nên lựa chọn của mình vẫn là nói không với trường MN công lập khi quyết định gửi con, dù đó có là trường điểm cấp thành phố tốt nhất cái Hà Nội này đi nữa. Còn chuyển sang bậc tiểu học thì lại là chuyện khác. Nếu gia đình nào có điều kiện cho con học QT liên thông từ bậc MN đến các bậc sau này nữa thì quá tốt rồi, còn chuyện ngôn ngữ thì theo mình ko phải quá lo lắng vì con vẫn sống ở VN, vẫn có môi trường giao tiếp TV thì ko có lí do gì con lại không nói được Tiếng Việt cả. Ngoài ra việc giáo dục con còn là việc chính của gia đình chứ đâu chỉ gửi con đi học là xong đâu.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Number 1 là UNIS nhá Number 2 : Kinder World, trường QT Pháp ở Giảng Võ Ngoài ra ven hồ Tây cũng có 1 số trường QT do tư nhân mở, mình không rõ giờ họ còn hoạt động không nhưng đúng là QT theo đúng nghĩa của nó: System Little House, Rainbow. Ngoài ra có 1 số trường tư ở HN chất lượng cũng khá tốt tuy không phải trường QT. Cảnh báo: Giờ ở HN có 1 lô trường MN có Tây đến dạy và nghiễm nhiên người ta gọi nó là trường Quốc Tế đấy nhá!!! Tóm lại, khái niệm tốt hay không tốt còn do chính phụ huynh đã gửi con vào đó đánh giá nữa vì nghề này nhiều thứ phải bàn đến lắm, khi phụ huynh có 1 điều gí đó sơ xuất của gv hay không hài lòng là họ có thể đánh giá là trường này không tốt. Vậy nên cũng tùy trường hợp thôi, đây là ý kiến của mình, ai không đồng tình cũng đừng ném đá nhé vì đã là quan niệm thì mỗi người mỗi khác mà.
Ðề: Các mẹ có muốn cho con học trường quốc tế không?Tại sao? Cái vụ không đồng quan điểm về chuyện chi phí giải quyết cũng đễ mà, nếu là con mình, tiền mình cho con đi học là tiền của mình thì mình cũng nên là người quyết định tiêu nó ntn được, chứ phụ thuộc thì chịu, ông bà mà ở quê thì cũng dễ xử lý thôi, chỉ cần nói với ông bà và họ hàng ở quê nếu có hỏi là cháu đi học trường làng vài trăm nghìn 1 tháng là xong ấy mà. Bới vì mình có trình bày là trường ấy tốt ntn nên nó đắt đỏ như thế thì họ nghe cũng chẳng lọt tai đâu, tốt nhất là cứ down giá xuống là xong. Nhà mình mẹ chồng mình cũng ở quê nên mình chẳng bao giờ nói cháu bà đi học 1 tháng hết bao nhiêu tiền, họ hàng có hỏi thì cứ trả lời ậm ừ cho qua, mua cái gì về bà hỏi giá thế nào mình cũng down giá xuống cho bà đỡ xót ruột.